Đêm chuyển giao năm cũ - năm mới, Hạ Long cuộn mình trong cái lạnh se sắt do cơn mưa phùn từ chiều 28 Tết mang lại. Nhưng phố phường vẫn nườm nượp sắc xuân, từng gương mặt vẫn háo hức đón năm mới Nhâm Thìn 2012.
Nhộn nhịp trước giờ giao thừa
Ngay từ 16h, các con phố của Hạ long đã đông đến mức gây kẹt xe tại một số tuyến đường chính. Nhiều người làm việc về muộn cũng thả xe theo dòng người, thưởng thức khung cảnh nhộn nhịp quanh mình như một sự tự ăn mừng tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới. Anh Trần Văn Tuấn, công nhân của Công Ty Cổ phần Than Núi Béo dừng xe bên một người bán bóng bay, kiên nhẫn chờ người bán bơm cho mình hai quả bóng màu đỏ rực, vui vẻ trả 40.000 đồng - cái giá không dễ gì chấp nhận nếu rơi vào ngày thường. Anh nói: ""Mình làm quà cho hai đứa nhỏ ở nhà. Cả nhà đang chờ ăn cơm, vui giao thừa. Năm nay tôi phải trực nên sau khi đón giao thừa là lại phải lên công trường ngay nên phải tranh thủ về xông nhà".
Đường phố Hạ long ngày cuối cùng của năm 2012 lên đèn sớm hơn mọi ngày. Thời tiết rét ngọt cộng thêm chút mưa phùn như “thêm gia vị” cho thời khắc chuyển giao giữa năm mới sang năm cũ càng trở nên thi vị hơn. Từng dòng người đổ ra đường phố để đón nhận giờ khắc thiêng liêng đó. Đặc biệt là khu vực Quảng trường thuộc Khu Văn hóa - Thể thao (Cột 3, phường Hồng Hải) nơi diễn ra những hoạt động chính trong đêm giao thừa tràn ngập người và xe. Mọi người đổ về đây để cùng chung vui, tạm biệt một năm cũ sắp qua, hân hoan cùng chào đón một năm mới.
Anh Trần Như Long, sinh viên năm thứ 2 Trường Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn vui vẻ cho biết: "Đây là năm đầu tiên Hạ Long có quảng trường để tổ chức các hoạt động sinh hoạt trong đêm đón giao thừa. Nó đã đem lại một diện mạo mới cho TP bên bờ vịnh xinh đẹp và quan trọng hơn lần này đã đánh dấu địa danh này trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới".
Trên phố Vườn Đào (Bãi Cháy), người dân và du khách khắp nơi nườm nượp đổ ra đường đón giao thừa. Một trong những nơi thu hút nhiều người dân nhất trong đêm giao thừa đó là địa điểm bắn pháo hoa tại Khu Du lịch Thanh niên (Bãi Cháy). Anh Nguyễn Long Thái, nhân viên khách sạn Plaza cho biết: “đã nhiều năm nay thành lệ, cuối năm nào nhóm bạn bè thuở đại học của anh cũng tụ tập để hàn huyên sau một năm làm việc sau đó cùng nhau đi đến các điểm tổ chức những hoạt động vui xuân để đón giao thừa sau đó đến nhà nhau chúc Tết luôn”.
Chúc mừng năm mới, Hạ Long!
Tết cổ truyền của dân tộc dường như là một điều gì đó luôn mới mẻ cần khám phá đối với người phương Tây. Và các bạn "Tây" của chúng ta đã đón một cái Tết thật ấn tượng tại Hạ Long. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì hầu hết các khách sạn đều đã kín phòng trong dịp Tết. Các địa điểm quan Bar, Cà Phê....đều chật kín các du khách người nước ngoài ngồi ngắm người dân Hạ Long đi đón giao thừa.
Vợ chồng ông bà Gray, người Anh, chia sẻ: "Hai vợ chồng tôi đi du lịch lần này là để kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Đây là lần đầu tiên tôi đến Hạ Long. Với người Việt Nam, Tết là dịp để gia đình đoàn tụ, còn người Anh, Noel mới là ngày dành cho gia đình, còn tết là dịp để họ vui chơi sau một năm làm việc căng thẳng. Tết Việt Nam không có tuyết nhưng lòng người ấm áp lắm, có lẽ chúng tôi sẽ lưu lại đây thêm 1 tuần".
Trong khi đó, một du khách người Mỹ tên Jonh thì lại tỏ ra rất am tường về không khí Tết ở Hạ Long: "Đây là lần thứ 3 tôi đón năm mới ở Việt Nam. Những lần trước là ở Hội An, Hà Nội và lần này là Hạ Long. Tôi thấy người dân Hạ Long ra đường từ rất sớm để đón đêm giao thừa. Chúc mừng năm mới nhé, Hạ Long!".
Cầu mong một năm mới an lành
Có lẽ đối với người dân Việt Nam, việc đến chùa, đền để thắp nén hương ngay sau lễ đón giao thừa để cầu mong một năm mới an lành, gia đình hạnh phúc đã trở thành nét đẹp của tất cả mọi người.
Ngay sau giờ phút giao thừa, rất đông người dân đã đổ về chùa Long Tiên để thắp hương cầu may. Bác Nguyễn Trần Lê Minh, cư trú tại phường Hồng Hải cho biết: “Năm nào cũng vậy, sau khi đón giao thừa xong cả gia đình sẽ cùng nhau đi chùa Long Tiên để thắp nén hương cầu mong một năm mới đầy may mắn, gia đình đoàn kết, hạnh phúc”.
Đền Cửa Ông (TX Cẩm Phả) luôn là địa điểm tâm linh của người dân ở đây tìm đến sau lễ đón giao thừa. Bởi một lẽ, khi đến đây mọi người đều tin rằng trong thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ sự thành tâm sẽ mang đến nhiều may mắn và hạnh phúc. Chị Lê Thị Thúy, trú tại phường Cẩm Thạch cho biết: “Năm mới việc đến Đền Cửa Ông để thắp một nén hương cầu mong đón năm mới nhiều điều may mắn cho gia đình. Tôi nghĩ rằng thắp một nén hương thành tâm cũng là để cho chính mình được thanh thản, tốt hơn trong năm mới”.
Năm mới Nhâm Thìn đã đến, thời khắc giao thừa đã điểm mỗi người đều có niềm mong ước riêng và hy vọng sẽ thành công. Đêm giao thừa đã mang đến cho người dân những khoảnh khắc tuyệt vời.
Nguyễn Nguyễn