Lỷ Móc Pháp - Nữ cán bộ mặt trận tiêu biểu

Sinh ra và lớn lên tại thôn Kéo Kai, vốn là một trong những thôn nghèo của xã Đại Thành, huyện Tiên Yên, ngay từ nhỏ, Lỷ Móc Pháp (SN 1984) - người dân tộc Sán Chỉ luôn quyết tâm khắc phục khó khăn để vừa lao động, vừa học tập. Và đến năm 2011, chị đã tốt nghiệp Đại học kinh tế quốc dân cùng người bạn đời là anh Lê Thanh Tùng.

Tích cực hoạt động xã hội, hăng say học tập và phấn đấu nên từ hơn chục năm trước, người nữ cán bộ dân tộc này đã được nhân dân trong xã tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã. Với trách nhiệm của một đảng uỷ viên, một cán bộ mặt trận, chị Lỷ Móc Pháp luôn năng động, nhiệt tình và sáng tạo trong công tác mặt trận. Nữ cán bộ người dân tộc này luôn chủ động cùng với các tổ chức thành viên và chính quyền tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào thi đua giành danh hiệu “Xã nông thôn mới, khu dân cư văn hoá”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần tích cực làm chuyển biến sâu sắc trong tư tưởng và hành động của nhân dân các dân tộc vùng cao trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở một xã dân tộc miền núi còn không ít khó khăn như Đại Thành.

R
Nhiều hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ những cánh rừng. (Ảnh minh hoạ)

Từ khi được giao đất, giao rừng, phong trào thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của người dân địa phương phát triển nhanh chóng. Để làm gương cho các hộ dân trong thôn, trong xã phát triển nghề trồng rừng, gia đình chị Lỷ Móc Pháp nhận trên 10ha, tổ chức trồng thông nhựa, keo, quế, hồi. Do biết cách trồng, chăm sóc đúng kỹ thuật nên những cánh rừng nhà chị phát triển tốt, cho thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, gia đình chị còn trồng thêm đào, cây cảnh cung cấp cho các vùng lân cận mỗi khi Tết đến, xuân về. Những kiến thức, kinh nghiệm mà chị học hỏi, tiếp thu được và cả những giống mới được trồng trên những vạt rừng nhà mình, chị đều sẵn sàng chia sẻ với bà con trong thôn, bản để nhà ai cũng có điều kiện thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Nguyên Cường (CTV)

Cùng chuyên mục