Niềm vui của hộ thoát nghèo

Năm 2013, huyện Tiên Yên có 384 hộ được công nhận thoát nghèo. Trước thềm năm mới, chúng tôi có dịp đến thăm 2 gia đình.

Chúng tôi đến nhà chị Đinh Thị Thiệp (thôn Thác Bưởi II, xã Tiên Lãng) khi trời đã xâm xẩm tối, thấy chị vẫn miệt mài chăm sóc cánh đồng rau bắp cải, cải chuối, su hào xanh tốt. Chị Thiệp có hoàn cảnh khá khó khăn: Cách đây 10 năm, chồng chị bỏ chị lấy người khác, để lại chị một mình nuôi hai con nhỏ. Chị Thiệp là nông dân, quanh năm chân lấm tay bùn, dù chăm chỉ làm lụng nhưng vẫn nghèo.

Bà Nguyễn Thị Hoà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn cho biết: “Hai năm trước chị Thiệp được vay vốn lãi suất thấp của Ngân hàng  CSXH để trồng rau, trồng rừng. Đến nay chị đã trồng được 2ha rừng, đồng thời trồng rau chất lượng cao. Năm vừa qua, con lớn của chị đã trưởng thành, đi làm. Với thu nhập khoảng 100.000 đồng mỗi ngày từ trồng rau, năm nay chị Thiệp đã được công nhận thoát nghèo…”.

Chị Đinh Thị Thiệp, thôn Thác Bưởi II, xã Tiên Lãng thu hoạch rau để sớm hôm sau mang ra chợ bán.
Chị Đinh Thị Thiệp, thôn Thác Bưởi II, xã Tiên Lãng thu hoạch rau để sớm hôm sau mang ra chợ bán.

Không chỉ trồng trên 1.000m2 ruộng của gia đình, chị Thiệp còn mượn ruộng của các hộ dân khác để trồng rau. Chị tập trung trồng các loại rau dễ trồng, nhanh lớn, dễ bán, như bắp cải, cải chuối, cúc, su hào, v.v.. Cứ vụ nọ gối vụ kia, nên ngày nào chị cũng có rau bán.

Chị Thiệp phấn khởi cho biết: “Chỉ còn vài ngày nữa là Tết, tôi chăm mấy luống rau để sát Tết bán cho được giá. Tết năm nay thoát nghèo rồi, phải sắm gì đó để ăn Tết cho sung túc. Chắc chắn là phải có đủ bánh chưng, giò, gà, bánh kẹo, hoa quả…”.

Còn gia đình anh Hà Văn Hoàng (thôn Làng Đài, xã Đông Hải) vừa được thôn đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo cuối năm 2013. Anh Hoàng mới ngoài 30 tuổi nhưng sức khoẻ yếu, lưng bị còng, không làm được việc nặng. Từ việc nhà, chăm sóc con nhỏ đến mưu sinh cho cả gia đình đều dồn lên vai vợ anh. Năm vừa qua, vợ chồng anh Hoàng được các ban, ngành, đoàn thể trong thôn giúp đỡ, tạo điều kiện để làm ăn, nên cuộc sống đã được cải thiện. Vợ chồng anh được vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH, 2 triệu đồng từ nguồn vốn tiết kiệm của Hội Phụ nữ. Bằng số tiền này, vợ anh Hoàng mua giống lợn, gà về nuôi, đồng thời đi bán cá ở chợ xã Đông Hải.

Chị Lương Thị Hoa, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Làng Đài cho biết: “Vợ chồng anh Hoàng tuy khó khăn nhưng yêu thương nhau và rất có ý thức vươn lên. Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ thôn đã tạo điều kiện, quan tâm, theo sát giúp đỡ vợ chồng anh để năm qua thoát nghèo. Hiện thôn có 156 hộ, chỉ còn 1 hộ nghèo. Chúng tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ để hộ đó vươn lên”.

Trên đây là hai trong số 384 hộ thoát nghèo của huyện Tiên Yên trong năm 2013. Nhờ có ý chí vươn lên của các hộ nghèo và sự giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể, các hộ đã đẩy lùi nghèo khó. Năm mới đã cận kề, sự đủ đầy và niềm vui của các hộ thoát nghèo cũng hiện lên rõ hơn thể hiện qua giọng nói, tiếng cười phấn khởi của chị Thiệp, anh Hoàng khi Tết đến, Xuân về…

Hoàng Nhi

Cùng chuyên mục