Mang xuân đến với quân, dân các đảo Tây Nam

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Canh Tý 2020. Ở phương Nam, những cành mai vàng đã chúm chím nụ chờ bung sắc xuân. Ấy cũng là lúc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức đi thăm, tặng quà Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Với chiều dài 450km, diện tích khoảng 150.000km2, gồm khoảng trên 30 đảo lớn nhỏ, vùng biển Tây Nam có ranh giới biển tiếp giáp 4 nước có vị trí rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố an ninh - quốc phòng của nước ta. Ngoài các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đóng tại An Thới (huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), đoàn đã đi thăm, tặng quà, chúc Tết quân và dân trên các đảo: Thổ Chu, Hòn Khoai, Nam Du, Hòn Đốc, Hòn Chuối. Quà cho cán bộ, chiến sĩ, ngoài những phong thư từ quê nhà, tình cảm hậu phương thì không thể thiếu gạo nếp, bánh chưng, thịt lợn, mứt, kẹo...

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã cố gắng để cán bộ, chiến sĩ các đảo đón Tết đảm bảo tiêu chuẩn, chế độ. Ngoài vật chất, các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi. Vui xuân mới không quên nhiệm vụ, các đơn vị luôn đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Đại tá Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân nói hình tượng, thì chuyến đi này là đoàn công tác mang xuân đến sớm với bộ đội. Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã ghi lại một số hình ảnh trong chuyến công tác đáng nhớ này.

1
Những cánh thư từ hậu phương luôn là món quà tinh thần ý nghĩa với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ xa nhà.
2
Đại diện các tỉnh phía Nam tặng quà Tết cho các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.
3
Tiểu đoàn Bộ binh 553, Lữ đoàn 127 tổ chức các hoạt động đẩy gậy, kéo co cho chiến sĩ ngoài giờ luyện tập trên thao trường.
5
Tiểu đoàn Bộ binh 553, Lữ đoàn 127 tổ chức các hoạt động đẩy gậy, kéo co cho chiến sĩ ngoài giờ luyện tập trên thao trường.
7
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 511 gói bánh chưng xanh.
8
Bàn thờ, mâm ngũ quả, cành mai vàng được cán bộ, chiến sĩ tàu 976 trang trí, bày biện để đón xuân.
1
Chiến sĩ trẻ Huỳnh Anh Tuấn, tàu 954, quê ở Rạch Giá (Kiên Giang), bẽn lẽn trả lời báo chí: Năm đầu tiên ăn Tết ở đơn vị, sẽ cùng đồng đội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2
Tại đảo Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang), không khí Tết cũng đến sớm hơn. Thượng úy Vũ Duy Thái, Trạm trưởng Trạm rada 610, cùng chiến sĩ trang trí cây mai vàng đón Tết.
ll
Nhiều phần quà được chuẩn bị để chuyển tới quân, dân xã đảo Thổ Châu (đảo Thổ Chu).
3
Thiếu tá Triệu Văn Tuyến, kỹ thuật viên Trạm Rada 610 (bên trái, có vợ là chị Bình, quê ở phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cùng đồng đội chuẩn bị mâm cỗ Tết.
6
Cỗ Tết của bộ đội đảo Thổ Chu gồm nhiều món, đều là thành quả tăng gia của các đơn vị.
1
Những chiến sĩ trẻ Trạm Rada 610 phấn khởi đón Tết sớm.
ll
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 653 chăm sóc vườn rau xanh, đảm bảo cung cấp đủ cho đơn vị đón Tết.

Trần Minh

 

Cùng chuyên mục