Kịp thời cứu sống một người bị sạt lở vùi lấp

Chiều 27- 8, Trưởng phòng Kinh tế T.P Bắc Cạn ( Bắc Cạn) Đinh Thị Liễu cho biết, người dân tổ 12, phường Phùng Chí Kiên, T.P Bắc Cạn đã kịp thời cứu sống một người bị sạt lở vùi lấp.

Trong lúc đang ngủ, ông Bùi Xuân Trường bị sạt lở vùi lấp và được kịp thời cứu sống trong đống đổ nát.
Trong lúc đang ngủ, ông Bùi Xuân Trường bị sạt lở vùi lấp và được kịp thời cứu sống trong đống đổ nát.

Trước đó, ngày 26- 8, ông Bùi Xuân Trường, 55 tuổi, trú tổ 12, phường Phùng Chí Kiên đang ngủ thì bất ngờ bị ta-luy dương cao gần 20 m phía sau nhà mình sạt lở, đổ tường nhà, vùi lấp. Nhờ được phát hiện kịp thời, hàng xóm và lực lượng tại chỗ đã khẩn trương đào bới đống đổ nát, cứu sống ông Trường.

Tuy nhiên, ông Trường bị thương nặng, gẫy hai xương sườn, mẻ xương quai xanh và nhiều vết thương phần mềm, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn. Lãnh đạo T.P Bắc Cạn đến bệnh viện động viên, thăm hỏi và hỗ trợ ông Trường hai triệu đồng; điều động máy xúc và lực lượng tại chỗ khắc phục sạt lở, sửa chữa ngôi nhà bị hư hại.

Ông Trường sống với mẹ già 92 tuổi, là hộ nghèo, căn nhà bị sập tường là nhà tình nghĩa mới xây dựng chưa lâu. T.P Bắc Cạn sẽ thực hiện các chính sách để giúp đỡ gia đình ông Trường ổn định cuộc sống.

Theo THẾ BÌNH - TUẤN SƠN / NDĐT

Cùng chuyên mục