Những thương binh "tàn nhưng không phế"

Trở về với đời thường sau chiến tranh, phải đối mặt với không ít khó khăn, thế nhưng những thương binh ấy đã phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục vươn lên, trở thành những người “tàn nhưng không phế”.

Ông Chu Văn Khảm cho cá ăn.
Ông Chu Văn Khảm cho cá ăn.

Giỏi làm kinh tế, tích cực việc xã hội

Cách đây 48 năm, anh Chu Văn Khảm (Dương Đê, Yên Đức, Đông Triều) với sức trẻ căng tràn và đầy nhiệt huyết đã xung phong nhập ngũ vào Nam chiến đấu. Trong chiến dịch tổng tiến công giải phóng miền Nam 1975, bị thương nặng ở chân trái và bả vai, anh được chuyển về điều trị tại Bệnh viện 108. Năm 1976, anh được giải quyết chế độ thương tật và trở về địa phương. Được cử đi học lớp trung cấp quản lý kinh tế, anh về xã tích cực tham gia công tác, làm Phó trưởng Ban Thương binh xã hội, Phó Bí thư Chi bộ 4.

Không cam chịu nghèo, người thương binh ấy tích cực tìm đến các mô hình kinh tế để học tập kinh nghiệm sản xuất. Gia đình ông nhận 1ha ở khu vực Đầm Vàng của xã Yên Đức để nuôi trồng thuỷ sản. Với 2 ao nuôi cá, mỗi năm trừ chi phí ông thu lãi về hơn 80 triệu đồng. Bên cạnh nuôi cá, ông còn nuôi gà, chim bồ câu, bò, mỗi năm cho thu hàng tấn thịt và trứng. Nhờ đó, gia đình ông kinh tế khá giả, sắm được nhiều tiện nghi sinh hoạt, các con ăn học và thành đạt. Ông Chu Văn Khảm tâm sự: “Nhiều lúc thời tiết thay đổi, các vết thương ở chân, đầu đau ê ẩm. Có lúc không dậy được. Nhưng với nghị lực, tình yêu thương vợ con, tôi cố “gượng” dậy và làm kinh tế. Nhìn thấy các con học hành ngoan ngoãn, trang trại phát triển, tôi mừng lắm!”.

Là một đảng viên, thương binh, ông Chu Văn Khảm luôn gương mẫu cùng gia đình động viên bà con lối xóm thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Ông cũng thường xuyên giúp đỡ đồng chí, đồng đội và các gia đình khó khăn làm kinh tế; tích cực ủng hộ các quỹ ở địa phương.

Ông Nguyễn Văn Tá (thứ nhất từ trái sang), 75 tuổi, thương binh 3/4 ở thôn 2, xã Hoàng Tân, TX Quảng Yên từ hai bàn tay trắng nay đã trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi nhờ nuôi ong.
Ông Nguyễn Văn Tá (thứ nhất từ trái sang), 75 tuổi, thương binh 3/4 ở thôn 2, xã Hoàng Tân, TX Quảng Yên từ hai bàn tay trắng nay đã trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi nhờ nuôi ong.

Làm giầu từ nuôi ong

Cũng giống như ông Chu Văn Khảm, ông Nguyễn Văn Tá, 75 tuổi, thương binh 3/4 ở thôn 2, xã Hoàng Tân, TX Quảng Yên từ hai bàn tay trắng nay đã trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi nhờ nuôi ong.

Năm 1963, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang trong giai đoạn khốc liệt, anh Nguyễn Văn Tá tình nguyện lên đường vào Nam chiến đấu. Trong một trận đánh ác liệt ở chiến trường B, anh bị thương ở ngực và tay trái. Do vết thương quá nặng, anh được chuyển về tuyến sau để điều trị. Sau 6 năm trong quân đội, anh trở về với đời thường mang trong mình thương tật suy giảm 43% sức khoẻ. Ông Nguyễn Văn Tá bộc bạch: “Tôi là một trong những người lính may mắn trở về khi đất nước thống nhất. Phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội cụ Hồ, “thương binh tàn nhưng không phế”, tôi nghĩ mình có trách nhiệm xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình và xã hội”.

Nhận thấy quê hương mình dồi dào nguồn hoa từ các đồi, bãi có thể nuôi ong được, ông Nguyễn Văn Tá quyết định đi lên theo hướng này. Với quyết tâm làm giầu, ông đã chịu khó tìm tòi học hỏi kinh nghiệm để chăm sóc cho các đàn ong của mình. Vụ vừa qua, gia đình ông thu và bán được hơn 300 lít mật ong. Cứ hết mùa mật, ông lại bắt đầu vào vụ bán ong giống. Cứ như thế, từ 7 đàn ong, nay nhân lên 37 đàn, cho khai thác quanh năm, trừ chi phí thu 60 triệu đồng mỗi vụ. Ông chia sẻ: “Nuôi ong cũng đơn giản, không cầu kỳ như một số loài vật nuôi khác. Tuy nhiên, con ong mật có đặc tính hoang dã nên phải hiểu nó thì mới thành công. Khả năng kháng bệnh của ong rất cao, lại sống dựa vào nguồn mật hoa ngoài tự nhiên, con người không tốn nhiều công chăm sóc, nhưng đã bắt tay vào nuôi ong thì phải xác định cần cù, chịu khó, vì lơ đãng là ong sẽ bay đi nơi khác làm tổ”.

Ông Phạm Văn Đang cho tôm ăn trong đầm.
Ông Phạm Văn Đang cho tôm ăn trong đầm.

Ông chủ đầm thuỷ sản

CCB, thương binh Phạm Văn Đang (thôn 3, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà) nay bước vào tuổi “thất thập” nhưng ông vẫn rất hoạt bát, nụ cười thường trực trên môi. Người dân trong xã biết đến ông bởi đây là tấm gương điển hình về làm kinh tế giỏi. Không những thế, ông còn luôn quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo khó ở trong thôn, trong xã. Vừa dẫn chúng tôi đi tham quan các ô đầm nuôi tôm, cua của gia đình, ông Đang vừa kể lại quãng thời gian lập nghiệp đầy gian nan, vất vả của mình.

Ông Đang kể: Học xong phổ thông trung học, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1970, tôi lên đường nhập ngũ và chiến đấu tại các chiến trường Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Tháng 6-1974, trong một trận quần nhau với địch ở chiến trường Thừa Thiên-Huế, tôi bị thương ở bả vai. Vết thương quá nặng, chảy nhiều máu làm tôi ngất lịm. Khi tỉnh dậy mới biết mình trong nhà thương. Được các bác sĩ cứu giúp, rồi vết thương cũng lành. Tham gia chiến đấu tới năm 1975, tôi ra quân trở về quê hương. Thời gian đầu rời quân ngũ là lúc gia đình gặp nhiều khó khăn nhất. Cả gia đình chỉ trông chờ vào đồng trợ cấp ít ỏi và mấy sào ruộng. May mắn sau đó tôi được nhận vào làm thợ điện cho Công ty Thuỷ lợi Thái Bình. Năm 1979, tôi cùng gia đình tình nguyện làm ăn kinh tế mới ở Hải Hà.

Ở quê hương mới, ông Đang mạnh dạn vay vốn để đào ao nuôi thuỷ sản. Những ngày đầu, ông phải ngược xuôi về quê Thái Bình để thuê thợ ra đào ao. Với 50 công nhân, sau 5 tháng gia đình ông đào được 17,7ha đầm ao. Vụ đầu tiên, thả cua biển thành công, ông đã trả được hết nợ. Cứ thế, ông Đang gối vụ nuôi cua rồi nuôi tôm. Hiện, ông có 10 ô đầm nuôi, trong đó có 7 ô nuôi cua, tôm và cá. Các ô còn lại để ươm cua, tôm giống. Ông Đang chia sẻ: “Nghề này cực lắm, người nuôi luôn phải theo sát từ khi thả con tôm, cua cho đến tận ngày thu hoạch. Mỗi người có bí quyết riêng nhưng quan trọng nhất vẫn là ở khâu phòng ngừa dịch bệnh, xử lý môi trường nước”. Ông thường xuyên cập nhật kỹ thuật mới nên luôn là người tiên phong tại địa phương ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất. Nhờ đó mà sản lượng tôm, cua thu hoạch bao giờ cũng cao. Trừ chi phí, mỗi năm ông thu được gần tỷ đồng tiền lãi.

Long Vũ (CTV)

Cùng chuyên mục