Nghị lực vượt khó làm giàu của một thương binh

Đi cùng Phó Chủ tịch Hội CCB phường Đông Mai (TX Quảng Yên) chúng tôi tới thăm trang trại nuôi gà và trồng cây ăn quả của gia đình thương binh Lại Thanh Lãng, ở thôn Đông Mai, phường Đông Mai. Nhập ngũ năm 1974 vào chiến trường B2 Tây Ninh, tham gia vào Chiến dịch Hồ Chí Minh, tới năm 1977, ông được điều chuyển lên biên giới Tây Ninh, tham gia chiến đấu tại chiến trường biên giới thì bị trúng đạn gãy xương đùi. Ông được chuyển về điều trị tại Tiểu đoàn 32, Sư đoàn 9, tại Đồng Dù, Củ Chi cho tới năm 1979 thì được chuyển ra Bắc an dưỡng tại Đoàn 175 Hà Bắc (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh). Khi sức khoẻ ổn định, ông xin về quê tại phường Đông Mai an dưỡng, sinh sống.

CCB Lại Thanh Lãng chăm sóc gà tại trang trại của gia đình.
CCB Lại Thanh Lãng chăm sóc gà tại trang trại của gia đình.

Về quê với mức thương tật giám định trên 42%, ông Lãng gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại nhất là trong cuộc sống. Năm 1980, khi sức khoẻ đã ổn định hơn, ông Lãng xin vào làm kế toán tại HTX Đông Mai. Với bản tính cần cù, chịu khó, lại hay giúp đỡ mọi người trong công việc cũng như cuộc sống, ông Lãng được mọi xã viên HTX tin tưởng, yêu mến, dành nhiều tình cảm kính trọng. Năm 1988, ông Lãng được bầu làm Phó Chủ nhiệm HTX Đông Mai, đến năm 1994 được bầu làm Chủ nhiệm HTX; từ năm 1995 đến 2000, ông làm Chủ tịch UBND xã Đông Mai.

Về nghỉ hưu, nhưng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ông Lãng tiếp tục tìm tòi từ sách báo, học hỏi từ bạn bè những cách làm kinh tế hay. Năm 2002, tận dụng phần đất khai hoang 600m2 của gia đình trên sườn đồi, cùng với sự giới thiệu, giúp đỡ của bạn bè, với vốn ban đầu hơn 400 triệu đồng ông đã đầu tư, xây dựng mô hình trang trại nuôi gà thịt. Ông Lãng cho biết: “Mô hình nuôi gà thịt này, mặc dù được hỗ trợ giống và đầu ra, nhưng chi phí chuồng trại, nhân công, chăm sóc lớn, nên vốn ban đầu khá nhiều. Hiện trang trại của tôi cho thu hoạch 4 lứa gà/năm, thu nhập từ 42-45 triệu đồng/lứa”.

Nhờ mạnh dạn đầu tư, đi tiên phong trong lĩnh vực nuôi gà thịt ở địa phương, giờ đây gia đình thương binh Lại Thanh Lãng đã có cuộc sống ổn định. Năm 2008, gia đình ông đã xây được ngôi nhà ở hai tầng khang trang.

Công việc đang suôn sẻ thì đầu năm 2013, trang trại bị cháy do chập điện, làm thiệt hại khoảng 600 triệu đồng. Với bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ, ông Lãng từng bước xây dựng lại trang trại với diện tích 700m2, vốn đầu tư trên 500 triệu đồng. Tới nay, trang trại của gia đình ông cho doanh thu từ 200-250 triệu đồng/năm. Không chỉ có trang trại gà thịt, gia đình ông còn trồng một số loại cây ăn quả như: Na, vải, nhãn, bòng… bán cho các lái buôn và giao hàng tại chợ, cho thu nhập trên 70 triệu đồng/năm.

Nhận xét về CCB Lại Thanh Lãng, Chủ tịch Hội CCB TX Quảng Yên cho biết: “Với sự vượt lên thương tật để làm kinh tế giỏi, ông Lãng xứng đáng là tấm gương sáng về “Thương binh tàn mà không phế”. Tin tưởng rằng trong tương lai, trang trại của CCB Lại Thanh Lãng sẽ tiếp tục được mở rộng, tạo thêm công ăn, việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn”.

Minh Đức

Cùng chuyên mục