"Mái ấm Công đoàn" - không chỉ 10 năm

Ngày mai 31-3, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình “Mái ấm công đoàn” (2005-2015) và phát động ủng hộ Quỹ năm 2015. 10 năm ấy, biết bao mái ấm nghĩa tình được dựng xây, bao cảnh đời nhờ đó mà an cư, thoát nghèo.

Những ngôi nhà được xây từ yêu thương

Tận mắt chứng kiến cuộc sống nghèo khó đến tận cùng của người lao động, tôi mới hiểu vì sao mà ông Nguyễn Văn Yên, Phó Ban Chính sách pháp luật (LĐLĐ tỉnh) người gắn bó nhiều năm với công việc thẩm định nhà xây mái ấm tâm tư: “Không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn, đã ứa nước mắt, đã muốn duyệt. Vì có những cảnh đời còn nghèo khổ hơn cả sự tưởng tượng của mình”.

Anh Vũ Văn Thanh, công nhân Công ty TNHH Dịch vụ công nghiệp Lê Lợi (Hoành Bồ) là một trong số hoàn cảnh đó. Cùng vợ và hai con nhỏ ngụ tại thôn Yên Mỹ, Lê Lợi trong căn lều rách nát từ khi anh chị xây dựng gia đình ở riêng. Nhà nghèo khó, được bố mẹ cho mảnh đất nhỏ, vợ chồng anh cắm cột tre, quây bạt, thành nhà. Cuộc sống ngày càng túng khi hai đứa con lần lượt ra đời, trong khi cả gia đình chỉ trông chờ vào mỗi đồng lương eo hẹp của Thanh với chưa đầy 3 triệu đồng mỗi tháng. “Ước mơ xây nhà tưởng chẳng bao giờ đến được”, Thanh bộc bạch. Thế rồi, niềm vui đến bất ngờ khi gia đình Thanh được LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng từ Quỹ Mái ấm công đoàn. Cùng với sự hỗ trợ của chuyên môn, của đồng nghiệp, căn nhà mơ ước của gia đình anh đang dần hoàn thiện trong niềm vui và sự ngỡ ngàng của bà con chòm xóm.

Cán bộ LĐLĐ tỉnh trao tặng Mái ấm công đoàn cho gia đình chị Hoàng Thị Cúc, thôn Đồng Tám, xã Minh Cầm (Ba Chẽ) - nhân viên phụ trách công tác dân số xã Minh Cầm (tháng 1-2015).
Cán bộ LĐLĐ tỉnh trao tặng Mái ấm công đoàn cho gia đình chị Hoàng Thị Cúc, thôn Đồng Tám, xã Minh Cầm (Ba Chẽ) - nhân viên phụ trách công tác dân số xã Minh Cầm (tháng 1-2015).

Trong căn nhà 60m2, mái bằng kiên cố, chị Đỗ Thị Bé, công nhân Công ty TNHH Môi trường đô thị Vân Đồn, vẫn có cảm giác như một giấc mơ. Sau bao năm ở trong ngôi nhà dột nát chị chẳng bao giờ dám nghĩ tới một căn nhà mới, bởi quá nghèo. Và khi chị sinh con cũng là lúc chồng chị vĩnh viễn ra đi trong một chuyến đánh bắt cá khơi xa gặp bão. Bao năm, đã bao lần, một mình chị phải lên rừng hái lá quấn lại căn nhà lụp xụp chống chọi qua bao mùa mưa nắng. Khó khăn giờ qua đi, nhớ lại thời điểm cách đây 1 năm trước, khi được LĐLĐ huyện Vân Đồn thông báo được hỗ trợ 30 triệu đồng từ Quỹ Mái ấm công đoàn, mất mấy đêm liền chị thao thức vì vui. Số tiền 30 triệu đồng chính là động lực để chị quyết định thay đổi cuộc sống.

