Ở ngôi trường mang tên người Bí thư đầu tiên của Khu mỏ

Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra ác liệt nhất, tại khu vực Khe Hùm, Khe Cá, Đèo Bụt (phường Hà Tu), hai lớp 8 (lớp 10 ngày nay) với 70 học sinh là con em công nhân mỏ ngày ấy đã được thành lập. Con chữ từng ngày vẫn được thầy cô cần mẫn truyền cho học trò dưới mưa bom bão đạn… Đó là những ngày đầu tiên của những lớp học tiền thân Trường THPT Vũ Văn Hiếu. Đến hôm nay, sau 43 năm vững bước trong sự nghiệp trồng người, cán bộ, thầy và trò nhà trường vẫn mang mãi theo mình niềm tự hào về ngôi trường mang tên người anh hùng Vũ Văn Hiếu - Bí thư Đặc khu uỷ đầu tiên của Khu mỏ Quảng Ninh…

Một góc Trường THPT Vũ Văn Hiếu TP Hạ Long.
Một góc Trường THPT Vũ Văn Hiếu TP Hạ Long.

Tiền thân của Trường THPT Vũ Văn Hiếu hiện nay là Trường Phổ thông cấp II - III Minh Hà, được thành lập năm 1972. Trường được vinh dự mang tên người Bí thư Đặc khu uỷ đầu tiên của Khu mỏ Quảng Ninh Vũ Văn Hiếu từ ngày 20-3-1987 nhưng vẫn là trường liên cấp 2, 3. Sau nhiều lần đổi tên, nhập và tách trường, đến năm 2000, trường chính thức được mang tên THPT Vũ Văn Hiếu cho đến hôm nay. 43 năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các đơn vị đứng chân trên địa bàn, thầy và trò Trường THPT Vũ Văn Hiếu đã vượt khó vững bước đi lên, tăng thêm bề dày thành tích cho ngôi trường mang tên người chiến sĩ Cộng sản anh hùng. Nhà trường hiện có 3 khu nhà cao tầng kiên cố, được xây mới từ năm học 2012-2013, bao gồm khu nhà A ba tầng với 18 phòng học có đầy đủ ánh sáng, quạt và bàn ghế; khu nhà B và C hai tầng có các phòng học chức năng và khu Hiệu bộ đảm bảo điều kiện hoạt động. Năm học này, nhà trường có 50 cán bộ giáo viên, nhân viên, trong đó giáo viên trực tiếp đứng lớp là 43 người. Tỷ lệ giáo viên trẻ những năm gần đây luôn tăng dần và đều được đào tạo cơ bản, đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng. Do đó việc ứng dụng các phương pháp mới, ứng dụng công nghệ thông tin có nhiều thuận lợi, chất lượng giảng dạy của nhà trường ngày một được nâng cao. Số lượng giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn là 100%. Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở tăng từ 17% năm học 2011-2012 lên 29,5% năm học 2013- 2014 và đến năm học này đã đạt 39%. Chính vì vậy, trong những năm học qua, chất lượng giáo dục của nhà trường luôn được giữ ổn định và ngày càng đi lên về chất. Năm học 2014-2015 vừa qua, tỷ lệ học sinh giỏi của trường đạt 11,1%, tăng 3% so với năm học trước; tỷ lệ học sinh khá tăng 4,2%; học sinh yếu kém giảm 2,6%. Tỷ lệ học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp đạt trên 88%; đỗ đại học, cao đẳng nguyện vọng 1 đạt trên 40%. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hoá và vận dụng kiến thức liên môn năm học 2014-2015, trường đã đạt 19 giải, trong đó có 1 giải nhất môn toán, 3 giải nhì môn toán và ngoại ngữ.

Thầy giáo Văn Thành Vân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trên địa bàn TP Hạ Long, Trường THPT Vũ Văn Hiếu chưa phải trường có bề dày lịch sử và thành tích “dày” nhất, nhưng nhà trường vẫn có một truyền thống đáng tự hào. Trải qua 43 năm khắc phục gian khổ, khó khăn, vượt khó vươn lên phục vụ sự nghiệp trồng người cho con em công nhân mỏ và yêu cầu của cách mạng, trường đã nhiều lần đổi tên, tách, nhập nhưng vẫn giữ vững mục tiêu là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển của quê hương Quảng Ninh. Đến năm 1987, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80 ngày sinh của đồng chí Vũ Văn Hiếu, nhà trường đã vinh dự được Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh cho mang tên người Bí thư Đặc Khu uỷ đầu tiên của Khu mỏ Quảng Ninh. Đây cũng chính là động lực và quyết tâm để thầy và trò chúng tôi ngày càng vững bước phấn đấu trong công tác dạy và học, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh…

Đến thăm trường những ngày tháng 12, khi sắp đến ngày truyền thống QĐND Việt Nam, càng đặc biệt hơn khi tháng 8 vừa qua, Chủ tịch nước đã ký quyết định Truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho liệt sĩ Vũ Văn Hiếu, nguyên Bí thư Đặc khu uỷ Khu mỏ Quảng Ninh, phóng viên đã được nghe nhiều chia sẻ, cảm nghĩ của cô, trò Trường THPT Vũ Văn Hiếu. Cô giáo Vũ Thị Thanh Hương, hiện là giáo viên bộ môn lịch sử của nhà trường, lại là học sinh cũ của trường từ niên khoá 1992-1995 xúc động chia sẻ: Tôi rất vinh dự và tự hào khi được về công tác giảng dạy tại chính ngôi trường nơi mình đã từng học tập những ngày thơ ấu. Cảm giác tự hào và yêu mến vẫn theo tôi suốt hơn 20 năm nay, khi được chứng kiến từng bước thay da đổi thịt của mái trường thân yêu. Đứng dưới ngôi trường này, cô và trò chúng tôi đều luôn tự hứa sẽ phấn đấu, nỗ lực trong công tác dạy và học, giữ vững và phát huy truyền thống của ngôi trường mang tên người anh hùng dân tộc Vũ Văn Hiếu… Còn em Vũ Thị Hà My, học sinh lớp 12A2 chia sẻ: Ngay từ khi bước chân vào cánh cửa nhà trường, chúng em đã được tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Vũ Văn Hiếu và những cống hiến của đồng chí cho quê hương Quảng Ninh. Học sinh chúng em rất tự hào khi được học tập dưới mái trường mang tên người Bí thư đầu tiên của Đặc khu uỷ Khu mỏ. Chúng em cũng đã và đang đem niềm tự hào đó biến thành quyết tâm học tập thật tốt, noi gương các lớp cha anh và làm rạng danh mái trường thân yêu…

Minh Hà

Cùng chuyên mục