Đọc cái tin một bà mẹ trẻ vì mải cắm mặt vào điện thoại bắt Pokemon mà để đứa con còn rất nhỏ đang nằm xe đẩy bị gió thổi bay xuống hồ Xuân Hương ở thành phố Đà Lạt mộng mơ mà kinh hãi. Pokemon là cái trò gì mà lại khiến người ta mê muội tới mức như phát cuồng lên vậy. Và, những kẻ thờ ơ với Pokemon Go như tôi có phải là số ít không nhỉ?. Có lẽ do tuổi tác; có lẽ, do thời gian giải trí không nhiều và có lẽ, do mình cũng đã bị “hút” vào một thế giới ảo khác là facebook nên cũng chẳng còn kẽ hở nào mà đua đòi đi bắt Pokemon?. Dẫu vậy, sự “sốt sồn sột” của trò chơi mới này và những hậu hoạ của nó mà người ta đang cảnh báo cũng như các vụ việc đã xảy ra trong thực tế khiến một kẻ ngoại đạo là tôi đi đâu cũng hỏi Pokemon Go.
Kết quả là, bà mẹ U40 có phần choáng váng khi nghe cô con gái đang ở cấp tiểu học nói rất rành mạch về Pokemon; còn ông chồng thì giải thích như kẻ trong cuộc vậy. Chẳng có lẽ, các thành viên ở nhà cũng đã tham gia “săn” Pokemon. Ngấm ngầm theo dõi rồi thở phào nhẹ nhõm, may quá, từ bố đến con vẫn chưa “dính”. Còn một ông em thì cười ngặt nghẽo khi mình hỏi “Săn cái con Pokemon ấy thì sẽ được tiền à?”. Hẳn là, nó sẽ nghĩ thầm, cái bà này “âm lịch” nhưng vẫn hóm hỉnh bảo: Đợi đấy mà được tiền, có mà mất tiền ấy... Sau khi đi hỏi nhiều người, cuối cùng, mình tra bác “gúc gồ” với đôi chữ ngắn gọn “hiểm hoạ Pokemon”. Thật giật mình khi bác ấy hồi đáp những 597.000 kết quả trong vòng 0,23 giây.
Tuy vậy, mình lại tiếp tục đặt ra câu hỏi, nhưng lần này thì chưa biết hỏi ai. Đó là, liệu có người chơi nào trước khi tìm đến với “em” Pokemon thì tìm hiểu các thông tin một cách đầy đủ, kiểu như những tác hại mà nó mang lại.
Trên mạng, mọi người cũng đang trao đổi, bình luận rất sôi nổi về “cơn sốt” Pokemon. Và, mình đồng tình với ý kiến, Pokemon không phải là xấu, nhưng nó thực sự có hại khi mà người chơi mất kiểm soát với chính mình. Cũng như thế giới facebook vậy, nếu xem nó là một kênh giao tiếp và nhận thông tin thì hoàn toàn hữu ích; thế nhưng, khi trót bị chìm đắm vào đó thì thật chẳng khác nào kẻ sống trong thế giới ảo y như trò Pokemon. Vậy nên, đón nhận cái mới như thế nào luôn tuỳ thuộc vào từng cá nhân, đừng đổ lỗi tại x, y, z nhé. Bạn có đồng ý như vậy không?
Bắc Cung