Một chiều ở bãi biển

“Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” - lời ca ấy của nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh như một sự tiên liệu trước cho cuộc sống ngày càng nhiều bận rộn đến gấp gáp? Khi stress, muốn xả mà bỗng được chìm đắm vào “Một cõi đi về”. Lúc vui, trong lâng lâng, bay bay rồi bất chợt nghe ai đó ngẫu hứng đôi lời “hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn/ để sớm mai đây lại tiếc xuân thì...” có lẽ cuộc vui thật khó tàn.

“Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” không chỉ là lời ca trong đời sống âm nhạc mà đã đi vào ngôn ngữ đời sống một cách rất tự nhiên. Ở mỗi trường hợp, nó là một phương án trả lời đầy dí dỏm mà không mất đi sự sâu sắc vốn có như ngụ ý của nhạc sĩ đã viết ra. Có không ít bài hát được chế lời, cũng nhiều những thành ngữ, tục ngữ trong kho tàng dân gian xưa đã bị làm thành sáng tác mới, nhưng “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” vẫn luôn được trân trọng giữ nguyên bản khi nó đi vào giao tiếp hàng ngày.
“Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” - đó là đáp án cho những ngày nghỉ lễ kéo dài. Và đó cũng là câu trả lời với bạn bè, người thân vì ai cũng quan tâm hỏi “có đi đâu không?”. Dẫu vậy, trong một phút lơ lửng quyết ra khỏi ra nửa ngày, làm chuyến “dã nội” khi dân tình nô nức với phong trào dã ngoại.

“Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” - nói thế và làm thế. Bến đỗ là biển chiều dịu dàng lăn tăn sóng vỗ cùng hoàng hôn nhẹ nhàng buông. Quá lâu rồi không ra biển đúng nghĩa thưởng ngoạn cảnh đẹp trong thư thái. “Quẳng gánh lo đi để vui sống” - hình như đó là tựa đề của một cuốn sách, cũng là quyết định cho một buổi chiều lãng mạn chân trần lội biển.

“Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” - thật đúng khi bóng tối dần buông quyết định nán chân thêm ở nơi này. Ngả mình trên chiếc phản gỗ kê ngay bờ biển, cùng người ấy nhâm nhi một chút bia, tận hưởng vị ngọt của từng sợi mực khô nướng. Tâm trạng sảng khoái. Không gian hoàn hảo. Sự chìm lắng ấy như kéo dài mãi nếu không bất ngờ xuất hiện một đứa trẻ nam. Đoán chừng em bé chưa đến 5 tuổi, nhưng rất dạn dĩ. Em bé hồn nhiên lại gần, hồn nhiên bảo: Cho cháu một lon. Cứ gọi là ớ cả người vì tưởng em bé này muốn uống bia. Nhưng không, là đi xin vỏ lon bia.

“Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” - lại thật đúng khi chứng kiến đủ để hiểu về em bé xin vỏ bia trên bãi biển hôm đó. Em không lang thang một mình mà có mẹ đi cùng. Người mẹ ấy rất trẻ, và cũng rất hồn nhiên. Người mẹ chỉ đứng một chỗ sai đứa con chạy qua chỗ này, chỗ kia để xin vỏ lon bia. Em bé rất ngoan. Cứ xin được vỏ lon nào lại lũn cũn chạy về phía mẹ thả vào túi, rồi lại lũn cũn đến các bàn có thực khách trên bãi biển.

“Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” - về thôi, biển đã vào đêm rồi.

Bắc Cung

Cùng chuyên mục