Họp Tỉnh uỷ xong, tân Bí thư Thành uỷ Móng Cái Nguyễn Xuân Ký nói như khoe với tôi rằng: Móng Cái xuân này rực rỡ lắm. Nhà báo có muốn cảm nhận sắc xuân đang đến nơi thành phố cửa khẩu không? Tôi gật đầu ngay và lên xe cùng anh ra nơi biên thuỳ để cảm nhận khí xuân nơi địa đầu Đông Bắc Tổ quốc.
Câu chuyện với anh lái xe của Thành uỷ Móng Cái giúp tôi hình dung ra phần nào không khí đón Tết của người dân thành phố này, đặc biệt là các phong tục, món ăn trong những ngày Tết của bà con. Móng Cái là thành phố trẻ, người dân bản địa không nhiều. Dân nội thị chủ yếu từ các tỉnh phía trong ra đây làm ăn buôn bán rồi sinh cơ lập nghiệp ở đây. Vì thế, cứ gần đến Tết là bà con đóng cửa, gửi nhà để về quê sum họp. TP Móng Cái còn có số lượng lớn đến vài ngàn người Trung Quốc sang làm ăn buôn bán ở các chợ, khu vực trung tâm. Trước Tết Nguyên đán nửa tháng, tiểu thương người Trung Quốc thường giảm giá để bán hết hàng còn về nước đón năm mới. Thế nên có người ví Tết ở Móng Cái giống như Hà Nội, vắng vẻ lắm…
| Từ trước Tết dương lịch 2014, lãnh đạo thành phố đã gửi thư kêu gọi tất cả các cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn cùng chung sức dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị để tạo diện mạo mới cho thành phố trong xuân mới. Đích thân Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố và các đồng chí lãnh đạo đều trực tiếp xuống đường thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, nên thành phố mới xanh - sạch - đẹp như hôm nay. |
Đường ra miền Đông từ khi được nâng cấp, xe cộ chạy thuận lợi thật. Xe chúng tôi ra đến Móng Cái mới tầm giữa chiều. Dù đồng chí Bí thư Thành uỷ bảo tối sẽ chở tôi đi lòng vòng để cảm nhận Móng Cái về đêm nhưng tranh thủ trời hãy còn nắng, tôi một mình xách máy ảnh lang thang đi dạo để khám phá phố phường theo cách của riêng mình. Quả thực lâu chưa có dịp ra Móng Cái, tôi thấy thành phố khác nhiều so với trước. Nhiều tuyến phố được mở rộng, cải tạo, nâng cấp nên rộng rãi hơn. Một trong những đường phố được mở rộng là phố Hữu Nghị bên bờ sông Ka Long. Trên con phố này, trụ sở các cơ quan, nhà các hộ dân đều được sơn sửa, trang hoàng lại, nên trông rất sáng sủa. Nhiều cờ, hoa, biểu ngữ bay trong nắng xuân làm cho con phố trông thật rộn ràng. Đến đoạn phố gần khu vực cửa khẩu, thấy có mấy thanh niên trẻ đang lăn sơn cho nhà văn hoá khu phố I phường Trần Phú, tôi dừng lại bắt chuyện. Một thanh niên giới thiệu với tôi rằng cậu ta tên là Hà Văn Vũ, nhà ở thôn 9, xã Hải Xuân. Vũ bảo, những ngày này hãng sơn của cậu ta làm không hết việc vì cơ quan nào cũng sơn sửa, chỉnh trang lại công sở. Không chỉ các cơ quan mà nhiều nhà dân cũng chủ động trang hoàng lại nhà cửa để vui Tết, đón xuân. Sau này, trò chuyện với các đồng nghiệp ở Đài Truyền thanh truyền hình Móng Cái, tôi được biết, từ trước Tết dương lịch 2014, lãnh đạo thành phố đã gửi thư kêu gọi tất cả các cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn cùng chung sức dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị để tạo diện mạo mới cho thành phố trong xuân mới. Cô bạn đồng nghiệp ở đây cho tôi hay rằng để tất cả mọi người cùng vào cuộc, đích thân Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố và các đồng chí lãnh đạo đều trực tiếp xuống đường thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, nên thành phố mới xanh - sạch - đẹp như hôm nay.
Tối hôm đó, như đã hứa với tôi, đích thân Bí thư Thành uỷ Móng Cái đưa tôi đi dạo phố. Đến phố nào tôi cũng thật bất ngờ, thú vị bởi được ngắm vô vàn đèn hoa rực rỡ trên các cột đèn, các hàng cây và mặt tiền các ngôi nhà. Đồng chí Bí thư Thành uỷ cho hay, đẹp thế nhưng thành phố không phải chi đồng nào, mà đấy hoàn toàn là do người dân đầu tư. “Khi tôi đưa ra ý tưởng vận động nhân dân trang hoàng nhà cửa, phố xá để đón xuân, một cán bộ bảo rằng Tết bà con có ở đây đâu mà trang trí hả Bí thư? Tôi thì nghĩ khác. Phải trang trí thành phố thật đẹp để người dân hưởng Tết ở đây trước. Cảnh đẹp phố phường sẽ tạo cho lòng người thêm vui vẻ, lạc quan, phấn khởi, tin tưởng vào tương lai tốt đẹp trong năm mới. Thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp cũng sẽ góp phần thu hút nhiều hơn du khách, nhà đầu tư đến với nơi đây”, tân Bí thư Thành uỷ Móng Cái chia sẻ với tôi như vậy và thật nhiều những dự định trong tương lai để xây dựng, phát triển thành phố này.
Ngày hôm sau, trong hội nghị phát động thi đua của thành phố và hội nghị gặp mặt các cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, đã có thật nhiều những ý kiến, tâm sự trước thềm xuân mới. Đón nhận chủ đề công tác của tỉnh là “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản bộ máy, biên chế và đồng hành cùng doanh nghiệp”, dường như ai cũng nhận thức được những khó khăn trước mắt không hề nhỏ, nhưng hết thảy mọi người đều vững tin vào tương lai, thể hiện quyết tâm đoàn kết, chung sức khắc phục khó khăn, xây dựng quê hương Móng Cái giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành đô thị loại 2, thành phố cửa khẩu quốc tế hiện đại, một trong hai điểm đột phá để xây dựng Quảng Ninh giầu mạnh như lúc sinh thời Bác Hồ từng mong muốn. Ngồi cạnh tôi trong hội nghị phát động thi đua của thành phố, một chị cán bộ của phường Ka Long bảo rằng xuân đến, Tết về, lòng người rạo rực, phố phường rực rỡ cờ hoa nên ai cũng thêm lạc quan, tin tưởng trước thềm năm mới.
Ngọc Hà