Không người trông, hai trẻ bị đuối nước

Sáng 28-9, ông Phan Đình Cư, Trưởng Công an xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo, tỉnh Đác Lắc cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai trẻ mầm non tử vong.

Hồ nước, nơi xảy ra vụ đuối nước đau lòng.
Hồ nước, nơi xảy ra vụ đuối nước đau lòng.

Theo ông Cư, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27-9, tại thôn 4B, xã Cư Mốt, sau khi đi làm về không thấy hai cháu Hoàng Đức Khang Rmah (bốn tuổi) và Hoàng Mang Anh Kiệt (năm tuổi), người nhà hai cháu liền tỏa ra đi tìm. Nghĩ việc chẳng lành, người dì của cháu Khang đã chạy tới hồ nước tưới cà-phê cách nhà 500 m tìm kiếm.

Thấy hai đôi dép để trên bờ nhưng gọi mãi không thấy các cháu trả lời, bà vội vàng chạy về gọi người dân trong thôn ra ứng cứu. Ngay lúc đó, lực lượng Công an xã Cư Mốt cùng người thân và bà con thôn 4B đã tới hiện trường tìm kiếm và vớt được thi thể hai cháu nhỏ ở dưới hồ đưa lên bờ, bàn giao cho người nhà đưa về mai táng.

Được biết, hai cháu Khang và Kiệt hiện đang là học sinh Trường mầm non Cư Mốt, buổi chiều 27-9, các cháu không đi học. Do bố mẹ bận đi làm rẫy, để các cháu ở nhà không ai trông coi nên đã xảy ra sự việc đau lòng.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo xã Cư Mốt cùng người dân đã đến động viên, chia buồn và hỗ trợ hai gia đình lo hậu sự cho các cháu.

Theo NGUYỄN HOÀI BÃO / NDĐT

Cùng chuyên mục