Mang “Bữa cơm nhân ái” đến học sinh nghèo

Giữa thời tiết lạnh giá của một ngày cận kề Tết Nhâm Thìn 2012, đoàn công tác của Báo Quảng Ninh và các nhà tài trợ vẫn lên đường đến huyện miền núi Ba Chẽ để thực hiện chương trình “Bữa cơm nhân ái” cho các học sinh bán trú dân nuôi Trường PTCS Nam Sơn.

“Bữa cơm nhân ái” là hoạt động lớn mà Báo Quảng Ninh phát động trong năm 2012. Chương trình nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đóng góp, hỗ trợ bữa ăn cho học sinh đang học bán trú dân nuôi ở những vùng khó khăn của tỉnh. Qua đó, giúp các em có điều kiện cải thiện bữa cơm, nâng cao trí lực, thể lực, động viên các em nỗ lực trong học tập, trở thành những nhân tố tích cực trong xây dựng xã hội học tập và nông thôn mới. Đây cũng là hoạt động nhằm nêu cao tinh thần tương thân tương ái, sự chung tay của cộng đồng, xã hội với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Chuyến đi Ba Chẽ lần này là hoạt động đầu tiên, “mở màn” cho chương trình “Bữa cơm nhân ái”. Hành trình gần trăm cây số từ Hạ Long đến Ba Chẽ như ngắn lại khi chúng tôi được nghe tâm sự của những nhà tài trợ. Đó là ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Ngân hàng SHB Quảng Ninh; ông Nguyễn Duy Dũng, Công an TX Cẩm Phả; ông Hứa Duy Phong - doanh nhân của TX Cẩm Phả và ông Nguyễn Thế Cường, đại diện cho Công ty Cổ phần Toàn Mỹ (TX Cẩm Phả) - những người đi tiên phong ủng hộ chương trình. Những ngày giáp Tết bận rộn là thế nhưng những nhà hảo tâm nói trên vẫn dành thời gian để đến tận Trường PTCS Nam Sơn thăm và tặng kinh phí hỗ trợ (110 triệu đồng) cho các em học sinh bán trú dân nuôi. Ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Ngân hàng SHB nói rằng: “Công việc nhiều, đi đâu cũng phải sắp xếp thời gian. Nhưng nói là đi làm từ thiện, đi thăm các cháu nhỏ nghèo, khó khăn thì xa mấy tôi cũng đến…”.

Bữa cơm hàng ngày của học sinh bán trú dân nuôi Trường PTCS Nam Sơn sẽ có thêm thịt, cá trong thời gian tới.
Bữa cơm hàng ngày của học sinh bán trú dân nuôi Trường PTCS Nam Sơn sẽ có thêm thịt, cá trong thời gian tới.

Trường PTCS Nam Sơn là trường liên cấp I, II. Đón chúng tôi, cô giáo Phạm Thị Tâm, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Hiện Trường có 145 học sinh diện bán trú dân nuôi. Do gia đình quá khó khăn nên không thể hỗ trợ tiền ăn cho các em. Hai bữa chính trong ngày của các em phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền trợ cấp của Nhà nước. Nhà trường đã rất cố gắng nhưng cũng chỉ có thể chi tiền thức ăn cho các em ở mức 3.000 đồng/bữa (không có ăn sáng). Với giá lương thực ngày càng tăng như hiện nay, bữa ăn của các em đủ no nhưng thiếu dinh dưỡng trầm trọng...”.

Thăm khu nội trú, chúng tôi bắt gặp những cô cậu học trò cấp II nhưng thân thể gầy gò, bé nhỏ. Cậu bé Lý Đức Huyền học lớp 6 rồi mà người bé tí teo như học trò lớp 1. Huyền bảo: “Nhà cháu cách trường hơn một tiếng đồng hồ đi bộ. Bố mẹ hàng ngày đi phát keo thuê nên không có tiền đóng thêm tiền ăn. Ăn cơm ở trường thì no, nhưng đa phần ăn rau, dưa, giá đỗ, thỉnh thoảng mới có đậu phụ, cá lục, thịt”. Còn cậu bé Lý Văn Thuỷ, cũng học lớp 6 và gầy gò không kém Huyền là bao thì mừng thấy rõ. Thuỷ cười phấn khởi: “Được các bác, các chú tài trợ cho bữa cơm, cháu vui lắm. Từ giờ, bữa cơm có thêm thức ăn rồi...”.

Sau khi tận mắt chứng kiến điều kiện sinh hoạt, ăn ở của các học sinh bán trú dân nuôi của Trường, ông Hứa Duy Phong - một trong các nhà tài trợ “Bữa cơm nhân ái” cho Trường PTCS Nam Sơn vô cùng xúc động. Ông Phong tâm sự: “Cùng đoàn Báo Quảng Ninh đi thực tế, tôi mới biết rằng ở tỉnh ta nhiều nơi, nhiều người còn khó khăn quá. Đặc biệt là điều kiện ăn, ở của các cháu nhỏ dân tộc, miền núi, vùng cao đang học bán trú dân nuôi. Chúng tôi muốn ủng hộ để bữa cơm của các cháu có chất hơn, nhiều dinh dưỡng hơn. Đó chính là ủng hộ cho tương lai của các cháu. Sau chuyến đi này, tôi sẽ vận động mọi người, nhất là các doanh nghiệp, doanh nhân ủng hộ để nhiều cháu nhỏ học bán trú dân nuôi vùng khó khăn trong tỉnh được hỗ trợ, tiếp sức…”.

110 triệu đồng cho 145 học sinh bán trú dân nuôi Trường PTCS Nam Sơn trong 1 năm học. Nghĩa là mỗi học sinh sẽ có thêm 3.000 đồng/ngày vào bữa cơm, đồng nghĩa với việc bữa cơm của các em sẽ có thịt, cá, có thêm dinh dưỡng - điều tưởng như rất bình thường đối với những trẻ em cùng lứa ở thị thành. Như lời cô hiệu trưởng Phạm Thị Tâm thì “Bữa cơm nhân ái” không chỉ giúp các em học sinh có thêm thức ăn, mà hơn thế là để các em có thể lực để phát triển, học tập, tiến xa hơn, theo kịp với các bạn ở đồng bằng, thành thị.

Vẫn là cái lạnh giá buốt của vùng núi cao, nhưng sao khi trở về, chúng tôi bỗng thấy lòng ấm lạ. Cứ nghĩ đến những gương mặt tuổi thơ hồn nhiên được ăn bữa cơm đủ đầy dinh dưỡng, có thịt, có cá, có rau, mỗi người trong chúng tôi lại thầm mỉm cười, hạnh phúc. Qua cửa xe, thấy những cành đào trổ hoa đang được người dân Ba Chẽ chở về nhà. Mùa xuân thực sự đã về...

Hoàng Quý

Cùng chuyên mục