Niềm vui nơi biên cương Hải Sơn

Chuyến xe tặng quà vào ngày giáp tết của Ban đại diện Hội người cao tuổi (NCT) tỉnh Quảng Ninh đến xã biên giới Hải Sơn (TP Móng Cái) lần này không phải là bánh chưng hay kẹo, mứt như những lần trước, mà là hơn 200 tấm ảnh Bác Hồ. Một cán bộ Ban đại diện Hội NCT tỉnh tâm sự với tôi: “Ý tưởng tặng ảnh Bác có từ một lần khi chúng tôi đi tặng quà cho bà con, có cụ già bảo rằng: “Sao các đồng chí không tặng chúng tôi tấm ảnh Bác Hồ? Bánh kẹo chúng tôi chỉ ăn vài hôm là hết, nhưng hình Bác thì nồng ấm trong căn nhà chúng tôi mãi mãi”.

Trời biên giới những ngày giáp tết lạnh căm căm, chiếc xe cửa kính đóng kín mà chúng tôi vẫn run vì rét. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ từ trung tâm TP Móng Cái, chúng tôi mới đến được xã và điểm dừng là Đồn Biên phòng Pò Hèn. Các chiến sĩ biên phòng cùng một số đại diện cho NCT tiêu biểu ở Hải Sơn đã đợi chúng tôi từ sáng sớm. Năm 2012, Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh về “Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới giai đoạn 2012-2015” để triển khai chương trình phối hợp do Bộ Tư lệnh BĐBP và Hội NCT Việt Nam phát động. Sau khi chương trình phối hợp được ký kết, một hoạt động đầy ý nghĩa là mua 2.000 bức ảnh Bác Hồ tặng các gia đình có NCT 10 xã tuyến biên giới các huyện Bình Liêu, Hải Hà và TP Móng Cái được Ban đại diện Hội NCT tỉnh đề ra. Rồi cả Ban đại diện Hội NCT, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đơn vị trực thuộc đều đi vận động nhiều cá nhân doanh nghiệp trong tỉnh cùng tham gia đóng góp kinh phí ủng hộ hoạt động này. Công việc tặng ảnh Bác cho NCT được khởi đầu tại xã Hải Sơn, rồi sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ sẽ tiếp tục ở các xã biên giới khác. Khi chúng tôi đến thì bà con đã có mặt ở nhà văn hoá xã từ sớm, họ mặc trên mình bộ quần áo đẹp nhất.

Các chiến sĩ Đồn biên phòng Pò Hèn trao ảnh Bác Hồ cho NCT xã Hải Sơn (TP Móng Cái).
Các chiến sĩ Đồn biên phòng Pò Hèn trao ảnh Bác Hồ cho NCT xã Hải Sơn (TP Móng Cái).

Ông Phùn Phu Quyền, Chủ tịch Hội NCT xã cho chúng tôi hay: “Khi chúng tôi thông báo danh sách được nhận ảnh Bác, các cụ vui lắm, cứ chờ ngày hôm nay.  Có cụ con cháu đưa đến đây, nhưng có cụ không muốn phiền con cháu đang bận ruộng nương mà tự cuốc bộ đến khi trời còn lờ mờ sáng”. Bà Tằng Xám Múi, 74 tuổi, thôn Pò Hèn, ôm tấm ảnh Bác Hồ trong lòng mà mặt vẻ mãn nguyện. Ngày giáp Tết Quý Tỵ này, bà Múi có niềm vui lớn, đó là ngôi nhà mơ ước của bà đã thành hiện thực. Từ chương trình “Ước mơ tuổi vàng” do Hội NCT Việt Nam phát động, bà được hỗ trợ 30 triệu đồng để xây nhà. Đồng thời, được Ban đại diện Hội NCT xã vận động người dân xã đến giúp nhiều công dỡ nhà, vận chuyển gạch ngói v.v.. Bà Múi chia sẻ: “Tấm ảnh Bác thực sự là món quà quý giá với người dân tộc thiểu số chúng tôi. Khi về, tôi sẽ treo ảnh ở chỗ trang trọng nhất trong nhà, rồi tôi sẽ răn dạy con cháu rằng nhờ có Đảng, có Bác Hồ mà nhà mình có nhà mới”.

Biên cương như ấm hơn, vì tất cả mọi người đều có Bác trong lòng. Ông Phùn Phu Quyền, Chủ tịch Hội NCT xã thay mặt bà con đứng lên phát biểu những lời chân thật: “Nhìn vào ảnh Bác, chúng tôi thấy mình cần phải cố gắng hơn để vươn lên giảm nghèo. Chúng tôi sẽ bảo ban nhau thực hiện tốt chính sách đoàn kết dân tộc, củng cố tốt hơn tổ chức Hội NCT nơi biên giới này, để sống vui khoẻ có ích. NCT chúng tôi sẽ tham gia cùng BĐBP giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương, giữ gìn tình hữu nghị với bà con phía bên kia biên giới, cùng đoàn kết làm ăn phát triển kinh tế đời sống, giúp nhau cùng tiến bộ”. Thượng tá Trần Văn Bừng, Phó chủ nhiệm chính trị - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Các cụ hội viên Hội NCT đều là những tấm gương sáng trong cộng đồng. Các cụ rất tích cực và tâm huyết trong chương trình phối hợp. Vì vậy mà từ chương trình này, công tác an ninh biên giới đã có nhiều thuận lợi hơn”. Theo các chiến sĩ Đồn biên phòng Pò Hèn, thì bà con dân tộc rất tôn trọng tiếng nói của NCT trong gia đình. Do đó, việc phối hợp giữa cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn và Ban đại diện Hội NCT xã rất hiệu quả. Công tác tuyên truyền giáo dục nhân dân và công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới có nhiều chuyển biến.

Công Thành

Cùng chuyên mục