Từ tháng 9 năm nay, bà con xóm Kỳ Tau, thôn Nà Luông, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, đã có cây cầu bê tông nối liền hai bên bờ suối, chấm dứt một thời khó khăn về giao thông.
Theo lãnh đạo xã Lục Hồn, đến nay cây cầu đã giúp 12 hộ dân xóm Kỳ Tau phát triển kinh tế. Đặc biệt hàng trăm hộ dân thuộc thôn Nà Luông, Phá Lạn (xã Lục Hồn), Ngàn Vàng Trên, Ngàn Vàng Dưới, Ngàn Vàng Giữa (xã Đồng Tâm) cũng được hưởng lợi. Như vậy, chiếc cầu không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi Kỳ Tau...
Còn nhớ khi chưa có cầu, người dân Kỳ Tau giống như những chú “dã tràng xe cát biển Đông”, vì bà con có khi phải làm đường cả chục lần/năm. Do bà con phải sống cách trở bên kia suối, lại không có cầu, mùa đông lội qua nước lạnh giá, hơn nữa mỗi lần đi chợ, ra UBND xã, đi khám bệnh hay trẻ em đi học đều phải qua suối nên càng cần có đường. Vậy là bà con bảo nhau lấy đá nhỏ, đất làm đường tạm, nhưng khi có mưa lớn đường lại trôi đi mất. Hết mưa, người dân muốn qua suối lại làm lại đường. Những ngày mưa lớn, nước lũ về, xóm Kỳ Tau bị cô lập, trong xóm có 20 học sinh hằng ngày phải qua suối đến trường thật nguy hiểm. Chuyện làm ăn thì cứ bàn đi tính lại mà không ra giải pháp. Người nào ốm đau nặng thì đến nằm nhờ người nhà bên kia suối, để tiện cho việc đi lại nếu như chẳng may cấp cứu vào ngày lũ.
Chị Vi Thị Lằm, người dân ở xóm Kỳ Tau, bảo rằng: “Ngày xưa chưa có cầu, đi chơi cũng sợ. Khi có lũ, người lớn cũng không dám qua suối. Nhà mua xe máy phải gửi ở làng kế bên không dám mang về”. Năm trước, chị Lằm thuộc hộ nghèo, năm nay đã thoát nghèo. Gia đình chị được hỗ trợ xây nhà theo chương trình 167. Theo chị Lằm, ngay cả việc xây nhà theo chương trình 167 đã có từ năm trước, nhưng chị không dám nhận vì không có cầu, giá thành xây dựng đội lên gấp đôi, gấp ba vì phải thuê người gánh gạch, gánh cát… qua suối. Hay như gia đình bà Lý Thị Ninh năm nay tăng thêm đàn gà, đàn ngan. Những năm trước, bà chỉ nuôi ít gọi là để phục vụ trong gia đình, đề phòng những ngày mưa lũ, chứ chẳng có thương lái nào chịu lội suối sang đây thu mua, năm nay có cầu bà đã nghĩ khác đi. Ngoài phát triển kinh tế chăn nuôi, bà con trong thôn còn phát triển tốt kinh tế rừng, vì những năm trước giá bán gỗ rừng chỉ bằng 50% năm nay, vì khai thác rừng lại phải thuê người vác gỗ qua suối chứ không vận chuyển được bằng xe cơ giới...
Niềm vui có cầu ở Kỳ Tau còn lan sang cả người dân các thôn Ngàn Vàng Trên, Ngàn Vàng Dưới, Ngàn Vàng Giữa của xã Đồng Tâm. Một lãnh đạo xã Đồng Tâm cho biết: Cầu Kỳ Tau nằm trên địa giới hành chính xã khác, nhưng việc xây cầu đã góp phần gỡ khó cho xã chúng tôi. Bà con 3 thôn của xã xưa kia khi làm rừng phải đi đường vòng vèo, nay có cầu, đường ngắn hơn, thuận lợi hơn cho người dân rất nhiều...
Anh Vũ