Đến hẹn lại lên, những ngày giáp Tết, các nhà hảo tâm lại lên đường chăm lo Tết cho hộ nghèo với mục tiêu không để người nghèo không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.
TP Cẩm Phả là địa phương làm rất tốt công tác xóa nghèo, năm 2020, nhờ triển khai đồng bộ các chương trình giảm nghèo và sự vào cuộc của toàn xã hội, cùng với sự cố gắng vươn lên của các hộ nghèo, cận nghèo đã đưa tỷ lệ hộ nghèo của thành phố xuống chỉ còn 0,11%, cận nghèo còn 0,34%. Thành phố hiện không còn hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi, người có công hưởng chính sách thường xuyên.
Do vậy trong năm nay TP Cẩm Phả có nét mới, ngoài chương trình tặng quà Tết cho hộ nghèo, còn có chương trình trao tiền hỗ trợ Tết cho các hộ thoát nghèo. Ngày 15/1 vừa qua, TP Cẩm Phả đã hỗ trợ Tết cho 55 hộ thoát nghèo 10 triệu đồng/hộ từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của thành phố. Tuy chỉ là số tiền được hỗ trợ, nhưng nhiều hộ thoát nghèo thực sự cảm động, vì họ có chút vốn để mở mang làm ăn, để rồi tự tay mua cho mình những món quà Tết cần thiết.
Dịp giáp Tết, nhiều tổ chức từ thiện và cá nhân trong tỉnh đã cùng vào cuộc tặng quà Tết cho người nghèo. Thế nhưng những năm gần đây, số người được nhận quà Tết ít hơn nhiều so với những năm trước, nhưng đó lại là tín hiệu vui vì trong đời sống xã hội, số người nghèo đã ít đi, số thôn bản 100% hộ nghèo không còn nữa.
Để có được thành công này là nhờ sự vào cuộc nỗ lực của tỉnh, các địa phương, các doanh nghiệp và người dân để làm những con đường nối gần các thôn bản xa, người nghèo được hỗ trợ vốn, được đầu tư công nghệ kỹ thuật sản xuất, lại được lo đầu ra cho sản phẩm từ việc xây dựng và bán các sản phẩm OCOP. Người nghèo đã hào hứng hơn bắt tay vào phát triển kinh tế để thực sự thoát nghèo.
Ông Đào Duy Hảo, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Cẩm Phả (TP Cẩm Phả) là người rất tích cực làm công tác từ thiện, nhất là vào dịp Tết. Ngày giáp Tết Tân Sửu, tôi đến tìm ông để xin thông tin tặng quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn. Ông bảo: Từ từ đã hãy đưa tin, vì chuyện tặng quà vẫn chưa được bao nhiêu. Năm nay cũng như ông Hảo, nhiều đơn vị từ thiện cũng có vẻ nhàn nhã hơn việc tặng quà, vì từ sự phát triển vượt bậc của Quảng Ninh, số hộ nghèo của các địa phương đã giảm đi rất nhiều.
Còn nhớ, nhiều năm trước đây, khu 10, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả (còn gọi là khu Đồng Mỏ) là khu phố nghèo nhất TP Cẩm Phả. Cứ dịp giáp Tết, nhiều đoàn từ thiện cùng vào Đồng Mỏ để tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ khó khăn.
Thế nhưng giáp Tết những năm gần đây, rất ít các đoàn từ thiện vào Đồng Mỏ để tặng quà, vì Đồng Mỏ đã thực sự thoát nghèo. Hiện cả khu phố chỉ còn 1 hộ nghèo, dự kiến sẽ thoát nghèo nốt vào cuối năm nay. Nhiều gia đình đã xây được nhà tầng thay thế những ngôi nhà tranh tre, nhiều hộ còn mạnh dạn vay vốn mua xe ô tô để vận chuyển gỗ rừng mỗi kỳ thu hoạch, giải phóng đôi vai vác nặng một thời.
Đó là từ khi Tỉnh lộ 330 từ Mông Dương nối liền với Ba Chẽ đi qua khu Đồng Mỏ được thi công và khơi thông. Từ đó, giá trị các khu rừng tăng lên, người dân đổi mới tư duy, hào hứng hơn với việc trồng rừng, người ít rừng thì tranh thủ đi làm thuê chứ không rong chơi như trước đây.
Như huyện Ba Chẽ, những năm trước là địa chỉ tặng quà của nhiều tổ chức từ thiện, thì năm nay từ sự vào cuộc của tỉnh và huyện, Ba Chẽ đầu tư các cơ sở hạ tầng dân sinh đến tận các thôn bản, đưa công nghệ kỹ thuật áp dụng vào đời sống của người dân... Từ đó góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của Ba Chẽ đầu năm 2021 xuống chỉ còn 0,85%, tỷ lệ cận nghèo xuống còn 1,92%. Trong huyện có 3 xã Lương Mông, Đạp Thanh, Minh Cầm hoàn toàn không còn hộ nghèo.
Thôn Đài Van, xã Đài Xuyên cũng một thời là thôn nghèo nhất huyện Vân Đồn, mà lý do chủ yếu vẫn là đường vào xã, thôn rất xấu. Thế nhưng, từ việc đầu tư xây dựng khu kinh tế Vân Đồn và chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Đài Xuyên và thôn Đài Van đã có nhiều đường mới. Đài Xuyên đã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn từ năm 2019. Thôn Đài Van trước đây nhiều năm 100% hộ nghèo thì nay chỉ còn 4 hộ. Nhiều thanh niên trong thôn từ hộ nghèo đã trở thành những ông chủ quản lý nhiều lao động và có thu nhập ổn định.
Niềm vui ngày Tết đã đến với các thôn, bản trên địa bàn tỉnh, khi mà cái nghèo đã dần đi vào dĩ vãng một thời. Người nghèo đã được trao cái cần câu, để tự lo cho mình những cái Tết vui tươi, ấm cúng.
Anh Vũ