Một thầy thuốc như mẹ hiền

Những ai từng là bệnh nhân hay đến sinh con tại Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nếu có dịp tiếp xúc với bác sĩ Trần Thị Lý, Phó Khoa, đều có chung nhận xét: Chị là một thầy thuốc tận tụy, hết lòng vì người bệnh. Riêng với gia đình tôi, bác sĩ Lý còn là một ân nhân, là người mẹ thứ hai của 2 bé gái song sinh: Trần Minh Hằng và Trần Minh Nguyệt.

Cặp đôi song sinh Minh Hằng và Minh Nguyệt nay đã lên 4 tuổi.
Cặp đôi song sinh Minh Hằng và Minh Nguyệt nay đã lên 4 tuổi.

Chuyện là cháu dâu tôi (tên là Trần Lan Hương, 26 tuổi, ở phường Cẩm Thạch, Cẩm Phả) có thai lần đầu. Cháu nhỏ bé, yếu ớt vậy mà lại mang thai đôi nên quyết định sinh con tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bác sĩ Lý là người trực tiếp khám và theo dõi thai cho cháu. Chị thường xuyên thăm khám và động viên cháu. Chị dặn dò gia đình tôi rất kỹ càng: “Phải theo dõi thường xuyên, nếu có biến chuyển gì thì báo ngay cho bác sĩ”. Tối hôm ấy, vừa bưng bát cơm thì chị nhận được tin báo cháu tôi có hiện tượng sắp sinh con. Bỏ bát cơm, chị lao đến Bệnh viện khẩn trương cùng các bác sĩ tiến hành ca mổ để lấy thai nhi ra. Gia đình tôi lúc ấy cũng mới vội vã từ Cẩm Phả sang, đến nơi thì ca mổ đã hoàn tất (lúc đó là 9 giờ tối). Cô hộ lý bê cái khay đựng nhau thai cho mọi người xem và ai cũng sững sờ khi nhìn thấy cuống nhau của bé Minh Nguyệt xoắn lấy nhau như sợi dây thừng. Cô hộ lý nói: “Chỉ chậm một chút thôi thì tính mạng của em bé sẽ rất nguy hiểm!”.

Gần 4 năm trôi qua, hai bé song sinh Minh Hằng và Minh Nguyệt giờ đã lớn khôn, xinh xắn. Gia đình tôi mãi ghi ơn bác sĩ Lý. Chị thật xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu”!

Trương Thị Hiển (Phố Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Đông, Cẩm Phả)

Cùng chuyên mục