Người CCB mê sáng chế

Lễ trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VI năm 2016 – 2017 và Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ III năm 2017, diễn ra vào ngày 26/12 vừa qua, tại TP Hạ Long, bên cạnh các thí sinh nhỏ tuổi còn có CCB cao tuổi Nguyễn Qúy Nguyên đoạt giải khuyến khích với sản phẩm "Xe máy định hình cho thương binh". 

Đây là lần thứ 2 CCB Nguyễn Quý Nguyên đoạt giải. Với đam mê sáng tạo làm ra các sản phẩm phục vụ đời sống, tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ V (2014 – 2015), ông từng đoạt giải khuyến khích với sản phẩm “Phao thuyền 330 Hải Ninh”.

Ông Nguyên sống trong một căn nhà nhỏ tại phố Hải Ninh, phường Hồng Hải, TP Hạ Long. Tôi thấy ông tỏ ra phấn chấn khi đề tài “Chế tạo xe máy định hình cho thương binh” của mình được giải. Cái vui của ông là khi sản phẩm được nhà nước công nhận, ông sẽ xin giấy phép để sản xuất hàng loạt xe cho thương binh, nhằm giúp họ vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống. Bởi không phải người thương binh nào cũng đủ khả năng kinh tế để mua cho mình một chiếc xe ngoài thị trường, với giá vài chục triệu đồng/chiếc. Hơn nữa, loại xe này chỉ để phục vụ thương binh có sức khỏe tốt, dùng để chạy xe chở hàng. Còn xe của ông Nguyên là "Xe máy định hình cho thương binh", giá thành chưa đến chục triệu đồng. Nếu như thương binh đặt trước, ông sẽ nghiên cứu để sản xuất chiếc xe phù hợp với thương tật của từng người.

Căn phòng nhỏ của ông Nguyên cũng là luôn “xưởng chế tạo” để ông cho ra các sản phẩm sáng tạo của mình
Căn phòng nhỏ cũng là “xưởng chế tạo” của ông Nguyên.

Trước đây, CCB Nguyên từng làm việc trong ngành Than, là Quản đốc Phân xưởng Cơ điện, Công ty CP Than Mông Dương từ những năm 60 của thế kỷ trước. Thời đó, chiến tranh ác liệt, do giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc. Phân xưởng của ông kết nghĩa với một đơn vị tên lửa phục vụ chiến đấu ở Mông Dương. Do có tay nghề cơ khí cao nên ông thường xuyên làm nhiệm vụ sửa chữa các xe, máy móc… cho đơn vị tên lửa. Từ năm 1965 - 1972, ông tham gia đội dân quân tự vệ của Công ty CP Than Mông Dương, thường xuyên tham gia phối hợp với các đơn vị bộ đội bắn máy bay Mỹ, khi chúng xâm phạm vào vùng trời tỉnh ta. Sau năm 1975, ông chuyển về TP Hạ Long và tiếp tục làm thợ kỹ thuật sửa chữa, phục hồi máy móc, xe cộ... cho Xí nghiệp 487, Sư đoàn 319 (Quân khu 3) một thời gian.

Về nghỉ chế độ năm 2002, ông có nhiều điều kiện tham khảo các tài liệu và xem ti vi các chương trình về khoa học công nghệ. Vốn là thợ cơ khí giỏi nên ông mày mò tìm hiểu sáng chế. Trong đó có sáng chế thành công mà ông rất tâm đắc là sản phẩm “Phao thuyền 330 Hải Ninh”, được đặt tên theo số nhà và tên phố ông đang ở tại phường Hồng Hải. Công việc vừa là giúp ích cho đời lại vừa tạo thêm niềm vui, bớt nhàm chán trong thời gian hưu trí.

Ông Nguyên đang chăm chút một sản phẩm ông làm ra phục vụ thương binh
Ông Nguyên chăm chút sản phẩm phục vụ thương binh.

Sản phẩm "Phao thuyền 330 Hải Ninh" của ông Nguyên có ưu điểm không chìm, có thể làm phao cứu sinh khi ngư dân gặp nạn trên biển, có thể làm thuyền bơi du lịch cá nhân, thuyền cứu hộ trong phạm vi nhỏ ở các bãi tắm, bến cảng hoặc để vớt rác làm sạch môi trường. Sản phẩm gọn nhẹ, di chuyển cả dưới nước lẫn trên cạn và nguyên liệu chế tạo sử dụng thép I-nox. Phao thuyền có kiểu dáng động lực học, được tính toán thiết kế theo nguyên tắc tự cân bằng trọng lực, gắn máy chạy được cả xăng và điện, sử dụng được cả trên bờ lẫn dưới nước. Hiện đã có nhiều cá nhân, đơn vị đặt ông sản xuất, ông đã bán được vài chục sản phẩm.

Là một CCB nên ông muốn sản phẩm “Xe máy định hình cho thương binh” của mình sớm được cấp giấy phép sản xuất, từ đó ông liên kết với các doanh nghiệp cho ra đời nhiều sản phẩm phục vụ cho các đồng đội của mình, những người đã mất đi một phần cơ thể trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước. Theo ông Nguyên, những sản phẩm đó sẽ đem lại nhiều niềm vui cho thương binh, vì giá thành rẻ, không chỉ phục vụ các thương binh có sức khỏe đi làm mà còn đi dạo phố, du lịch, thăm hỏi bạn bè, họ hàng rất tiện lợi.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục