Tết là khoảng thời gian mọi người được nghỉ ngơi sau một năm làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Khi nhà nhà, người người đi chơi, chúc Tết gia đình, bạn bè, thì những người lao công vẫn miệt mài làm việc. Lượng rác thải trong dịp Tết cao hơn ngày thường đến 2-3 lần, khiến cho họ phải căng sức dọn dẹp chỉ với mong muốn giản đơn là làm sạch phố phường, làm đẹp cho đời.
Sáng mùng 4 Tết, dạo một vòng qua những tuyến đường lớn của TP Hạ Long, chúng tôi thấy lượng rác thải tuy nhiều nhưng đã được các anh, chị lao công thu gom, dọn dẹp sạch sẽ. Lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, chị Nguyễn Thị Hà, lao công Công ty CP Tập đoàn Indevco, cho biết: “Những ngày này, rác thải tăng gấp 2-3 lần ngày thường. Không chỉ rác thải mà cả thời gian làm việc cũng tăng lên, chúng tôi phải làm liên tục mới dọn kịp, nhiều khi không có thời gian nghỉ giữa giờ”.
Chỉ đi gom một đoạn đường ngắn, xe rác của chị Hà đã đầy ắp. Chị bảo: “Dịp Tết, công việc tuy có vất vả hơn, nhưng chúng tôi luôn cố gắng, nhìn đường phố được dọn dẹp sạch sẽ là mọi người đều cảm thấy vui, đỡ hẳn mệt mỏi”. Trên các tuyến đường thuộc phường Bãi Cháy, lẫn trong dòng người đi chơi Tết là hình ảnh những người lao công đang cặm cụi quét dọn. Ca trực của chị Trần Thị Bích Hường, lao công tổ thu gom số 2 (khu vực Bãi Cháy), Công ty CP Đầu tư và Phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh là buổi chiều, nhưng mấy ngày nay, chị đã phải làm từ sáng sớm cho đến tối muộn mới về.
Chị Hường cho biết: "Từ mùng 2 Tết chúng tôi đã phải làm thông ca rồi, ít nhất cũng kéo dài hết 10 ngày đầu năm. Những ngày này, chủ yếu là rác thải thực phẩm, đồ ăn uống các loại. Từ mùng 4 Tết trở đi, lượng rác thải càng nhiều hơn. Ngày thường, ca trực của tôi đã gom trung bình 9-10 xe rồi, những ngày sau Tết, lượng rác tăng lên gấp 2 lần". Chị Hường phụ trách thu gom rác thải sinh hoạt của 12 tổ dân thuộc khu 3, phường Bãi Cháy. Địa hình khu vực này chủ yếu là đồi dốc, chỉ đi lại đã khó khăn chứ chưa nói đến việc phải đẩy cả một xe rác đầy. “Sợ nhất những hôm trời mưa phùn, đường trơn, dễ trượt, đổ xe rác” - chị Hường chia sẻ.
Tại điểm gom rác dốc Hương Tràm, phường Bãi Cháy, có gần chục xe gom thì tất cả đều đã đầy ắp rác, đang chờ xe đến chở đi. Chị Phạm Hoàng Hiệp, Tổ phó Tổ thu gom số 2, Công ty CP Đầu tư và Phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh cho biết: Tổ có 28 lao động phụ trách gom rác dọc tuyến Hạ Long, Vườn Đào, Anh Đào, Cái Lân… Mỗi cung đường đều có đặc điểm riêng, cung đường trong dân cư thì rác nhiều từ ngày mùng 4 Tết trở đi; còn cung đường gắn với nhà hàng, khách sạn thì ngay từ mùng 2 Tết, rác đã nhiều. Mọi người đều phải làm liên tục, thông ca, hỗ trợ nhau cùng thu gom. Đối với chúng tôi, công việc đã trở thành thói quen, nên dù có vất vả nhưng được nhân dân ghi nhận, chúng tôi rất vui. Nhưng có đôi khi vẫn còn một số người ý thức chưa cao, vứt rác bừa bãi. Như điểm thu gom này, nhiều khi xe gom để trống nhưng người dân vẫn vứt rác xuống đất, chúng tôi lại phải xúc lên xe gom. Năm mới, chỉ mong một bộ phận nhân dân nâng cao ý thức hơn, vứt rác đúng giờ, đúng nơi quy định.
Lượng rác thải ra môi trường của toàn thành phố Hạ Long khoảng 270 tấn/ngày. Dịp trước, sau Tết, lượng rác có thể tăng lên gấp 2-3 lần. Người lao công phải làm thêm giờ, thêm ca để đảm bảo môi trường đô thị luôn được xanh, sạch, đẹp. Mong rằng, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức hơn, vứt rác đúng nơi quy định để người lao công đỡ nhọc nhằn.
Thanh Hoa