Đã hơn 2 năm nay, các hộ gia đình ông Hà Văn Đấu, bà Nguyễn Thị Nhớ, bà Trần Thị Sâm trú tại số nhà 41 tổ 6 khu 5 phường Hà Tu, TP Hạ Long phải sống trong cảnh đoạn ngõ rộng biến thành con hẻm rộng chưa đầy 1m do tranh chấp kéo dài 2 năm. Mọi sinh hoạt, đi lại của người dân trong ngõ rất khó khăn, nguy hiểm. Thậm chí một đám tang gần đây người dân phải lội bùn đưa linh cữu ra khỏi con hẻm trên.
* Nỗi khổ người dân sống trong ngõ tranh chấp
Đoạn ngõ qua nhà các hộ dân trên có từ lâu, được các hộ dân chung tiền đổ bê tông cho dễ đi lại. Cho tới tháng 10-2011, con ngõ này rộng gần 2 m là lối đi chung của 3 hộ gia đình gồm: bà Nguyễn Thị Nhớ (số nhà 37),gia đình ông Hà Văn Đấu (số nhà 39), bà Trần Thị Sâm (số nhà 41). Đến ngày 11-4-2012, chị Nguyễn Thị Hồng (con gái bà Nhớ) sống trên phần đất của mẹ, xây bức tường rào bằng gạch xỉ, dài 25,39 m, cao 1,8 m, lấn chiếm 7,5 mét vuông đất ngõ chung. Đoạn ngõ rộng bỗng nhiên biến thành con hẻm nhỏ hẹp khiến các hộ dân đi lại, sinh hoạt vô cùng khó khăn, bất tiện. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tranh chấp kéo dài giữa các hộ dân.
Bà Trần Thị Sâm chia sẻ: So với những năm trước nay việc đi lại khó khăn vô cùng do đoạn ngõ quá nhỏ. lầy lội. Việc đi lại bằng các phương tiện xe máy, xe đạp lại càng nguy hiểm nếu không chắc tay bởi dọc đoạn cống dài và gần đường tàu.
Nhiều người dân ở khu phố cũng mong các gia đình phối hợp với các cơ quan chức năng sớm giải quyết vụ việc cho đi lại thuận lợi, đảm bảo mỹ quan khu phố, tình cảm khu dân cư. Tuy nhiên tranh chấp vẫn kéo dài và những bất tiện khó khăn của người dân trong ngõ xóm trên lại càng lớn.
Có lẽ điều mà người dân trong xóm cảm thấy ái ngại nhất đó là đám tang của anh Nguyễn Mạnh Thắng, 44 tuổi, số nhà 41, tổ 6 khu 5, phường Hà Tu, TP Hạ Long vừa diễn ra ngày 22-6. Nỗi buồn đám tang thêm phần khi người thân, bà con hàng xóm phải đeo ủng lội qua đoạn cống dài hơn 20 m để đưa linh cữu anh ra khỏi con ngõ hẻm, bề ngang chưa đầy 1m...!
Điều đáng nói là đoạn ngõ này bị lấn chiếm này kéo dài và đã được người dân phản ánh lên các cơ quan chức năng tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa được giải quyết.
* Bao giờ sự việc mới được giải quyết ?
Trước sự việc và kiến nghị của các hộ dân ngày 11-4-2012, đại diện UBND Phường Hà Tu đã có mặt, lập biên bản vi phạm hành chính, xác định vi phạm, ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng với chị Hồng. Biên bản này đồng thời khẳng định chị Hồng xây dựng một căn nhà cấp 4 sát tường, diện tích 31,3 mét vuông trái phép vì không giấy phép xây dựng, yêu cầu chị Hồng phải tự tháo dỡ ngay trong 24 giờ phần tường rào, trả lại nguyên trạng ban đầu của thửa đất. Tuy nhiên chị Hồng không chấp thuận.
Đáng chú ý là UBND TP đã có văn bản số 427/QĐ ngày 26-4-2012 do ông Phạm Hồng Hà ký xử phạt vi phạm hành chính với chị Nguyễn Thị Hồng và yêu cầu thực hiện cưỡng chế phá dỡ nếu trong vòng 60 ngày chủ hộ không xuất trình giấy phép thi công do cơ quan có thẩm quyền cấp. Sau đó, liên tục từ ngày 12-9-2012 cho tới 26-7-2013 UBND TP Hạ Long đã ra các văn bản xác minh vi phạm trên; khẳng định bà Hồng đã sai vì lấn chiếm đất và xây dựng nhà ở không phép và bác bỏ khiếu nại của bà Hồng, đồng thời ban hành quyết định cưỡng chế và phê duyệt kế hoạch cưỡng chế đối với công trình trên.
Cùng với đó, UBND tỉnh cũng ban hành văn bản số 1086/UBND ngày 11-3-2014 yêu cầu chính quyền địa phương nghiêm túc thực hiện cưỡng chế công trình, trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa được thực hiện...!.
Trao đổi với chúng tôi ông Lại Ngọc Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Tu cho biết: Sự việc chưa được giải quyết do có đơn kiện gửi toàn án về những quyết định của UBND TP Hạ Long nên việc thực thi chưa thể tiến hành.
Được biết ngày 30-5-2014, UBND phường Hà Tu đã triệu tập những cá nhân liên quan đến vụ tranh chấp đất đai trên để hòa giải với sự có mặt đại diện Tòa án nhân dân TP Hạ Long.
Như vậy sự việc trên đã kéo dài 2 năm mà chưa có kết quả dù đã có văn bản, quyết định của UBND tỉnh, UBND TP Hạ Long. Điều người dân mong đợi là các cơ quan chức năng cần vào cuộc tích cực để giải quyết dứt khoát sự việc kéo dài đã lâu.
Hà Phong