Ngày mùng 1 Tết Ất Mùi, không khí ở xã đảo Minh Châu (huyện Vân Đồn) thật rộn rã. Bà con các thôn cùng kéo đến khu vui chơi ở trung tâm xã (thuộc thôn Quang Trung) để tham dự các trò vui ngày xuân như kéo co, bóng chuyền.
Giữa tiếng hò reo vang dội, đồng chí Trần Văn Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu cho hay: “Bà con đã chờ đợi ngày này lâu rồi, từ ngày 9 đến 12-2, các thôn đã vận động bà con trong thôn tổ chức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Chúng tôi cũng có kế hoạch gửi đến các thôn, các đơn vị trường học trên địa bàn, để mọi người đăng ký, tập dượt các tiết mục văn nghệ, thể thao vui xuân đêm giao thừa và sáng nay”.
Trước đó, đêm giao thừa ở Minh Châu cũng vui hơn những năm trước. Bởi, xã đã có điện lưới. Lần đầu tiên, cả xã bừng sáng, trẻ em, người già, trai, gái đủ cả đều nô nức kéo nhau ra nhà văn hoá. Ai cũng hỉ hả vì ngay như Tết năm 2014 vừa qua thôi, nhà nào biết điện nhà nấy. Khi ấy, điện chạy bằng máy phát không phải nhà ai cũng có. Bà con có đến dự đêm giao thừa còn phải mang theo đèn pin. Có vui đến mấy cũng vội vàng ra về vì đường tối, vắng vẻ. Chị Phạm Thị Xa, thôn Tiền Hải bảo: “Mọi năm xã cũng tổ chức cho bà con đón giao thừa, nhưng cuộc vui chỉ kéo dài đến 10 giờ tối là kết thúc rồi ai về nhà nấy. Chẳng mấy người đợi đến thời khắc giao thừa. Vừa lâu lại chẳng có thêm trò gì nữa”. Năm nay thì khác, cả những đứa trẻ đang bồng trên tay cũng theo bố mẹ, ông bà đi vui giao thừa. Đường làng tấp nập đông vui, bởi có nhiều người từ đất liền cũng ra đón Tết ở Minh Châu. Chương trình văn nghệ đêm giao thừa được các đơn vị đăng ký thêm nhiều tiết mục hơn; cánh phục vụ âm thanh, ánh sáng, loa đài cũng thêm nhiều bóng đèn, dàn nhạc đệm nên tươm tất hơn. Chương trình văn nghệ chào xuân chưa kịp bắt đầu thì ở bên dưới đã có nhiều nhóm người hát vang lời tự chế từ bài hát quen thuộc: “Mời bạn hãy đến Minh Châu chúng tôi, ngắm đường điện thôn thắp sáng giao thừa, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả, tiếng ai ru con: “Xã mình điện có rồi”... Vậy là tất cả mọi người cùng hát và vỗ tay theo nhịp thật vui.
Nhiều người còn bảo: “Chưa có năm nào tôi thức trọn đêm giao thừa như năm nay”. Không riêng cánh đàn ông thức đêm mà cả trẻ em, phụ nữ cũng đón giao thừa. Ai cũng cố chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, năm cũ đã tốt đẹp rồi, hy vọng năm mới sẽ tốt đẹp hơn. Năm nay Minh Châu sẽ hứa hẹn một năm đón nhiều khách du lịch vì có điện lưới. Từ việc phát triển du lịch đã giúp cho Minh Châu thực sự thay da đổi thịt và là xã đầu tiên của huyện Vân Đồn đã xoá sạch hộ nghèo từ năm 2013. Toàn xã hiện có 15 nhà nghỉ và khách sạn với hơn 300 phòng phục vụ khách du lịch, những ngày cao điểm khách du lịch đến Minh Châu có thể đạt đến 3.000 khách/ngày, nhất là vào kỳ nghỉ dài ngày 30-4 và 1-5. Chỉ có điều khách thường nghỉ ngắn ngày, hoặc đi về trong ngày do không có điện lưới nên giá thuê phòng đội lên cao do phải chạy máy phát bằng dầu. Dịch vụ khác của du lịch cũng chỉ đơn thuần là tắm biển, không đa dạng dịch vụ vui chơi cũng vì thiếu điện. Từ khi có điện lưới, nhiều hộ đã mạnh dạn dỡ bỏ ngôi nhà nhỏ của mình để xây dựng lên nhà to hơn, mới đầu năm mà đã có 18 hộ xây nhà mới, họ đều cố gắng xây nhà to cao hơn, vừa để ở, vừa để phục vụ khách du lịch. Nhiều gia đình mở mang dịch vụ chăn nuôi lợn, gà theo hướng sản xuất hàng hoá cũng là để có nguồn thực phẩm phục vụ du khách. Vậy là mọi hứa hẹn năm mới đã rõ ràng, bà con toàn xã ai cũng hồ hởi đón một cái tết với bao ước vọng rồi sẽ thành hiện thực. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thành Sang hỉ hả đưa ra lời nhận định: “Năm nay thực sự là năm Minh Châu đón một đêm giao thừa vui vẻ và tiết kiệm”. Chủ tịch Sang nhấn mạnh từ “tiết kiệm” vì năm nay bà con dùng điện lưới chẳng tốn kém là bao nhiêu mà lại vui, mọi năm nhiều nhà tốn hàng triệu đồng tiền mua dầu chạy máy phát điện để chờ đón giao thừa mà điện có sáng được bao nhiêu đâu.
Công Thành