Nguyễn Quang Huân - Chàng trai 22 lần hiến máu

[audio(1669)]

Quen biết nhau đã nhiều năm, tôi biết Nguyễn Quang Huân là thanh niên nhiệt tình, vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Mới đây, tôi lại nhận được thông tin: Huân là thanh niên tiêu biểu sẽ được tuyên dương tại hội nghị tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2009-2011 được tổ chức vào ngày 2-6 sắp tới.

Nguyễn Quang Huân đã từng có thời gian hai năm rèn luyện trong quân ngũ. Ra quân năm 2003, anh trở về tham gia công tác Đoàn tại địa phương. Không chỉ là Bí thư Chi đoàn khu 2A, phường Cao Thắng (TP Hạ Long), Huân còn tham gia rất nhiều hoạt động trong các CLB như: Đội Thanh niên tình nguyện (TNTN) Bảo tồn di sản Vịnh Hạ Long, Đội TNTN Vì biển xanh quê hương, CLB Hiến máu tình nguyện TP Hạ Long v.v.. Ở hoạt động nào, mọi người cũng nhận được từ Huân sự nhiệt tình, tích cực, tinh thần xung kích, tình nguyện trong công việc.

Từ năm 2004 đến nay, ngoài các hoạt động Đoàn, hoạt động tình nguyện, Huân còn nhiều lần tham gia hiến máu nhân đạo theo hình thức phát động và hiến trực tiếp cho người bệnh. Cụ thể từ năm 2004 đến tháng 4 năm 2012, anh đã có 22 lần hiến máu nhân đạo, trong đó 18 lần do Thành Đoàn, Tỉnh Đoàn, Hội Chữ thập đỏ của thành phố và của tỉnh phát động. 4 lần còn lại là hiến máu trực tiếp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho người bệnh đang cần máu. Riêng năm 2011, Huân đã hiến máu 4 lần, năm 2012 đã hiến máu 2 lần.

Trò chuyện với tôi, Huân tiết lộ: “Lần đầu, do hưởng ứng phát động của Thành Đoàn nên tôi tham gia. Càng những lần hiến máu sau, tôi càng hiểu ý nghĩa của những giọt máu mình cho đi. Bởi tôi hiểu rằng, khi người bệnh đang ở trong cơn nguy kịch, một phần máu của những người khoẻ mạnh như mình có thể cứu được tính mạng của một con người. Và khi một người được cứu sống thì không chỉ mình vui mà niềm vui ấy sẽ đến với cả gia đình, bạn bè và những người xung quanh người bệnh ấy...”. Trò chuyện với Huân, tôi còn được biết, lần hiến máu khiến anh nhớ nhất là hồi cuối năm 2011. Đó là một tai nạn xe công-ten-nơ đâm vào xe khách khiến 11 người bị thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Khi đó, Thành Đoàn Hạ Long đã huy động trực tiếp lượng máu từ các thành viên của Ngân hàng máu sống, CLB Hiến máu tình nguyện. Nhận được điện thoại, Huân đến ngay Bệnh viện cho máu. Đây cũng là lần thứ tư Huân hiến máu trực tiếp cứu người bệnh trong cơn nguy kịch.

Năm 2010, Huân là đại biểu duy nhất của Quảng Ninh tham dự lễ tôn vinh 100 người hiến máu nhân đạo tiêu biểu của cả nước và nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về phong trào hiến máu nhân đạo. Chuyến đi này, Huân được gặp gỡ và giao lưu với nhiều bạn bè đến từ các tỉnh, thành của đất nước. Ở họ có một điểm chung, đó là đã nhiều lần hiến máu cứu người. Huân nhận ra rằng, có nhiều người điều kiện sức khoẻ, tuổi tác, kinh tế còn kém mình nhưng vẫn nhiệt tình với phong trào hiến máu tình nguyện. Từ đó, anh càng tích cực hơn với phong trào nhiều ý nghĩa này.

Ngoài Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, năm 2010 Huân còn được nhận Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào TNTN giai đoạn 2000 đến năm 2010 và rất nhiều Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thành phố, của UBND thành phố, của Thành Đoàn Hạ Long, UBND phường Cao Thắng. “Đây là sự động viên tinh thần rất lớn dành cho tôi, khiến tôi có thêm động lực để tiếp tục cống hiến sức mình cho cộng đồng, xã hội. Đối với việc hiến máu, tôi nghĩ rằng không chỉ bây giờ mình còn đang tuổi thanh niên mà cả sau này, khi điều kiện sức khoẻ cho phép, tôi sẽ vẫn tiếp tục việc làm nhiều ý nghĩa này...” - Huân tâm sự.

Hoàng Nhi

Cùng chuyên mục