Năm 2006, một người dân trong xã mang nghề nuôi cá song lồng chìm từ nơi khác về xã Quảng Thắng làm ăn. Chỉ hơn một năm sau hộ này đã thu lãi vài chục triệu đồng. Bà con phấn khởi lắm, vì Quảng Thắng có con sông Mã Ham, rất thuận lợi cho việc nuôi cá song lồng chìm. Vậy là năm 2008, toàn xã có hơn 20 hộ lao vào làm nghề này.
Chỉ có điều những người làm nghề nuôi cá lồng chìm ở Quảng Thắng lại không biết nhiều về kỹ thuật, làm theo kiểu truyền tai nhau là chính. Trong khi đó, lồng cá đặt sâu dưới nước, ngay cả khi thuỷ triều cạn, cũng vẫn ở độ sâu 1,5m, vậy thì ai mà nhìn thấy con cá nó sinh trưởng thế nào. Hãn hữu lắm người ta mới nhấc lồng cá lên để kiểm tra, hoặc phải hơn 1 năm sau khi cá đủ độ lớn, có thể xuất bán được, cá mới được kéo lên để bán, còn bình thường chẳng ai đưa cá lên cao làm gì, vì làm như thế dễ hỏng cá. Bởi vậy mới có chuyện có anh đến kỳ thu hoạch nhấc lên thấy lồng nặng trĩu, chắc mẩm thắng lớn vì cá to đây, ai ngờ khi lồng được đưa lên chỉ thấy cái cành cây to gặp lũ trôi dạt về đâm thủng lưới lồng rồi cứ mắc ở đấy, làm cá lớn cá bé, cá mẹ cá con đều thoát sạch ra ngoài cả. Có anh nuôi cá, nhưng khi thu hoạch thì toàn là cù kỳ, hoá ra khi cá chưa kịp lớn, lũ cù kỳ đã vào chén sạch cá trước khổ chủ rồi.
Anh Hoàng Văn Lực, thôn 2, xã Quảng Thắng đã có thâm niên 6 năm nghề nuôi cá lồng chìm, kể: “Ngày xưa cá nuôi còn có năm được năm không, bây giờ năm nào cũng thất thu, bởi cá giống, thức ăn cho cá đắt, trong khi đầu xuất cá sản phẩm ra khó và rẻ, luôn mang nguy cơ lỗ. Cuối năm 2010, tôi thả nuôi 4.000 con cá giống, vậy mà mới đây kiểm tra lại chỉ còn khoảng 500 con. Cá giống phải mua từ 30 - 60.000 đồng/con, nuôi mất 15 - 16 tháng, vài chục triệu đồng tiền thức ăn cho cá, mà cá chỉ nặng được khoảng hơn 1 kg/con. Cá khi thu hoạch bán 300.000 đồng/kg mà vẫn lỗ vì tiền đầu tư vào làm đắt quá”. Ông Vũ Văn Kim, cũng là người nuôi cá lồng chìm ở thôn 2 thì than phiền rằng: “Nhà tôi hiện còn khoảng 1 tạ cá lồng, mỗi con nặng từ 2 - 3kg mà có bán được đâu”. Bây giờ ông Kim hàng ngày ngồi ngắm các lồng cá mà lòng rối bời, vì phải lo tiền thức ăn cho cá hàng ngày, cá càng nuôi to càng khó bán, đó còn chưa nói đến nỗi lo cù kỳ chui vào lồng cắn cá, lại dịch bệnh kéo đến thì lồng cá đi tong.
Vậy là nghề nuôi cá lồng chìm xã Quảng Thắng đang “chìm” dần, từ chỗ có mấy chục hộ hành nghề, bước sang năm 2012 chỉ còn 4 hộ, nhưng các hộ còn lại cũng không mặn mà lắm với nghề vì theo họ cũng chỉ là “cố đấm ăn xôi” cốt gỡ gạc và cầu mong thời thế thay đổi, biết đâu lại làm ăn được.
Anh Vũ