Người đưa đoàn đại biểu Quảng Ninh về Thủ đô gặp Bác Hồ

Kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt công nhân, cán bộ ngành Than 15/11 (1968-2018), chúng tôi đã tìm đến nhà cụ Lê Bùi, 92 tuổi, hiện ở nhà số 8, ngõ 23, phố Đỗ Quang, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nửa thế kỷ trước, cụ là Thư ký Liên hiệp Công đoàn Quảng Ninh (nay gọi là Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh) làm Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh về thủ đô Hà Nội gặp Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch vào ngày 15/11/1968.

Khi chúng tôi đến nhà, cụ Lê Bùi đã chuẩn bị khá kỹ gồm cuốn sổ cũ, một trang giấy viết tay thông tin về ngày 15/11/1968. Tuy tuổi cao nhưng cụ vẫn giữ được cốt cách làm việc của một cán bộ tiền khởi nghĩa, đã kinh qua các công việc đặc biệt của một cán bộ cách mạng thời kỳ ấy. Cụ Lê Bùi kể, cụ tham gia cách mạng khi còn là học sinh kỹ nghệ Hà Nội, rồi được điều về Hải Phòng hoạt động, là người tham gia giải phóng đảo Bạch Long Vĩ, sau đó được cử về khu Hồng Quảng hoạt động và gắn bó với Hồng Quảng - Quảng Ninh hơn 30 năm.

Cụ Lê Bùi, nguyên Thư ký Liên hiệp công đoàn Quảng Ninh.
Cụ Lê Bùi, nguyên Thư ký Liên hiệp Công đoàn Quảng Ninh.

Cụ Lê Bùi nhớ lại: “Sức khỏe của Bác khi đó không thể về Quảng Ninh được nữa. Nhận được lệnh tổ chức đoàn đại biểu đi thăm Bác Hồ, tôi và một đồng chí khác đã nhanh chóng tổ chức chọn lựa các đại biểu với tiêu chí là các Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua, là công nhân, cán bộ các mỏ than để thành lập đoàn đại biểu có đủ các thành phần như trên yêu cầu.

“Khi tôi cùng đoàn đại biểu về thủ đô Hà Nội, đến Phủ Chủ tịch gặp Bác Hồ, khi ấy Người đã yếu lắm. Chúng tôi nhìn Người như thế và đều rưng rưng xúc động không nói nên lời. Bác ân cần hỏi thăm từng thành viên trong đoàn, giống như người cha hỏi các con mình đi xa lâu ngày trở về. Bây giờ sau 50 năm nhớ lại, tôi vẫn bồi hồi xúc động. Trong buổi nói chuyện ấy, Bác Hồ đã căn dặn chúng tôi là: “Ngành sản xuất than cũng như quân đội đánh giặc, toàn thể công nhân, cán bộ phải có nhiệt tình cách mạng và tinh thần yêu nước… mục đích là sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc…. Bác mong tất cả công nhân, cán bộ phải cố gắng hơn nữa, đẩy mạnh ngành Than trở thành một ngành gương mẫu cho các ngành kinh tế khác và tỉnh Quảng Ninh là một tỉnh giàu đẹp" - cụ Lê Bùi nhớ lại.

Bác Hồ và Trung ương đã nhận định trong bối cảnh kinh tế đất nước đang ở giai đoạn khó khăn, ngoài hòn than có thể đem trao đổi với quốc tế thì chúng ta không có gì để nền kinh tế ổn định mà đấu tranh thống nhất nước nhà. Vì thế, Trung ương, Bác Hồ đã đặt niềm tin vào những người thợ mỏ, đã luôn sát cánh, động viên họ để họ hăng say lao động sản xuất, đưa hòn than đến với khách hàng quốc tế, đóng góp vào nền kinh tế vô cùng cần kíp lúc ấy. "Ý nghĩa sâu xa của cuộc gặp gỡ giữa Bác Hồ với công nhân, cán bộ ngành Than thực sự đã cho tôi thấy được những tình cảm sâu đậm của một vị lãnh tụ đối với đất nước nói chung và với công nhân, cán bộ ngành Than và Quảng Ninh nói riêng. Vì thế đó không phải là cuộc gặp gỡ bình thường" - cụ Lê Bùi khẳng định.

Dù đã qua 50 năm sau buổi gặp gỡ ấy, nhưng cụ Lê Bùi vẫn thấy như còn nguyên sự xúc động của mình khi thấy Bác ngày ấy. “Tôi tự hào được là người đưa đoàn đại biểu Quảng Ninh về gặp Bác. Đó là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời tôi” - cụ Lê Bùi xúc động nói.

Vũ Thảo Ngọc (CTV)

Cùng chuyên mục