Người trưởng thôn năng động ở Yên Sơn

Xã Dực Yên, huyện Đầm Hà đã về đích nông thôn mới năm 2017. Năm 2019, Dực Yên là 1 trong 3 xã, thị trấn của huyện hoàn toàn không còn hộ nghèo. Để đạt được kết quả này, Dực Yên có sự vào cuộc tích cực của các hạt nhân năng động, mà tiêu biểu là anh Tằng Dẩu Lềnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Yên Sơn.

Chỉ 2 năm trước, thôn Yên Sơn, xã Dực Yên còn là thôn đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo đông nhất xã, bà con lại quen tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ và ý thức về môi trường rất kém. Để về đích nông thôn mới, xã  buộc phải hoàn thành tiêu chí hộ nghèo và tiêu chí giao thông, vốn là 2 tiêu chí rất khó thực hiện ở thôn Yên Sơn.

Từ năm 2016, anh Tằng Dẩu Lềnh được bầu là Bí thư Chi bộ rồi Trưởng thôn Yên Sơn. Hàng ngày sống cùng với bà con, anh Lềnh hiểu được người dân trong thôn do nghèo nên họ dễ mặc cảm, ngại va chạm, tiếp xúc với đời sống xã hội bên ngoài, nên cần phải đi sâu, đi sát, dần dần từng bước vận động bà con.

Anh Lềnh bảo với bà con: “Muốn thoát nghèo, bà con cần có những con đường đi thuận tiện”. Anh cùng các cán bộ xã, thôn và nhiều khi đi một mình vận động người dân hiến hàng nghìn m2 đất, riêng gia đình anh Lềnh gương mẫu hiến 250m2 đất làm đường nông thôn mới để các hộ khác noi theo.

Người dân do trình độ dân trí chưa cao, nếu chỉ vận động suông bà con phát triển kinh tế thì họ khó hình dung, mà phải mắt thấy, tai nghe, tay sờ được thì mới làm theo. Vậy là Tằng Dẩu Lềnh tiên phong đi trước làm các mô hình kinh tế. Nhiều năm trước, người dân trong thôn còn rụt rè, sợ nuôi nhiều gà không bán được, họ chỉ nuôi vài ba con để Tết cải thiện.

Tằng Dẩu Lềnh là người đầu tiên trong thôn nuôi gà theo hướng sản xuất hàng hóa. Trong gia trại của gia đình anh lúc nào cũng có khoảng 600 con gà. Anh tự chắp mối việc tiêu thụ gà và cũng đứng ra bao tiêu cho nhiều hộ trong thôn, để bà con tự tin hơn mở mang chăn nuôi.

Xưởng gạch của anh Lềnh hàng ngày sản xuất được 2.000 viên gạch và tạo việc làm cho 4 lao động trong thôn
Xưởng gạch không nung của anh Tằng Dẩu Lềnh (bên trái) hằng ngày sản xuất được 2.000 viên gạch và tạo việc làm cho 4 lao động trong thôn.

Những năm gần đây, đời sống của người dân thôn Yên Sơn đã khá hơn trước rất nhiều. Bà con thu hoạch rừng rồi có tiền xây nhà mới. Tằng Dẩu Lềnh lại năng động vay tiền mua xe tải chở vật liệu phục vụ bà con xây nhà, chở gỗ keo khi bà con thu hoạch rừng với giá cả hợp lý, để bà con không phải đi thuê mướn ngoài, tốn kém hơn.

Anh Lềnh còn mở xưởng sản xuất gạch không nung trên địa bàn thôn, với năng suất 2.000 viên gạch/ngày, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 4 lao động trong thôn.

Nhiều năm trước, nhiều hộ có rừng nhưng không biết trồng rừng. Do họ không thông thạo tiếng phổ thông, hoặc không biết chữ, nên dẫu có tham gia các lớp tập huấn về trồng rừng thì họ cũng tiếp thu rất kém, nghe rồi lại quên.

Tằng Dẩu Lềnh đã tích cực vận động bà con đến các lớp xóa mù chữ. Từ đó, bà con khi tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi, trồng do huyện, xã tổ chức, họ ghi chép được để ôn lại bài cũ và tham khảo được tài liệu kỹ thuật. Anh Lềnh là người có học nhất trong thôn, anh giảng giải thêm về kỹ thuật trồng rừng cho bà con bằng tiếng phổ thông và cả tiếng Dao để bà con hiểu hơn.

Vậy là cả thôn đều tích cực trồng rừng, nhiều hộ đã  thu hoạch rừng rồi có tiền làm nhà. Hiện nay, thôn Yên Sơn có 6 hộ đang xây nhà mới chuẩn bị đón Tết Canh Tý, trong đó có anh Chíu Nhì Phùn. Gia đình anh Phùn mới thoát nghèo năm 2019, hiện đang hoàn thành ngôi nhà kiên cố có tổng đầu tư hơn 200 triệu đồng để kịp thời đón tết trong nhà mới. Anh Phùn có 7ha rừng, nhờ trưởng thôn Lềnh chỉ bảo về kỹ thuật trồng rừng nay đã có tiền để xây nhà mới từ bán gỗ rừng.

Anh Phùn được anh Lềnh giúp đỡ vè kỹ thuật trồng rừng, nay đã thoát nghèo và xây nhà mới từ bán gỗ rừng
Gia đình anh Chíu Nhì Phùn, thôn Yên Sơn được anh Lềnh giúp đỡ về kỹ thuật trồng rừng, nay đã thoát nghèo và xây nhà mới từ bán gỗ rừng.

Xã Dực Yên đầu năm 2019 vẫn còn 22 hộ nghèo, trong đó có tới 19 hộ ở thôn Yên Sơn, nhưng nay tất cả đều đã thoát nghèo. Trưởng thôn Tằng Dẩu Lềnh đến các hộ gia đình thanh niên có khả năng thoát nghèo vận động họ viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo.

Anh Chíu A Tài là một trong số các hộ viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo, nay vợ chồng anh Tài đã ổn định kinh tế với công việc bóc vỏ keo thuê, thu nhập hơn 400 nghìn đồng/người/ngày. Vợ chồng anh Tài có tiền trang trải cuộc sống và lo cho các con học hành, không phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ của nhà nước như trước kia nữa.

Những ai từng đến thôn Yên Sơn chỉ 2 năm trước đây, khi còn là thôn đặc biệt khó khăn, nay trở lại thật khó hình dung bởi thôn đã có những con đường được bê tông hóa, đi lại thuận tiện. Nhiều ngôi nhà kiên cố mọc lên mang kiến trúc hiện đại, thay thế những ngôi nhà ọp ẹp, xưa cũ. Đặc biệt, người dân Yên Sơn đã tích cực bắt tay vào lao động sản xuất, xây dựng đời sống mới...

                                                                                     Công Thành

[links()]

Cùng chuyên mục