Sau hơn 10 năm nỗ lực phấn đấu, đến năm 2013, Khu phố 5, phường Quang Hanh đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao Động hạng Ba vì đã có những thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Cho đến thời điểm này, đây là khu phố duy nhất trong toàn tỉnh nhận được phần thưởng cao quý này.
Đón chúng tôi, ông Vũ Kim Ngọc, cán bộ mặt trận khu phố không giấu nổi niềm tự hào khoe bức ảnh mà ông đã thay mặt người dân khu phố lên thủ đô Hà Nội đón nhận Huân chương Lao Động hạng Ba cho khu phố vào tháng 12-2013 vừa qua. Có được thành tích này, theo ông Ngọc đó là sự đoàn kết, cố gắng rất lớn của các hộ dân trong khu phố. Ông Ngọc cho biết: “Khu phố 5 nằm ở trung tâm phường Quang Hanh, có chiều dài 1km với khoảng 1.700 nhân khẩu thường trú, gần 500 nhân khẩu tạm trú. Địa bàn có cả người dân tộc thiểu số như Mường, Tày, Dao, Sán Dìu sinh sống. Khu phố đã từng là địa bàn khó khăn, có nhiều hộ nghèo. Rồi người dân mỗi người một nghề, mỗi người một hoàn cảnh sống, đôi khi cũng có những mâu thuẫn, phức tạp nhất định”.
Những khó khăn khiến cho những cán bộ làm công tác mặt trận khu phố, cũng như các tổ chức đoàn thể trong khu luôn luôn phải gần dân, bám sát dân, kiên trì vận động, tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước để người dân hiểu và thực hiện. Ông Ngọc cho biết thêm: “Không phải chủ trương, chính sách nào người dân cũng “thông” ngay đâu. Vì, nhận thức mỗi người một khác mà. Cái quan trọng là chính quyền, các tổ chức đoàn thể phải có cách tuyên truyền hay, phù hợp để dân hiểu. Cũng có những trường hợp chúng tôi phải vận động, tuyên truyền nhiều lần. Nhưng khi người dân đã hiểu thì lại thực hiện rất nghiêm túc. Rồi khu phố cũng phải xây dựng nhiều phong trào văn hoá, văn nghệ để người dân tham gia. Nhờ vậy mà tình cảm hàng xóm, láng giềng của người dân khu phố ngày một chan hoà, khăng khít hơn. Nhiều năm liền khu phố không có khiếu kiện vượt cấp”. Được biết, tại Câu lạc bộ Khu phố 5 luôn duy trì khoảng 150 hội viên tham gia các bộ môn như văn nghệ, dưỡng sinh, cầu lông, bóng bàn, tổ thơ… Ngoài ra khu phố còn thường xuyên giao lưu, thi đấu với các đơn vị, công ty trên địa bàn, các đơn vị kết nghĩa… tạo mối liên kết chặt chẽ, thúc đẩy phong trào chung trong khu dân cư, góp phần đẩy lùi các tiêu cực, tệ nạn xã hội.
Không dừng lại ở việc tuyên truyền người dân thực hiện đúng theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Để giúp đỡ người dân có điều kiện phát triển sản xuất, trong nhiều năm qua, chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh… đã đứng ra bảo lãnh để các hộ dân được vay vốn ở Ngân hàng Chính sách xã hội. Ngoài ra, chính quyền địa phương còn hỗ trợ kinh nghiệm, cây, con giống… Nhờ vậy, nguồn vốn đã phát huy được hiệu quả, nhiều hộ đã vượt qua khó khăn, cải thiện được cuộc sống. Nhiều mô hình sản xuất được nhân rộng. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Giai đoạn năm 2008-2010, khu phố còn hàng chục hộ nghèo cấp thành phố và 6 hộ nghèo cấp quốc gia (chiếm tỷ lệ 1,5-2%); đời sống vật chất người dân vô cùng thiếu thốn. Nhưng đến nay, toàn Khu phố 5 chỉ còn 2 hộ nghèo cấp quốc gia, 4 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ khoảng 0,9%); 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có trên 97% hộ sử dụng nước máy; 100% hộ gia đình có 3 công trình vệ sinh hợp chuẩn; 100% trẻ em đi học đúng độ tuổi; trẻ em dưới 6 tuổi đều được theo dõi, cấp bảo hiểm y tế đầy đủ. Hiện tại khu phố có trên 85% hộ dân có cuộc sống khá giả, số hộ khá giả tăng từ 12-15%/năm.
Diện mạo của khu phố cũng thay đổi theo xu thế phát triển ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Hàng năm, khu phố đã huy động nhân dân đóng góp hàng chục triệu đồng để bảo vệ, tôn tạo và sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hoá; sửa chữa đường tiểu mạch. Đến nay, 100% đường tiểu mạch trong khu phố đã được cứng hoá bê tông và có điện chiếu sáng…
Chia tay Khu phố 5, những người dân khu phố vừa đàn, vừa hát tặng chúng tôi bài hát Khu 5 văn hoá - bài hát do chính ông Vũ Kim Ngọc sáng tác khiến chúng tôi vừa vui, vừa cảm động và nhớ mãi câu hát như một lời mời giới thiệu đầy tự hào của họ: “Ai về đây, phường văn hoá Quang Hanh/ Xin tới thăm khu phố 5 văn hoá/ Ôi đẹp tươi bao khúc hát mọi nhà”…
Vân Du