Niềm vui trẻ thơ ở một Trung tâm đặc biệt

Trẻ em luôn là đối tượng được dành nhiều sự quan tâm của toàn xã hội, đặc biệt là đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh. Điều đáng mừng là sự quan tâm của xã hội đối với các em không chỉ dừng lại ở những hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em hay dịp Quốc tế thiếu nhi 1-6, dịp lễ, Tết, mà là sự quan tâm hàng ngày, về vật chất và cả sự yêu thương.

Chương trình “Vui Tết thiếu nhi” do nhóm sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân D39 thực tập tại Công an tỉnh tổ chức ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (TP Hạ Long).
Chương trình “Vui Tết thiếu nhi” do nhóm sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân D39 thực tập tại Công an tỉnh tổ chức ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (TP Hạ Long).

Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Quảng Ninh là nơi đang nuôi dưỡng 117 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp chuẩn bị ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, chúng tôi được tham gia cùng một nhóm sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân D39 thực tập tại Công an tỉnh tổ chức chương trình “Vui Tết thiếu nhi” cho các cháu tại Trung tâm. Chương trình diễn ra sôi nổi với nhiều phần giao lưu, nhiều trò chơi có thưởng thu hút được rất nhiều trẻ em ở đây tham gia.

Còn tại khu vực chăm sóc trẻ dưới 3 tuổi của Trung tâm, không gian sống và vui chơi của các cháu tương đối khang trang, phòng ở đã được lắp điều hoà mát mẻ. Những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được tiếp nhận vào đây tuy còn bé, song có lẽ chúng cũng đã cảm nhận được sự yêu thương, chăm sóc của những người mẹ thứ hai - đó là những cán bộ, nhân viên Trung tâm. Những đứa trẻ vui đùa cùng nhau, nụ cười giòn tan làm rạng rỡ những gương mặt trẻ thơ đã khiến chúng tôi thêm ấm lòng. Bà Mai Thị Lan, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh, cho biết: “Ở đây lúc nào cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của tỉnh, của các ban, ngành chức năng và các tổ chức, cá nhân ngoài xã hội. Những năm gần đây, Trung tâm được ưu tiên đầu tư tối đa về cơ sở vật chất phục vụ cho việc sinh hoạt và học tập của các cháu. Bên cạnh đó, từ các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, chất lượng cuộc sống của các cháu ở Trung tâm ngày càng được cải thiện. Đến nay, mức chi phí bình quân mỗi cháu đã đạt từ 10-13 triệu đồng/năm”. Bà Mai Thị Lan cho biết thêm: “Từ đầu năm 2016 đến nay, Trung tâm tiếp nhận thêm 4 trường hợp, trong đó có 2 cháu có hoàn cảnh bố, mẹ đang thi hành án và 2 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm luôn yêu thương, chăm sóc những đứa trẻ như con mình, phần nào bù đắp những thiệt thòi mà các cháu sớm phải gánh chịu. Đối với những trẻ trong độ tuổi đi học, Trung tâm đều tạo điều kiện cho các cháu được đi học ở các trường công lập, thường xuyên phối hợp với các trường phổ thông trên địa bàn để theo dõi tình hình học tập của các cháu. Đồng thời thường xuyên nhắc nhở các cháu học tập tốt ở nhà, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cháu có thành tích học tập tốt. Rất mừng là năm học 2015-2016 vừa qua, nhiều cháu có thành tích học tập rất đáng khen, trong đó 47% các cháu tại Trung tâm đạt học lực khá và giỏi”.

Những đứa trẻ tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (TP Hạ Long) vui chơi cùng nhau.
Những đứa trẻ tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (TP Hạ Long) vui chơi cùng nhau.

Nhân dịp lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em quốc gia năm 2016 diễn ra ngày 28-5 vừa qua tại TP Hạ Long, 11 trẻ khiếm thính tại Trung tâm đã được nhận máy trợ thính, tạo điều kiện giúp các em phục hồi chức năng nghe. Bên cạnh đó, nhân dịp trẻ vừa được nghỉ hè, được sự tài trợ của một doanh nghiệp, 90 trẻ tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sẽ có một chuyến đi dã ngoại tại Công viên nước Hà Lan (TX Đông Triều) vào cuối tháng 5-2016. Đây được coi như phần thưởng cuối năm học cho các cháu tại Trung tâm. Sau kỳ nghỉ hè, đa phần các trẻ tại Trung tâm sẽ được phép về quê thăm gia đình, họ hàng khoảng 10 ngày. Tiếp đó, các em sẽ trở về Trung tâm để tham gia các hoạt động hè, ôn tập trong hè. Hoạt động này nhằm giúp các cháu biết được cuộc sống hiện tại ở gia đình, gắn kết tình cảm với gia đình. Hà Khánh Dương, 11 tuổi, mồ côi bố mẹ, chia sẻ: “Ở Trung tâm cháu được các bố mẹ ở đây yêu thương và chăm sóc. Cháu hiện đang học 5A3 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, năm học vừa rồi cháu cũng đạt được danh hiệu học sinh tiên tiến. Sau khi đi chơi công viên nước về, ngày 3-6, Trung tâm cho phép chúng cháu về thăm gia đình 10 ngày và ông nội cháu sẽ vào đón. Cháu vui lắm” - Dương nói và miệng nhoẻn nụ cười tươi.

Phương Thúy

Cùng chuyên mục