Ngày ý nghĩa ở Cô Tô

Chào mừng Tháng Thanh niên và kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng Công ty Đông Bắc phối hợp với Đoàn Thanh niên Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức chuyến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại huyện đảo Cô Tô. Những cảm xúc và ấn tượng khi theo đoàn đi tác nghiệp mãi là dấu ấn khó quên trong tôi.

Hành trình của chúng tôi bắt đầu khi trời tờ mờ sáng trong màn mưa phùn dày đặc đã kéo dài cả tuần lễ. Mặc dù mưa thấm ướt áo song dường như không ai quan tâm, những người lính là đoàn viên đều thể hiện tác phong quân đội vô cùng nhanh nhẹn, khẩn trương vận chuyển đồ đạc ra xe. Đúng 5h50’ xe đưa đoàn ra cầu cảng Vân Đồn để đi tàu ra đảo bắt đầu lăn bánh. Lần đầu tiên được ra đảo nên trong tôi không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và chút lo lắng vì say sóng nhưng những câu chuyện hài hước, sự thân thiện của các đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên xe đã nhanh chóng giúp tôi hoà nhập và quên đi cảm giác ấy. Xe của chúng tôi đến cầu cảng Vân Đồn khi trời đã ngớt mưa, mọi người lại nhanh chóng làm thủ tục để xuống tàu, bắt đầu hành trình thật sự đến với hòn đảo Cô Tô xinh đẹp. Trước đó ai cũng lo lắng vì thời tiết mưa phùn sẽ ảnh hưởng đến tổ chức các hoạt động trong kế hoạch. Nhưng dường như thời tiết cũng hiểu lòng người, hiểu về chuyến đi đầy ý nghĩa này nên gần tới đảo trời đã tạnh ráo và nắng đẹp.

Đoàn TN cơ quan Tổng Công ty Đông Bắc và Đoàn TN Uỷ ban MTTQ tỉnh trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó tại đảo Cô Tô.
Đoàn TN cơ quan Tổng Công ty Đông Bắc và Đoàn TN Uỷ ban MTTQ tỉnh trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó tại đảo Cô Tô.

Địa điểm đầu tiên mà chúng tôi đặt chân khi đến đảo Cô Tô là vào dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ. Trước khi đồng chí trưởng đoàn cất tiếng hô dõng dạc cả đoàn đã xếp thành hàng ngang thẳng tắp, nghiêm trang, kính cẩn chào Bác. Trên nền xanh ngắt của trời, của biển Cô Tô là màu xanh của quân phục bộ đội hoà với màu xanh của áo đoàn viên như sợi dây gắn kết làm nhân lên tình yêu, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của mỗi người con khi đến với biển đảo thân yêu của quê hương.

Rời đền thờ Bác Hồ, chúng tôi tiếp tục di chuyển đến Huyện uỷ Cô Tô để thực hiện nhiệm vụ chính của chuyến đi là trao quà cho các gia đình chính sách gặp nhiều khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên đảo. Vừa bước xuống xe điều chúng tôi nhìn thấy đầu tiên là tấm băng rôn xanh căng ngoài cổng vào với dòng chữ “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Đó cũng chính là thông điệp ý nghĩa mà những ĐVTN muốn gửi gắm trong chuyến đi này. Mỗi phần quà nhỏ được trao đi, chúng tôi nhận lại niềm vui và hi vọng ánh trong đôi mắt thơ ngây của các em học sinh.

Em Nguyễn Thị Thảo, học sinh lớp 8B, Trường THCS Đồng Tiến háo hức: Được nhận những món quà từ các anh chị ĐVTN đất liền gửi tặng chúng em vui lắm. Với số tiền này, chúng em có thể mua thêm sách, bút, đồ dùng để học tập tốt hơn. Và chúng em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này lớn lên chúng em cũng sẽ như các anh chị đến thật nhiều vùng khó khăn để giúp đỡ các bạn học sinh nghèo.

Anh Phạm Trung Thành, đoàn viên Tổng Công ty Đông Bắc chia sẻ: Mỗi phần quà đều chất chứa trong đó biết bao tình cảm, tấm lòng chân thành của mỗi ĐVTN đất liền đối với đảo xa. Chúng tôi mong muốn làm vơi bớt đi phần nào khó khăn cho các gia đình chính sách, thể hiện sự tri ân, biết ơn sâu sắc với những thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc, đồng thời động viên tinh thần các em học sinh có thêm niềm vui đến trường và tiếp tục nỗ lực vươn lên học tập tốt.

Được chờ đợi, háo hức nhất có lẽ là đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “Quê hương và người chiến sĩ hải đảo” cùng Huyện Đoàn Cô Tô và các cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn Cô Tô. Sân khấu được trang trí với lung linh ánh đèn cùng những dòng chữ được cắt dán tỉ mỉ từ bàn tay khéo léo của những người lính đảo. Mọi người ngồi xích lại gần nhau cùng trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống trên đảo, những cái nắm tay của những người lần đầu tiên gặp mặt nhưng không hề xa lạ, thật chặt, thật tự nhiên cứ thế đu đưa theo giai điệu mỗi bài hát. Từng ca khúc ấm tình quân dân, ca ngợi quê hương, biển đảo được cất lên hoà trong những điệu nhảy sôi động, vui tươi làm không khí ấm dần lên, xua tan đi cái giá lạnh về đêm trên đảo. Và khi ngọn lửa trại bập bùng cháy lên cũng là lúc những trái tim thanh niên chung một nhịp đập hoà trong lời hát Đoàn ca tràn đầy khí thế, nhiệt huyết tuổi trẻ.

Anh Trần Hoàng Nghị, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng Công ty Đông Bắc chia sẻ: Đoàn Thanh niên cơ quan luôn coi trọng các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và sẽ cố gắng duy trì hoạt động này một cách đều đặn hằng năm. Bởi mỗi chuyến đi thực tế như này không chỉ giúp các ĐVTN có thêm những trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống mà còn kêu gọi ĐVTN hướng về biển đảo quê hương bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, qua đó thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa đất liền với hải đảo xa xôi, để nơi đảo xa không còn xa nữa.

9h30’ sáng hôm sau, tàu rời cảng trở về đất liền. Từ Cô Tô trở về, trong tôi không còn cảm giác nao nao vì sóng biển mà tràn ngập niềm vui và niềm tin. Đó là niềm tin vững chắc về những ước vọng và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, của những “chiến sĩ thanh niên” luôn thắp lên trong mình lý tưởng đẹp đẽ “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” đã và đang từng ngày học tập, lao động, phấn đấu không ngừng để mang sức lực nhỏ bé của mình đi bảo vệ và xây dựng quê hương.

Nguyễn Dung

Cùng chuyên mục