Chúng tôi gặp Trần Thị Thu Trang, học sinh lớp 5A4, Trường Tiểu học Hà Lầm (TP Hạ Long) đúng lúc cô giáo chủ nhiệm đang phát giấy khen và phần thưởng cho những học sinh đã hoàn thành xuất sắc năm học của lớp.
Cô giáo Đào Thị Hằng, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A4 cho biết: Trang là cô bé thông minh, hoạt bát. Ở trường, em là Liên đội trưởng. Còn ở lớp, em được các bạn tín nhiệm bầu là Trưởng Ban đối ngoại, được các bạn vô cùng nể phục. Em có rất nhiều năng khiếu như: Hát, diễn kịch, đọc thơ, kể chuyện. Trong đó, kể chuyện là năng khiếu nổi trội nhất. Tôi phát hiện ra khả năng này của em ngay từ khi em vào lớp 1.
Trò chuyện thêm với cô giáo Hằng, chúng tôi được biết, mặc dù sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, bố là thợ cắt tóc, mẹ buôn bán ở chợ, song Trang lại có tính tự lập rất cao, cần cù, chịu khó trong học tập.
Thu Trang cho biết: Thời gian rảnh ở nhà, em thường đọc truyện nhưng chỉ là truyện cổ tích hoặc ngụ ngôn. Đối với cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” cấp tỉnh, em đã kể câu chuyện có tên gọi “Anh Ba”. Đây là lần đầu tiên em kể chuyện về Bác Hồ. Em thấy vô cùng xúc động, hiểu thêm cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trang tâm sự rằng, câu chuyện “Anh Ba” mà em kể nói về cuộc đời của Bác lúc là người phụ bếp trên tàu Đô đốc La-tút-sơ Tơ-rê-vin-lơ. Câu chuyện này giúp em hiểu thêm về những khó khăn, vất vả mà Bác Hồ đã từng trải qua. Để chuẩn bị cho cuộc thi này, Trang chỉ có 3 ngày luyện tập. Mặc dù với thời gian ngắn ngủi nhưng với sự chỉ bảo tận tình của cô giáo chủ nhiệm, em cũng đã chinh phục được Ban giám khảo, vượt qua rất nhiều học sinh để mang về giải nhất ở cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” cấp tỉnh, khối Tiểu học.
Nhìn vào bảng thành tích của Trang, chúng tôi vô cùng nể phục. Ngoài giải thưởng trên, em còn đạt nhiều giải như: Giải nhì cấp trường, giải khuyến khích cấp thành phố cuộc thi viết chữ đẹp; giải nhất cuộc thi Hội đồng tự quản giỏi cấp trường; giải nhất cuộc thi “Nét đẹp đội viên” cấp trường... Chia sẻ với chúng tôi, Trang cho biết, tương lai, em mong muốn trở thành giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội. Hy vọng, với những cố gắng, nỗ lực của mình, ước muốn ấy của em sẽ trở thành hiện thực.
Lan Anh