Từ “Ngày của Mẹ” ở Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long...
Có mặt trong buổi ngoại khoá nhân “Ngày của Mẹ” (Mother’s day) do thầy trò Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long tổ chức vào ngày 12-5 vừa qua, có thể cảm nhận thấy chương trình không những mang lại những giây phút ấm áp, góp phần thắt chặt tình cảm gia đình, mà còn là cơ hội để các em học sinh được giao lưu, làm việc nhóm cũng như rèn luyện kỹ năng sống...
Chị Nguyễn Thuỳ Linh, Phó văn phòng phụ trách hoạt động ngoài giờ lên lớp của Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long cho biết: “Ngày 12-5, “Ngày của Mẹ” đã được nhiều nước trên thế giới tổ chức, nhưng ở Việt Nam thì vẫn còn hơi xa lạ. Tuy nhiên, thấy đây là một sự kiện có ý nghĩa nên năm nay, lần đầu tiên Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long tổ chức chương trình này nhằm giúp các em hiểu sâu sắc hơn về công ơn sinh thành và tình yêu thương của người mẹ. Đồng thời tạo cơ hội để học sinh và phụ huynh chia sẻ với nhau những khoảnh khắc khó quên, góp phần làm tăng thêm sợi dây gắn kết tình cảm yêu thương trong gia đình”.
| “Mother’s day - Ngày của Mẹ”, có nguồn gốc từ Hy Lạp cổ đại. Đây là ngày lễ tôn vinh nữ thần Cybelle, mẹ của các vị thần Hy Lạp. Ở Mỹ, kể từ năm 1911, “Ngày của Mẹ” được tổ chức ở hầu hết các tiểu bang của Hoa Kỳ. Ngày 8-5-1914, Tổng thống Woodrow Wilson đã ký một nghị quyết ấn định ngày Chủ nhật thứ hai của tháng Năm làm “Ngày của Mẹ”. Từ đó, “Ngày của Mẹ” đã trở thành một ngày lễ ý nghĩa trong tháng 5 được tổ chức ở nhiều nước trên thế giới. Năm 2013, “Ngày của Mẹ” là ngày chủ nhật, 12-5. |
Không khí chương trình “Ngày của Mẹ” diễn ra rất sôi nổi và xúc động, đặc biệt là trong phần thi “Lời chúc hay nhất dành cho mẹ” và “Thiệp hồng tặng mẹ”. Em Bùi Đại Hải, học sinh lớp 4A2, đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình dành cho mẹ trước đông người: “Mẹ ơi, con biết mẹ phải làm việc rất vất vả để nuôi con khôn lớn. Những lúc con ốm, mẹ phải thức đêm chăm sóc con. Những lúc con hư, mẹ ân cần dạy bảo chứ không hề đánh mắng con. Mẹ rất hiền. Con yêu mẹ nhất trên đời…”. Còn em Phạm Hương Giang, học sinh lớp 3A1, thì gửi một lời chúc tới mẹ khá đặc biệt: “Mẹ là cô giáo giúp con tiến bộ trong học tập. Mẹ cũng là người bạn chia sẻ cùng con những vui buồn, lo lắng trong cuộc sống. Mẹ đã vất vả nuôi 3 chị em con lớn khôn, cho con được học tập trong một môi trường tốt nhất. Đối với con, mẹ là người tuyệt vời. Con chúc mẹ của con luôn khoẻ mạnh, xinh đẹp. Con yêu mẹ lắm!”. Các bé lớp Một tuy chưa biết diễn đạt dài và hay như các anh chị lớp trên, nhưng bù lại, rất chân thành, hồn nhiên: “-Mẹ ơi, con yêu mẹ vì… vì… mẹ đã sinh ra con!” v.v.. Dù được diễn đạt gãy gọn hay chỉ là những câu nói ấp úng, thì những lời chúc của các em đều xuất phát từ tình cảm yêu thương vô bờ dành cho mẹ. Đó là những món quà rất ý nghĩa khiến nhiều người mẹ có mặt trong buổi lễ rất xúc động. Chị Phạm Bích Thảo, mẹ em Bùi Đại Hải, chia sẻ: “Tôi thực sự rất cảm động khi được nghe những lời nói yêu thương mà con trai đã dành cho tôi. Thường ngày ở nhà cháu thể hiện tình cảm bằng cách ôm hôn, nũng nịu mẹ chứ ít khi thể hiện bằng lời nói. Con trai mà! Tuy nhiên, tôi và các thành viên trong gia đình rất khuyến khích và mong các con luôn biết cách thể hiện cảm xúc, sự quan tâm, yêu thương và chia sẻ đối với mọi người xung quanh qua lời nói. Đó cũng là một cách để rèn luyện khả năng diễn đạt…”.
Chương trình “Mother’s day - Ngày của Mẹ” đã tạo ra một sân chơi bổ ích dành cho lứa tuổi học sinh tiểu học, giáo dục cho các em về tình yêu thương trong gia đình. Cũng như nhiều hoạt động ngoài giờ khác thường xuyên được Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long tổ chức, chương trình đã góp phần quan trọng trong việc giáo dục kỹ năng giao tiếp cũng như khả năng bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc và làm việc nhóm. Đồng thời, thông qua các hoạt động giao lưu, sinh hoạt tập thể ngoại khoá cũng giúp các em nhỏ dạn dĩ, nhanh nhẹn và hoà đồng hơn...
