Nữ công nhân tận tụy
Nhiệm vụ hàng ngày của chị Hoàng Thị Ánh Tuyết, công nhân Nhà máy Xử lý nước thải Hà Khánh (phường Hà Khánh, TP Hạ Long), Công ty CP Môi trường đô thị Hạ Long là vệ sinh mặt bằng, thu gom rác thải các bể, quét dọn khu vực bờ đường hồ lắng, bảo vệ khu vực nhà máy, dọn dẹp các cánh phai bể xử lý nước thải. Công việc của chị mặc dù không nặng nhọc, song đòi hỏi sự tỉ mỉ, cần mẫn và trách nhiệm. Thêm vào đó, do Nhà máy nằm gần bãi rác Đèo Sen nên chị và anh em phải sống chung với mùi hôi thối. Nước thải được Nhà máy sử dụng công nghệ sinh học để xử lý nên cứ 20 phút/lần các tubin lại khuấy nước, các bể bốc lên một mùi hôi khó chịu. Thấy chúng tôi bịt mũi, chị Tuyết chia sẻ: Những ngày đầu vào nhận công tác, chị cũng mất ăn, mất ngủ. Lâu rồi thành quen, chị gắn bó với Nhà máy này đã 10 năm. Ngày nào cũng vậy, không kể trời nắng hay mưa, ngày thường hay lễ, tết, chị Tuyết đều cần mẫn với công việc của mình từ lúc 7h sáng. Vào những ngày mưa bão, công nhân vệ sinh như chị thường xuyên thu gom rác thải đảm bảo nước sau khi được xử lý thoát chảy kịp thời. Càng gắn bó, chị Tuyết càng tâm huyết với nghề. Theo chị, nghề nào cũng là đáng quý bởi công việc này không chỉ mang lại cho gia đình chị có được cuộc sống yên ấm, mà góp phần làm sạch, đẹp cho môi trường.
Không chỉ cần mẫn trong công việc, chị Tuyết còn là người phụ nữ đảm đang. Mặc dù công việc bận rộn, nhưng chị vẫn sắp xếp thời gian hợp lý để chăm lo cho chồng và 2 con. Con gái lớn của chị hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long. Con gái út 9 năm liền là học sinh giỏi xuất sắc. Chị Tuyết nhiều năm liền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Thủ kho 2 giỏi
Chị Đinh Thị Tuyết Mai, nhân viên thống kê kiêm thủ kho, Công ty CP Cầu phà Quảng Ninh chi nhánh Quảng Yên (TX Quảng Yên) được biết đến là người phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng kinh tế quốc dân, năm 2002, chị Mai về công tác tại Công ty. Chị Mai tâm sự: Năm 2004, cầu Đá Bạc được thông tuyến cũng là thời điểm khó khăn nhất của Công ty do lưu lượng phương tiện sử dụng phà Rừng sụt giảm. Vì vậy, Công ty phải tiến hành thu hẹp sản xuất, giảm biên chế, bố trí kiêm nhiệm.
Với đồng lương ít ỏi chỉ có 265.000 đồng/tháng, phụ nữ trẻ như tôi không tránh khỏi suy nghĩ muốn bỏ việc. Thế nhưng, được sự động viên của gia đình, lãnh đạo Công ty và đồng nghiệp, tôi đã gắn bó với công việc này bằng tất cả tâm huyết. Đến với nghề là cái duyên, song để gắn bó với nghề cần tình yêu. Do nhận nhiệm vụ kiêm nhiệm nên để hạn chế những sai sót, chị thường xuyên rà soát sổ sách, kiểm tra vật tư trong kho, cân đo chính xác nhiên liệu. Nhằm đảm bảo cho các phương tiện vận tải thuỷ hoạt động liên tục, chị đều cấp phát kịp thời, đầy đủ, chính xác các thiết bị, nhiên liệu, vật tư bất kể ngày hay đêm. Đặc biệt, từ những ngày đầu gắn bó với đơn vị đến nay, chị luôn kiên định với nguyên tắc làm việc “rõ ràng, đúng quy định, chính xác”. Bên cạnh đó, chị Mai tích cực tham gia các phong trào do chi nhánh, Công ty, Công đoàn ngành Giao thông vận tải tổ chức. Vì thế, chị luôn là tấm gương để mọi người trong Công ty học tập.
Dù chồng chị là bộ đội thường xuyên công tác xa nhà, song chị bố trí hợp lý công việc để chăm sóc gia đình từ những việc nhỏ nhất. Cháu đầu của chị 8 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc và giành nhiều giải trong các kỳ thi cấp thị xã.
Cao Quỳnh