Lần về quá khứ hơn 10 năm trước, những người làm công đoàn có lẽ chẳng ai quên. Ngày ấy đã có 18 ngôi nhà khang trang của 18 chị em công nhân thuộc đội trồng rừng Khe Hố, lâm trường Hoành Bồ mọc lên giữa bạt ngàn màu xanh của núi rừng. 18 công nhân Khe Hố khi ấy đều là những nữ thanh niên xung phong một thời, hoà bình các chị để quên tuổi thanh xuân bên những cánh rừng. Tuy nhiên, là quy luật cuộc sống, nhiều chị đã sinh con cho vui cửa vui nhà cũng như có chỗ nương tựa về già. Và những ngôi nhà tranh tre, vách đất dần được dựng lên để che nắng che mưa cho những gia đình nhỏ. Thế rồi, “Công đoàn ngành NN&PTNT đã đưa ra ý tưởng phát động phong trào CNVC-LĐ ủng hộ quyên góp cho chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát; báo cáo LĐLĐ tỉnh phát động ủng hộ toàn tỉnh, kêu gọi các đơn vị đóng góp. Chỉ trong 3 tháng, 18 ngôi nhà cho 18 chị em CNLĐ tại thôn Khe Hố hoàn thành, với tổng kinh phí huy động 350 triệu đồng. Chính từ công trình này Tổng LĐLĐ Việt Nam đã lấy làm điển hình nhân rộng chương trình Mái ấm công đoàn trong toàn quốc”, ông Phạm Đức Chu, nguyên Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT, người đưa ra ý tưởng này tâm sự.

Nhớ lại thời gian đã qua, bà Phạm Thị Sùng, một trong 18 công nhân Khe Hố thời ấy vẫn không thể tin nổi mình có thể vượt qua, bởi những nhọc nhằn vất vả xóm nghèo xưa kia, nay nhờ công đoàn, nhiều ngôi nhà nghĩa tình khang trang được dựng lên và cuộc sống mỗi ngày một đủ đầy hơn.

Cần lắm sự sẻ chia

Qua hơn 10 năm thực hiện, từ Quỹ ‘‘Mái ấm tình thương’’ nay là Quỹ Mái ấm công đoàn đã có 838 hộ gia đình CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn được xây mới và sửa chữa nhà ở, với tổng số tiền 12,5 tỷ đồng.

Để có kết quả đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cũng chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch vận động CNVC-LĐ ở các doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn tỉnh tham gia bằng các hoạt động thiết thực đóng góp, ủng hộ bằng tiền, vật chất, ngày công lao động. Sự đồng hành, sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và CNVC-LĐ, tổ chức công đoàn đã là động lực để những người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn không ngừng vươn lên trong cuộc sống thường ngày. Có thể khẳng định, chương trình Mái ấm công đoàn đã thực sự trở thành người bạn đồng hành đối với những hộ gia đình CNVC-LĐ. Việc làm thiết thực của các cấp công đoàn, chương trình Mái ấm công đoàn đã trở thành nơi tạo dựng niềm tin, thực hiện được ước mơ của người lao động nghèo khó.

Theo ông Trần Danh Chức, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đằng sau hàng trăm ngôi nhà được sửa chữa và xây mới là hàng trăm hộ gia đình CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đã vơi bớt đi những nhọc nhằn, khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn không ít gia đình CNVC-LĐ, do nhiều lý do khác nhau vẫn không có nhà ở, đang tiếp tục cần sự sẻ chia từ chương trình “Mái ấm công đoàn”, giúp người lao động vượt khó. Và để chương trình “Mái ấm công đoàn” ngày càng phát triển, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống cho CNVC-LĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đang tiếp tục tuyên truyền, vận động đông đảo CNVC-LĐ, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tích cực tham gia đóng góp để nguồn quỹ ngày càng phát triển. Mong rằng, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, CNVC-LĐ trên địa bàn tỉnh tiếp tục cùng công đoàn chung tay xây mái ấm cho người lao động nghèo khó.

Thanh Hằng

Cùng chuyên mục