Nữ Phó Chủ tịch phường trẻ tuổi

Không thực hiện được ước mơ trở thành bác sĩ nhưng với niềm say mê công tác Đoàn và không ngừng học hỏi trong thực tiễn, chị vẫn thành công trong công việc và cuộc sống. Chị là Nguyễn Thị Minh Nguyệt, nữ Phó Chủ tịch phường dưới 30 tuổi đầu tiên của TP Hạ Long...  

Gương mặt trái xoan, toát lên vẻ thông minh như chính cái tên của mình, Nguyễn Thị Minh Nguyệt khiến tôi có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Quê gốc ở tỉnh Hà Nam nhưng chị và các em gái mình đều được sinh ra và lớn lên ở vùng than Hà Lầm, TP Hạ Long. Tư chất thông minh, lanh lợi nhưng đường học hành lại không được suôn sẻ lắm. Suốt 12 năm học phổ thông, năm nào chị cũng đạt thành tích khá giỏi, lại say mê công tác Đoàn Đội nên chị luôn được bố mẹ và thầy cô đặt nhiều kỳ vọng. Ngay từ khi bước chân vào Trường THPT Ngô Quyền, Minh Nguyệt đã được bầu làm Phó Bí thư Đoàn trường, từng vinh dự được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng. Nuôi ước mơ trở thành bác sĩ, cô học trò lớp 12 này đã quyết định thi vào Đại học Y Hà Nội. Nhưng trò đời vẫn thế, “học tài thi phận” mà, Minh Nguyệt bị “trượt vỏ chuối”. Năm sau thi vào Đại học Y Hải Phòng nhưng một lần nữa lại lỡ hẹn với ước mơ. Đó thực sự là một cú sốc đầu đời đối với bản thân chị. Khủng hoảng tinh thần, đôi lúc tưởng như không vượt qua nổi nhưng cơ duyên với hoạt động Đoàn đã giúp Minh Nguyệt bước sang một ngã rẽ mới; thay vì chiếc áo blu màu trắng mơ ước, chị tự nguyện gắn bó với màu áo xanh của Thanh niên tình nguyện. Năm 2003, chị được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đoàn phường Hà Lầm khi vừa bước sang tuổi 20. Năm 2007, Minh Nguyệt giành giải nhất trong cuộc thi kể chuyện về Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp thành phố; năm 2009, được bầu vào BCH Hội LHTN tỉnh Quảng Ninh; năm 2010, được cử đi tham dự Đại hội LHTN Việt Nam và là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh năm đó.

Chị Minh Nguyệt (thứ hai hàng ngồi, từ trái sang) thay mặt UBND phường chụp ảnh lưu niệm trong một buổi lễ đăng ký kết hôn tại trụ sở phường.
Chị Minh Nguyệt (thứ hai hàng ngồi, từ trái sang) thay mặt UBND phường chụp ảnh lưu niệm trong một buổi lễ đăng ký kết hôn tại trụ sở phường.

Từ tháng 4-2010, Nguyễn Thị Minh Nguyệt được bầu làm Phó Chủ tịch UBND phường Hà Lầm và trở thành nữ Phó Chủ tịch phường dưới 30 tuổi đầu tiên ở TP Hạ Long. Chị kể: “Nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn, môi trường này thực sự là một nền tảng tốt giúp tôi rèn luyện sự tự tin và bản lĩnh để trưởng thành về mọi mặt. Khi bước sang một cương vị mới, tôi cũng không khỏi bỡ ngỡ do hai môi trường công việc hoàn toàn khác nhau, thêm vào đó một số cán bộ kỳ cựu trong lĩnh vực này đã về hưu nên càng khó khăn hơn trong những ngày đầu tiếp nhận công việc”.

Khác với công tác Đoàn, công tác chính quyền đòi hỏi sự già dặn, từng trải. Các đối tượng tiếp xúc trong công việc cũng “muôn hình muôn vẻ”... Đây chính là những thử thách với một cán bộ trẻ như Minh Nguyệt. Nói về điều này, chị Nguyệt tâm sự: “Mình là lãnh đạo nhưng cấp dưới của mình có khi lại là những người bậc cha chú nên phải chú ý để ứng xử sao cho thấu tình, đạt lý. Có những cái có thể nói trước cuộc họp, phải cương quyết để đảm bảo hiệu quả công việc nhưng cũng có trường hợp phải gặp riêng, tìm hiểu rõ hoàn cảnh để thông hiểu… Trong tiếp dân cũng vậy, nếu cứ cứng nhắc sẽ không có kết quả. Làm sao tạo được sự gần gũi với nhân dân, đó là điều mình luôn tâm niệm”.

Để làm được điều đó, người nữ Phó Chủ tịch phường trẻ tuổi này luôn coi trách nhiệm công việc trước hết phải xuất phát từ cái tâm để tạo niềm tin cho dân. Đặc biệt, phải thường xuyên trao đổi với các bí thư chi bộ, thôn khu trưởng để nắm bắt tình hình. Khi tiếp xúc với dân, chị luôn cố gắng lắng nghe, những gì dân nói đúng thì phải nghiêm túc tiếp thu. Trò chuyện với một số người dân ở phường Hà Lầm, tôi để ý thấy khi nhắc đến Nguyễn Thị Minh Nguyệt, ai cũng tấm tắc khen ngợi một nữ phó chủ tịch phường trẻ măng nhưng năng động, giỏi giang. Ông Trần Doãn Tuấn, Bí thư Đảng uỷ phường Hà Lầm, nhận xét: “Được trưởng thành từ trong quá trình công tác Đoàn, đồng chí Nguyệt luôn phát huy được thế mạnh của tuổi trẻ, năng động, nhanh nhạy và sát sao tình hình cơ sở, tích cực học hỏi, rèn luyện. Đồng chí đã khẳng định được bản thân trên cương vị mới, luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt các vấn đề được giao phụ trách”.

Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày tốt nghiệp cấp 3, cô nữ sinh Trường THPT Ngô Quyền ngày ấy mặc dù không thực hiện được ước mơ trở thành bác sĩ nhưng bằng sự tự tin, nỗ lực vươn lên và không ngừng học hỏi trong thực tiễn cuộc sống, chị đã đứng vững trên đôi chân của mình. Và một điều mà tôi muốn “bật mí” với các bạn, mặc dù đã “sang ngang” nhưng Minh Nguyệt vẫn luôn quyết tâm học để nâng cao trình độ dù phải đi đường vòng. Chị đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân hệ tại chức và đang tiếp tục học lên thạc sĩ. Một cánh cửa khép lại, tất yếu sẽ có một cánh cửa khác được mở ra và Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã mở đúng cánh cửa của chính mình...

Phương Thuý

Cùng chuyên mục