Mấy năm về trước Lục Hồn còn là xã sở hữu nhiều con đường xấu nhất huyện Bình Liêu. Cũng chỉ vì đường xấu mà nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã chậm hoàn thành, như các tiêu chí hộ nghèo, nhà ở dân cư, thu nhập, cơ cấu lao động. Bởi giao thông khó khăn, người dân muốn tăng gia sản xuất nhưng sản phẩm không bán được, hoặc bán với giá rẻ do chi phí vận chuyển cao.
Trưởng bản Cao Thắng Trìu A Xám cho biết: “Từ bản Cao Thắng chúng tôi ra trung tâm xã có vài cây số mà đi mất hàng tiếng đồng hồ. Trời mưa đi xe, đi bộ đều trơn trượt, dễ ngã. Trẻ em đi học, nhiều đoạn phải vác xe đạp lên vai; còn đi bộ, các em phải xách dép, vì đường trơn, bùn mút dính…”.
Thế mà, chỉ trong khoảng gần năm qua, nhiều thôn, bản của Lục Hồn có niềm vui đường mới. Từ cuối năm 2013 đến nay toàn xã có 16 tuyến đường thôn, bản được khởi công, hiện nhiều tuyến đường đã hoàn thành, từ nguồn vốn của Nhà nước, của tỉnh, cùng sự chung tay góp sức của nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và người dân xã. Tiêu biểu như Công ty CP Than Dương Huy, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Hội LHPN huyện Bình Liêu, tổng cộng hơn 1 tỷ đồng. Đặc biệt TP Cẩm Phả có kế hoạch hỗ trợ Lục Hồn 2,9 tỷ đồng để hoàn thành con đường Ngàn Mèo dưới - Ngàn Mèo trên, con đường khó khăn nhất xã. Từ sự vào cuộc này, người dân các thôn, bản Lục Hồn hồ hởi đóng góp tiền, công lao động tham gia xây dựng các tuyến đường.
Để có sự vào cuộc tích cực của người dân phải kể đến công lao của các già làng, trưởng bản, người có uy tín ở xã. Họ đã tích cực vận động bà con hiến đất, đóng góp tiền của làm đường, dù đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Đến thôn Bản Cáu, chúng tôi được Trưởng thôn Lý Thị Hoàng cho biết: “Bản Cáu giờ không còn ai nghèo vì lười, bà con đều cố gắng tham gia xây dựng nông thôn mới. Con đường liên thôn dài 1,3km ở Bản Cáu đã được bê tông hoá. Tất cả 42 hộ dân bám mặt đường hiến 110m2 đất, đóng góp hàng trăm công lao động, hàng trăm triệu đồng để hoàn thành con đường”.
Ở thôn Bản Pạt, từ phong trào xây dựng nông thôn mới, giao thông được thuận tiện, trường học khang trang, đời sống người dân ngày càng đi lên. Già làng Loan Thế Phong (65 tuổi) luôn gương mẫu trong mọi công việc. Năm 2010, khi chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai, Lục Hồn chưa có trường học đạt chuẩn, đường giao thông đa phần là xấu… Già làng Phong đã gương mẫu hiến 1.370m2 đất để xây trường học, đồng thời vận động người dân trong thôn cùng tham gia hiến đất. Thấy ông làm, người dân đồng lòng làm theo ông. Vậy là hệ thống trường học ở Lục Hồn các khối mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đều được xây dựng trên đất thôn Bản Pạt và đều đạt trường chuẩn quốc gia giai đoạn I. Trước đây con đường xóm Nà Pạt của thôn Bản Pạt rất xấu. Khi Nhà nước có chủ trương làm đường, già làng Phong đến từng nhà trong xóm vận động: “Chúng ta nghèo do không có con đường thông suốt. Khi có đường tốt, gỗ keo bà con trồng bán được giá hơn, lợn gà chăn nuôi cũng có nhiều người đến mua. Đường ta làm ta đi, ta hưởng, còn phải trông chờ vào ai, Nhà nước và nhân dân cùng làm mới nhanh được”. Bà con đều hiểu ra, cùng hiến đất làm đường, cùng vận động nhau tham gia. Vậy là con đường ở Nà Pạt, xóm khó khăn nhất thôn Bản Pạt đã được hoàn thành.
Hiện Lục Hồn vẫn còn nhiều khó khăn, xã mới đạt 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhưng từ việc bê tông hoá các con đường liên thôn, liên bản đã giúp người dân hăng hái hơn xây dựng nông thôn mới. Lục Hồn phấn đấu cuối năm nay giảm 40 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới vào năm 2017.
Anh Vũ