Khu vui chơi bỏ hoang gây lãng phí

Khu vui chơi cho các cháu thiếu nhi và nhà câu lạc bộ sinh hoạt của Hội Người cao tuổi phường Nam Hòa (TX Quảng Yên) được đầu tư xây dựng rộng rãi, khang trang và hoàn thành từ năm 2005 với kinh phí hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian đi vào hoạt động đến nay tổ hợp công trình này đang bị bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp gây lãng phí.

Lối vào khu vui chơi cỏ mọc um tùm
Lối vào khu vui chơi cỏ mọc um tùm.

Nằm ngay khu trung tâm của phường Nam Hòa, lại nằm giữa 3 trường học gồm Trường Mầm non, Trường Tiểu học và Trường THCS Nam Hòa nên khi mới được xây dựng tổ hợp khu vui chơi, sinh hoạt của trẻ em và người cao tuổi của phường này từng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm vui chơi lý tưởng của người dân và các cháu thiếu nhi trên địa bàn. Theo phản ánh của nhiều người dân, khi mới đi vào hoạt động, hàng ngày khu vui chơi này thu hút khá đông các cháu thiếu nhi. Nhất là vào buổi chiều, sau giờ tan học có khá đông phụ huynh học sinh đưa con em mình đến vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, do thiết bị vui chơi nghèo nàn cộng với không có người trông coi, quản lý nên thiết bị dần hư hỏng, vì vậy khu vui chơi này dần bị bỏ hoang. Nằm cạnh đó là nhà câu lạc bộ dành cho người cao tuổi của phường cũng hoạt động theo kiểu “năm thì mười họa” nên cũng chịu cảnh hẩm hiu, quanh năm, suốt tháng cửa đóng, then cài.

Để vào khu nhà vui chơi của các cháu thiếu nhi, chúng tôi phải vạch cỏ cao ngang lưng mới vào tới nơi. Tại đây, thiết bị như cầu trượt, đu quay đều đã han rỉ, bong tróc, hư hỏng, cỏ mọc đầy xung quanh. Nằm cạnh đó là nhà câu lạc bộ dành cho người cao tuổi của phường cũng gần như bỏ hoang, cửa kính vỡ, bên trong nhà thì phủ đầy mạng nhện, bàn, ghế do lâu ngày không có người sử dụng bám một lớp bụi dày đặc. Đặc biệt, mặc dù khuôn viên khu vui chơi và nhà câu lạc bộ được xây dựng tường bao quanh và cổng sắt bảo vệ, nhưng nhiều năm không có người trông nom, bảo vệ nên cổng sắt đã bị hư hỏng, mở toang cả ngày lẫn đêm, cỏ dại thi nhau mọc lên, dẫn đến nhiều người dân gần đó vô tư mang rác ra đổ ngay lối vào cổng vừa gây mất mỹ quan đô thị, cũng như gây ô nhiễm môi trường.

Cỏ mọc vào tận chận các thiết bị phục vu vui chơi của các cháu thiếu nhi.
Cỏ mọc vào tận chân các thiết bị phục vụ vui chơi của các cháu thiếu nhi.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Đặng Thị Giang, một người dân sinh sống ngay cạnh công trình trên thở dài: Hàng ngày chứng kiến khu vui chơi rộng cả nghìn m2, với nhiều thiết bị phục vụ nhu cầu giải trí của các cháu thiếu nhi bị bỏ hoang, hư hỏng dần, người dân chúng tôi không khỏi xót xa. Đáng ngại hơn là do không có người trông coi nên một số đối tượng “đồng nát” đã vào tháo trộm sắt đem bán, thật lãng phí, trong khi các cháu không có chỗ vui chơi nữa. Nhiều lần phát hiện, chúng tôi gọi điện báo cho cán bộ phường xuống giải quyết, nhưng do cửa của khu vui chơi mở tan hoang, nên việc bảo vệ, giữ các tài sản là không thể.

Khuôn viên khu vui chơi và nhà câu lạc bộ tại phường Nam Hòa hoang tàn, nhếch nhác.
Khuôn viên khu vui chơi và nhà câu lạc bộ tại phường Nam Hòa hoang tàn, nhếch nhác.

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Văn Đường, Chủ tịch UBND phường Nam Hòa, cho biết: Trước đây công trình này có người bảo vệ, tuy nhiên do lương trả quá thấp (350.000 đồng/tháng) nên không ai gắn bó được lâu. Địa phương cũng đã nhiều lần họp bàn, tìm phương án giải quyết với phương châm xã hội hóa, kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư kinh phí xây dựng, tôn tạo, lắp đặt các thiết bị vui chơi, giải trí dưới dạng thu phí, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Được biết, trên địa bàn TX Quảng Yên không phải xã, phường nào cũng có khu vui chơi dành cho các cháu thiếu nhi, bởi để đầu tư mặt bằng, xây dựng, trang cấp thiết bị lên tới cả tỷ đồng. Thế nhưng nhiều năm qua, cả khu vui chơi tại phường Nam Hòa đang bị bỏ hoang lãng phí, nhếch nhác, xuống cấp trầm trọng mà không được tu sửa. Thiết nghĩ, trong thời gian mời gọi nhà đầu tư để nâng cấp công trình, phường Nam Hòa cần chủ động triển khai các giải pháp khắc phục, duy tu, sửa chữa tạm thời để trả lại điểm vui chơi khang trang, sạch đẹp cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn.

Bích Thảo

Cùng chuyên mục