Người thương binh triệu phú

Mang vết thương từ chiến trường về, tưởng như những khó khăn cuộc sống, khắc nghiệt trong kinh doanh cùng căn bệnh ung thư sẽ quật ngã ông. Nhưng ông vẫn vươn lên vượt qua bệnh tật, kiên trì tìm tòi, trở thành một triệu phú chế biến sá sùng. Tấm gương vượt khó trên là thương binh Lưu Tú Chung (xã Hạ Long, Vân Đồn).

Đến thôn 14, xã Hạ Long (Vân Đồn) hỏi ông Lưu Tú Chung hầu như ai cũng biết. Bởi ông đã từng có 8 năm làm trưởng thôn ở đây và có nhiều đóng góp cho thôn, xóm. Hơn hết, ông còn là thương binh làm kinh tế giỏi điển hình. Để có được thành quả như ngày hôm nay, ít ai biết được ông đã từng trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, gặp không ít thăng trầm trong cuộc sống tưởng như khó vượt qua.

Tháng 2-1968, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, người thanh niên Lưu Tú Chung nhập ngũ, đóng quân ở đại đội 18, trung đoàn 2, Quân khu 4, làm đến chức Đại đội trưởng. Giai đoạn 1969-1975, ông đã tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Nam Bộ và nhiều lần bị thương nặng. Trogn đó có lần bị đạn 7,2 ly găm vào sườn nhưng ông vẫn cùng sát cùng đồng đội đánh thắng nhiều trận. Với những đóng góp trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc nên ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 8 huân, huy chương các loại. Xuất ngũ, ông về công tác tại Ban CHQS huyện, làm đến chức Phó Tham mưu trưởng và nghỉ chế độ ở tuổi 40 tuổi. Đồng lương lúc đó còn eo hẹp, kinh tế khó khăn, con cái còn nhỏ dại, ông còn bị ung thư tuyến giáp tưởng không qua khỏi, vợ bác phải một mình chạy chợ thêm để kiếm sống. Xạ trị khỏi bệnh, ông không quản ngại khó khăn bươn chải nhiều nghề để vươn lên.

af
Ông Chung xem xét, điều hành cẩn thận công việc chế biến sản phẩm tại xưởng

Năm 2005 do bắt mối được với một doanh nghiệp tư nhân ở Sài Gòn chuyên xuất khẩu sá sùng tươi sang các nước Châu Âu, ông Chung chuyển sang công việc mới. Được hướng dẫn kỹ thuật để đóng gói, ông thuê một căn nhà sát bờ biển ở thôn 9, xã Hạ Long để làm hàng xuất khẩu. Ban đầu cũng chỉ cung cấp được vài chục kg/tuần, sau tăng dần lên 1 tạ - 1,5 tạ và sau này có thời kỳ cao điểm lên tới 1- 1,5 tấn/tuần. Lượng sá sùng này ở Vân Đồn không đủ cung cấp, vì vậy ông phải thu mua ở nơi xa như: Tiên Yên, Đầm Hà...

Ông Chung tâm sự: Làm nghề này không dễ dàng, phải kiên trì bởi luôn phải đảm bảo đúng kỹ thuật để sá sùng tươi không bị chết. Khi lấy sá sùng về phải chọn lấy con to, con đẹp, rửa sạch và để một vài hôm. Để cho sá sùng sống phải thường xuyên tưới nước, nguồn nước phải sạch, đủ độ mặn, đủ nhiệt độ. Vào những dịp thời tiết mưa nhiều hoặc trời nồm, việc bảo quản cũng hết sức khó khăn. Thời gian đầu, chưa có kinh nghiệm, không ít lần sá sùng bị chết hàng loạt. Đúc rút kinh nghiệm riêng cho mình, càng về sau tỷ lệ sá sùng chết càng giảm nhiều. Việc cung cấp hàng cho bạn hàng được đảm bảo, kinh tế dần dần khấm khá, thu nhập công nhân cũng ổn định hơn. Mỗi năm trừ chi phí sơ sở của ông thu về trên 300 triệu đồng, đảm bảo việc làm cho 5 lao động với mức thu nhập 2-3 triệu/thang. Chưa kể vào thời điểm bạn hàng đặt nhiều hàng, ông phải thuê thêm lao động làm thời vụ.

Dù bận rộn quanh năm với làm ăn phát triển kinh tế gia đình, song mọi công việc của thôn xóm ông vẫn nhiệt tình tham gia và hoàn thành tốt. Năm 2000, ông được nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn. Đến năm 2008, do công việc làm ăn có nhiều bận rộn, điều kiện sức khoẻ không cho phép ông xin thôi không tham gia công tác ở thôn. Ông Chung vẫn được người dân xung quanh yêu mến, tin tưởng.

Ông Lý Văn Voòng, hàng xóm của ông Chung bày tỏ: “Trước kia gia đình ông Chung rất vất vả, kinh tế khó khăn, thiếu thốn nhưng mấy năm nay làm ăn khấm khá chúng tôi cũng thấy mừng. Bản tính thật thà, chịu khó, những năm làm trưởng thôn ông ấy nhiệt tình, có trách nhiệm đưa thôn xóm có nhiều bước đổi thay đi lên”.

Hiện nay trong người thương binh Lưu Tú Chung vẫn còn rất nhiều mảnh đạn ở phần mềm, những khi trái gió trở trời những vết thương thường đau nhức. Tuy nhiên, với tinh thần không khuất phục trước khó khăn, người thương binh này vẫn vươn lên trong cuộc sống, chăm lo cho gia đình và đóng góp cho xã hội. Đây cũng là một trong những tấm gương tiêu biểu cho phẩm chất không ngại khổ, ngại khó của người lính trong chiến tranh và trong cuộc sống thời bình.

T.Quân

Cùng chuyên mục