“Tôi may mắn sống và được trong nom, thắp nhang cho các đồng đội để làm vơi bớt phần nào nỗi đau, mất mát của các gia đình, thân nhân liệt sĩ và tôi coi đó là một phần trách nhiệm của mình”. Đó là tâm sự của thương binh Vũ Trọng Thiện, 60 tuổi nhưng đã có 18 năm làm quản trang tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Phong Cốc (TX Quảng Yên), nơi yên nghỉ vĩnh hằng của những người con quê hương hy sinh vì Tổ quốc.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, năm 1970 ông lên đường nhập ngũ, đến năm 1975 ông trở về và tham gia công tác tại địa phương với thương tật hạng 3/4. Nhưng với năng lực, tinh thần trách nhiệm, và nhiệt huyết với công việc nên ở đâu ông cũng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người lính Cụ Hồ.
Năm 1994 Nghĩa trang liệt sĩ phường Phong Cốc được xây dựng khang trang, địa phương cắt cử người trông coi nhưng họ cũng dần bỏ đi vì không được hưởng chế độ gì. Nghĩ đến tình đồng chí, đồng đội ông xin cùng với người vợ của mình hàng ngày quét dọn, nhặt cỏ, trông coi nghĩa trang, thắp nén nhang vào các ngày tuần rằm; hướng dẫn các gia đình thân nhân đến thăm... Nghĩa trang phường Phong Cốc hiện có 152 ngôi mộ, phần lớn là liệt sĩ chống Mỹ, ông thuộc tên và chỗ nằm của từng người yên nghỉ tại đây, đa số ở lứa tuổi thanh niên, còn rất trẻ. Trông coi nghĩa trang, chăm sóc các phần mộ chỉ là để thoả mãn tâm nguyện của mình là được gần hơn với đồng đội. Gần 20 năm trông coi nghĩa trang, ông không nhớ hết mình đã trồng được bao nhiêu cây xanh, thắp bao nhiêu tuần hương, nhổ bao nhiêu cụm cỏ và kể bao nhiêu câu chuyện về các liệt sĩ cho các em học sinh nghe…
Ông Thiện luôn ý thức bản thân mình, làm việc ở nghĩa trang không đơn giản chỉ là trông nom, quét dọn mà còn phải làm để những thế hệ đi sau biết đến khu tưởng niệm này, biết được những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc. Công việc được ông thực hiện một cách âm thầm, lặng lẽ ngày qua ngày. Ông bảo, tôi sẽ mãi làm công việc này khi nào còn sức khoẻ, còn sống trên cõi đời này.
60 tuổi, cái tuổi đáng ra được nghỉ ngơi, vui chơi bên con cháu, hay tìm niềm vui từ những công việc nhẹ nhàng hơn, thì ông, dù mái tóc đã điểm bạc sáng sáng vẫn dậy từ sớm để làm công việc của mình ở nghĩa trang. Tấm gương hết lòng vì tập thể, vì các anh hùng liệt sĩ, đồng đội của ông Vũ Trọng Thiện thật đáng trân trọng.
Ng.Túc (Đài Quảng Yên)