Người trưởng thôn tâm huyết

Qua lời giới thiệu của các anh bộ đội biên phòng, chúng tôi tìm đến nhà anh Hoàng Văn Mộc, sinh năm 1972, trưởng thôn Cửa khẩu, xã Hoành Mô đúng lúc anh đang cùng cán bộ Đồn BP cửa khẩu Hoành Mô đang trao đổi tình hình liên quan đến ANTT trên địa bàn.

Vui vẻ trò chuyện với chúng tôi, Trung tá La Tiến Chau, Chính trị viên Đồn BP cửa khẩu Hoành Mô nhận xét: Thời gian qua, công tác của đơn vị chúng tôi luôn được thuận lợi chính là nhờ vào sự góp sức quan trọng của đội ngũ già làng, trưởng bản như anh Mộc. Vì hơn ai hết, họ là những người am hiểu bà con trong thôn nhất, nên anh thường phối hợp cùng bộ đội đến từng ngõ, gõ từng nhà để vận động bà con tham gia giữ gìn ANTT, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Trưởng thôn Hoàng Văn Mộc bộc bạch: Qua nhiều năm làm trưởng thôn, mình được tiếp xúc nhiều với BĐBP, được nghe, được hiểu nhiều về ý nghĩa, vai trò đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì thế, mình về truyền lại cho gia đình rồi tranh thủ các buổi sinh hoạt thôn lại hướng dẫn cho bà con cùng thực hiện.

Trưởng thôn Cửa khẩu Hoàng Văn Mộc đang trao đổi tình hình địa bàn với cán bộ Đồn BP cửa khẩu Hoành Mô.
Trưởng thôn Cửa khẩu Hoàng Văn Mộc đang trao đổi tình hình địa bàn với cán bộ Đồn BP cửa khẩu Hoành Mô.

Là người dân tộc Tày, Trưởng thôn Hoàng Văn Mộc sinh ra và lớn lên tại bản Ngàn Kheo, xã Hoành Mô. Hơn chục năm trước, gia đình anh chuyển đến thôn Cửa khẩu sinh sống. Ngoài thời gian làm công việc bốc xếp hàng hoá tại cửa khẩu, anh Mộc thường tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động do Đồn BP cửa khẩu Hoành Mô, Công an xã Hoành Mô tổ chức. Do tích cực tham gia các hoạt động ở cơ sở, năm 2009, anh được bầu làm trưởng thôn. Khi nhận nhiệm vụ mới, anh không khỏi băn khoăn vì là thôn giáp biên, có cửa khẩu quốc gia với trên 100 hộ dân thuộc 5 dân tộc anh em cùng sinh sống và hàng trăm lượt người từ nơi khác đến cửa khẩu làm ăn dẫn đến tình hình ANTT tương đối phức tạp. Nổi lên là tình trạng vượt biên trái phép, trộm cắp, cờ bạc, mại dâm, đánh nhau. Trong khi đó, bản thân anh lại ít học, kiến thức vận động quần chúng hầu như chưa có. Tuy khó khăn là vậy, nhưng trưởng bản Mộc tự nhủ, mình phải làm sao xứng đáng với sự tin tưởng của bà con, của BĐBP. Nghĩ là làm, ngay từ khi được bầu làm trưởng thôn, anh thường xuyên lên Đồn BP cửa khẩu Hoành Mô mượn các tài liệu liên quan đến khu vực biên giới để đọc. Dần dà, kiến thức của anh đã trở lên vững vàng hơn. Mỗi khi có người trong thôn vi phạm quy chế khu vực biên giới, nhất là hành vi vượt biên trái phép, anh lại tìm đến, bằng tình cảm chân tình, anh khuyên nhủ họ không tái phạm. Thậm chí có trường hợp vi phạm đáng lẽ phải xử lý theo quy định, nhưng anh đã bảo lãnh cho họ để có cơ hội sửa sai.

Đáng mừng hơn là, Trưởng thôn Hoàng Văn Mộc đã chủ động theo dõi, nắm chắc mọi di, biến động của những đối tượng chậm tiến trong thôn để phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thường xuyên gần gũi, tiếp xúc, động viên giúp họ tìm việc làm để tránh cảnh “nhàn cư vi bất thiện”. Cách làm này đã mang lại hiệu quả rất cao. Một mặt để đối tượng thấy rõ qua sự quan tâm của các cơ quan chức năng, mặt khác để “đánh động” đối tượng không dám phạm pháp.

Bằng sự noi gương và khả năng vận động, thuyết phục của anh, đến nay, hành vi cờ bạc, trộm cắp vặt, vượt biên trái phép của người dân trong thôn đã cơ bản được ngăn chặn.

Ghi nhận những đóng góp đó, từ năm 2009 đến nay, Trưởng thôn Hoàng Văn Mộc đã được UBND huyện Bình Liêu, xã Hoành Mô và Đồn BP cửa khẩu Hoành mô tặng thưởng nhiều giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ biên giới.

Thanh Tâm

Cùng chuyên mục