Người thương binh làm giàu từ rừng

Mang trên người hơn 10 mảnh đạn do chiến tranh để lại cùng với những cơn đau khi trái nắng trở trời, thế nhưng bằng bản lĩnh anh bộ đội Cụ Hồ, ông La Tiến Sạch, thương binh hạng ¾, Bản Pạt (xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu) vẫn vượt lên mọi khó khăn để làm giàu chính đáng.

Năm 1966, vừa tròn 18 tuổi chàng trai trẻ La Tiến Sạch lên đường tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, ông được biên chế vào Sư đoàn 308 chiến đấu tại chiến trường Đường 9 Nam Lào. Năm 1971, bị thương nặng trong một trận càn ác liệt, ông được phục viên trở về quê hương.

Về với cuộc sống đời thường, bốn bề là đồi núi, ông luôn trăn trở làm gì để thay đổi cuộc sống cho gia đình. Ngắm những quả đồi quanh nhà, ông suy nghĩ, quê mình nghèo nhưng có thế mạnh về đất rừng, bám rừng chắc chắn sẽ thành công. Được sự ủng hộ của gia đình, chính quyền, ông quyết định đầu tư trồng cây lâu năm, kết hợp với chăn nuôi lợn, gà.

Ông La Tiến Sạch đang chăm sóc rừng tre mai của gia đình.
Ông La Tiến Sạch đang chăm sóc rừng tre mai của gia đình.

Đầu năm 1997, ông được nhà nước hỗ trợ gần 2.000 cây giống và 800kg phân bón và với số tiền tích luỹ của gia đình, ông đã đầu tư trồng trên 8.000 cây keo, 3.000 cây quế, 1.000 cây thông. Những khó khăn ban đầu do thiếu vốn, không có người làm, đất bị thoái hoá nghiêm trọng cộng thêm đàn trâu, bò của dân bản hay vào phá cây khiến hơn 1ha hồi quế bị chết không làm ông chùn bước. Ngày nắng cũng như ngày mưa gia đình ông miệt mài trên từng mảnh rừng để xới đất, trồng cây. Không phụ công người, giờ đây những tán keo, tán hồi của ông đã phủ xanh ngắt cả một vùng đồi. Để tăng thêm thu nhập, ông còn đầu tư nuôi gà và lợn thương phẩm. Mỗi năm trừ chi phí, tổng thu nhập của gia đình cũng trên 100 triệu đồng. Ngoài phát triển kinh tế gia đình, ông Sạch còn quan tâm giúp đỡ các hộ gia đình trong thôn về kỹ thuật trồng rừng. Học theo cách làm của ông, nhiều hộ gia đình cũng vươn lên thoát nghèo và từng bước ổn định cuộc sống.

Trong ánh chiều tà, ngồi với chúng tôi bên ấm trà pha vội, ông Sạch mỉm cười khi nói về những nhọc nhằn đã qua và niềm vui sau bao năm đi lên bằng chính đôi bàn tay giờ đã chai sạn. Và vui hơn cả khi những người con của ông giờ đều đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định. Trong đó, có 4 người con đều tốt nghiệp đại học và quay về để đóng góp cho quê hương.

Hoàng Nga

Cùng chuyên mục