...Đến “Khi tôi 18” ở các trường THPT và hướng nghiệp...
Được triển khai từ năm 2012, chương trình “Khi tôi 18” đã trở thành một hoạt động lý thú, hấp dẫn của lứa tuổi học sinh THPT, đặc biệt là đối với học sinh lớp 12. Các chủ đề của chương trình đều hướng đến việc trang bị kỹ năng sống, cái mà đa phần giới trẻ hiện nay đang thiếu và yếu...
Năm học 2012-2013 là năm thứ 2 các trường THPT, Trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh triển khai thực hiện chương trình “Khi tôi 18”. Chương trình được tổ chức dưới dạng lồng ghép với các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Dưới sự hướng dẫn cụ thể về quy trình, cách thức tổ chức của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, mỗi trường sẽ có cách triển khai phù hợp với đặc thù của trường mình. Đối với Trường THPT Hòn Gai, thầy Trần Quang Minh, Bí thư Đoàn trường, cho biết: “Ngay từ đầu năm học, Đoàn trường đã nhấn mạnh vào 3 hoạt động lớn, đó là xây dựng kênh thông tin tuyên truyền qua bảng tin thanh niên, chương trình phát thanh thanh niên; đẩy mạnh sinh hoạt chi đoàn và tư vấn, định hướng nghề nghiệp. Đồng thời, trong chương trình tổng kết năm học sẽ lồng ghép làm “Lễ trưởng thành” và “Lễ tri ân” cho các em học sinh lớp 12”.
Để tập hợp và thu hút các ĐVTN trong trường tham gia chương trình, Đoàn trường đã phát động các đợt thi đua giữa các chi đoàn, như: Đánh giá chéo việc sinh hoạt chi đoàn; phát động thi làm đĩa phát thanh thanh niên theo chủ đề tình bạn, tình yêu tuổi học trò; an toàn giao thông; phòng chống bạo lực học đường v.v.. Nhờ đó, các em học sinh rất hào hứng và sáng tạo trong cách làm. Đơn cử như trong chủ đề An toàn giao thông, để tăng tính sinh động, nhiều nhóm đã sưu tầm và trình chiếu các vụ tai nạn giao thông để người xem tự phân tích các lỗi vi phạm và rút ra kinh nghiệm cho mình. Thầy Minh cho biết thêm: “Hiện nay, trên 90% học sinh của trường sử dụng điện thoại di động, trong đó đa số đều có thể kết nối internet. Xuất phát từ đặc điểm này, Đoàn trường đã lập một trang facebook riêng nhằm tập hợp các em học sinh; trao đổi và phổ biến thông tin mới liên quan đến hoạt động của trường, lớp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng lập các mục riêng dành cho các CLB và học sinh cũ của trường. Đây là nơi để các em thể hiện bản thân và kết nối bạn bè”. Được biết hiện nay, Trường THPT Hòn Gai có 6 CLB đang hoạt động hiệu quả, là: CLB tem, cầu lông, bóng rổ, bóng bàn, thơ và erobic, thu hút một số lượng lớn học sinh tham gia.
Với những cách làm đó, chương trình “Khi tôi 18” đã mang lại không khí thi đua sôi nổi giữa các chi đoàn và thực sự bổ ích đối với học sinh toàn trường. Năm 2012 vừa qua, Trường THPT Hòn Gai là đại diện duy nhất của Quảng Ninh tham dự chương trình “Khi tôi 18” do VTV6 (Đài Truyền hình Việt Nam) tổ chức. Chiến thắng thuyết phục ở vòng loại, đội THPT Hòn Gai đã lọt vào vòng bán kết, tạo được ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè. Nói về chương trình “Khi tôi 18”, bạn Trần Thái Uyên, học sinh lớp 11A6 cho rằng: “Chương trình đã tạo ra một sân chơi thực nghiệm để chúng em được giao lưu, kết bạn. Đồng thời trau dồi khả năng xử lý tình huống, ứng xử cũng như tinh thần đồng đội”. Còn đối với Nghiêm Minh Hằng, học sinh lớp 12A3, thì: “Tuổi 18 đánh dấu sự trưởng thành, có thể tự đưa ra những quyết định cho mình và tự chịu trách nhiệm. Tuổi 18 tuy đã lớn nhưng chưa thật sự chín chắn và cần phải trải nghiệm, học hỏi thậm chí là vấp ngã… để lớn lên. Bước sang tuổi 18 cũng là lúc chúng em sắp phải chia tay tuổi học trò, những tháng ngày tươi đẹp dưới mái trường cấp 3 thân yêu và chính chương trình “Khi tôi 18” đã cho chúng em những kỉ niệm đẹp về tuổi học trò. Đó là những ngày tháng đẹp đẽ nhất mà không thể lấy lại được nên phải trân trọng nó…”.
Thy Phương