Mang Tết sớm đến bản Dao

Còn nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, nhưng những ngày này, không khí xuân dường như đã bao trùm khắp bản làng người Dao ở thôn Sam Quang, xã Đồng Tâm (Bình Liêu). Những món quà Tết do đoàn thiện nguyện Trường Tiểu học Trung Tự (Hà Nội) đã phần nào chia sẻ yêu thương, mang tết đến sớm hơn với bà con.

Những em bé bản Sam Quang háo hức đến nhận quà Tết.
Những em bé bản Sam Quang háo hức đến nhận quà Tết.

Mùa xuân đã về trên những cành đào bung nở sớm dọc đường đi và trên cả chuyến xe mang hơi ấm tiến về phía bản nghèo. Thôn Sam Quang là một trong những thôn nghèo nhất nhì của xã Đồng Tâm. Cơn mưa phùn dai dẳng làm cho tiết trời trở nên se lạnh. Dọc đường đi, đôi ba lần, có những chiếc xe máy phải dừng lại trước những hố lầy, những đoạn dốc trơn trượt. Hầu hết các thành viên trong đoàn là các thầy cô giáo đều chưa một lần trải nghiệm cuộc sống khó khăn của đồng bào vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, mọi người đều rất hăng hái, xắn quần, vận chuyển các món quà xuống bản.

Từ cảm nhận thực tế và những hình ảnh tận mắt chứng kiến những khó khăn trên con đường đến trường của các em nhỏ bản Dao, Trường Tiểu học Trung Tự đã dành tặng số tiền 20 triệu đồng để làm đường xuống điểm trường và làm sân trường cho các em vui chơi học tập thuận tiện hơn. Ngoài ra, các em nhỏ còn được tặng ủng, quần áo, bánh kẹo, đồ dùng học tập…. Đây thật sự là những món quà ý nghĩa để các em nhỏ có thể chống chịu với mùa đông khắc nghiệt, yên tâm học tập để mai này xây dựng quê hương, bản làng.

 Niềm vui của những em bé Dao
Niềm vui khi được tặng quà của những em bé người Dao.

Em Voòng Thị Thu, học sinh lớp 3 điểm trường Sam Quang, Trường Tiểu học Đồng Tâm vui mừng cho biết: Em cảm thấy rất vui khi nhận được quà của các cô chú. Em sẽ  cố gắng học tập để trở thành người có ích.

Chị Chíu Tài Múi, phụ huynh học sinh hồ hởi cho biết: Cả bản Dao chúng tôi thấy hôm nay như là ngày hội vậy. Đây thật sự là món quà rất ý nghĩa, giúp gia đình tôi được đón Tết Nguyên đán ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc, con cái tôi không phải lo chân nẻ trong mùa đông lạnh này. Tôi sẽ bảo các cháu giữ gìn những món quà này thật cẩn thận.  

Anh Phùn Dảu Voỏng, Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Sam Quang không dấu được vui mừng chia sẻ: Tôi mong muốn sẽ có nhiều món quà ý nghĩa như vậy đến với dân bản nữa, để bà con có thể vui xuân, đón tết.

 Đoàn thiện nguyện chụp ảnh cùng các em nhỏ
  Niềm vui của các thành viên đoàn thiện nguyện khi được chia sẻ tấm lòng, tình cảm.

Được biết thôn Sam Quang có 100% dân số là đồng bào dân tộc Dao. Toàn thôn có 53 hộ dân thì có đến 47 hộ nghèo, thu nhập của bà con chủ yếu từ trồng lúa, chăn nuôi nên cuộc sống rất khó khăn.

Ông Hoàng Kiên Trung, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm cho biết: Là xã vùng cao, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, vì vậy, cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc chăm lo Tết cho người dân, sự giúp sức, hỗ trợ từ chương trình “Hành trình xuân yêu thương chung tay vun đắp ước mơ” là sự động viên giúp đồng bào và các em học sinh vơi bớt những khó khăn, thiếu thốn, lạnh giá của mùa đông và có một cái Tết yên vui, ấm áp hơn.

Chúng tôi chia tay thôn Sam Quang khi cơn mưa rừng đã ngớt. Hình ảnh những đứa trẻ khoe từng bộ đồ mới, từng gói quà rồi nở nụ cười với bố mẹ... còn đọng mãi trong lòng mỗi thành viên trong đoàn suốt chặng đường về. Mong rằng, sẽ có nhiều hơn nữa những chuyến tình nguyện đến với đồng bào dân tộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn như Bình Liêu để Tết đến, xuân về, mỗi nếp nhà thêm niềm vui, bắt đầu một năm mới tốt đẹp hơn.

Bài, ảnh: Hoàng Gái - La Lành
 (Trung tâm Truyền thông & Văn hóa Bình Liêu)



 

Cùng chuyên mục