“Ông lại mời tôi xuống Hạ Long đi thăm vịnh à”? Chắc nhiều người Hạ Long cũng bị “kháy” như tôi. Ngẫm thấy xấu hổ và tưng tức: Vịnh Hạ Long đúng là một “siêu mỹ nhân”, nhưng nếu chỉ biết đứng “ưỡn” ra đấy thôi, ngắm mãi rồi cũng chán!
Ông Tổng Giám đốc và niềm đam mê
Ông Đoàn Văn An, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Sân golf Ngôi sao Chí Linh trực tiếp cầm lái chiếc xe điện đưa chúng tôi đi thăm toàn bộ sân golf Ngôi sao Chí Linh. Ông có dáng người vừa phải, nho nhã, nước da “thoang thoảng” màu nắng gió sân golf, dáng đi, cách nói nhanh nhẹ, khoáng đạt, ánh mắt đầy sinh lực và niềm tin luôn biết cười thân thiện. Ở cái tuổi trên 50 nhưng ông nhanh nhẹn như thanh niên. Ông tâm sự: Quê ông ở Hải Dương, nhưng ông lại trưởng thành ở Quảng Ninh. Ông coi Quảng Ninh là quê hương thứ hai của mình. Ông đã làm được cho quê Hải Dương một sân golf vào loại đẹp nhất Đông Nam Á. Còn Quảng Ninh, ông chưa làm được gì. Ông áy náy lắm. Ông tha thiết, Hạ Long phải có sân golf, đó là đẳng cấp, là những lợi ích nó mang lại.
Trước hết, nó phục vụ sự phát triển du lịch, phục vụ các chính khách, doanh nhân trong và ngoài nước, còn sau đó là chính người dân Hạ Long. Điều ấy ông biết rất rõ từ hoạt động của hai sân golf Chí Linh (Hải Dương) và Đại Lải (Vĩnh Phúc). Và cũng chính từ đấy, niềm đam mê mãnh liệt với sân golf đã là yếu tố quan trọng trong nhân cách, trong con người ông. Sắp tới ông cũng sẽ đầu tư thêm ở Yên Bái một sân golf đẳng cấp cao. Với thương hiệu Ngôi sao, chuỗi sân golf này sẽ góp phần tạo nên thương hiệu cho du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí của đất nước Rồng Tiên. Ông nói vui, tiền tôi tiêu mấy đời nữa cũng không hết, nhưng không hiểu sao, có thứ ma lực nào đó cứ cuốn tôi vào niềm đam mê không thể dứt bỏ: Sân golf!
Tư duy và đẳng cấp Hạ Long
Khi biết Hạ Long chưa có sân golf, nhiều khách du lịch khá bất ngờ. Trong tư duy của họ, một điểm du lịch nổi tiếng như Hạ Long, một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới, nơi có tiềm năng du lịch vào hàng đầu Việt Nam và thế giới lại không có sân golf!
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, trong một diễn đàn khi về công tác ở Quảng Ninh cho rằng: Hạ Long đến nay chưa có sân golf là quá “mất điểm”!
Bàn về chuyện này cũng có nhiều luồng kiến khác nhau. Nhiều người ủng hộ Hạ Long không những cần một mà là hai, thậm chí 3 sân golf. Nhưng cũng có những người quan niệm: Sân golf chiếm diện tích quá nhiều (cỡ 300ha cho một sân golf tiêu chuẩn), vậy không thể dành quỹ đất đẹp cho sân golf được. Còn nếu dành quỹ đất đẹp thì nhà đầu tư phải chịu giá thuê đất như làm các dịch vụ khác, không thì bán đất đi cho người ta làm nhà mà thu tiền! Suy nghĩ như vậy là đánh đố các nhà đầu tư và thể hiện thứ tư duy cũ kỹ, lạc hậu, tầm nhìn chẳng vượt quá cái “ao làng” là mấy.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, phát biểu tổng kết tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (khoá X) khẳng định: Khi đã xác định được danh mục ưu tiên đầu tư thì phải có cơ chế khuyến khích phù hợp. Chúng ta đang cần có khách sạn 5 sao, cần sân golf thì cơ chế phải khác, phải được ưu tiên hơn, như thế mới khuyến khích được đầu tư, phát triển.
Còn theo ông An, Tổng Giám đốc Công ty CP Sân golf Ngôi sao Chí Linh, giá trị của sân golf thực ra không thể tính hết, đó là chuỗi giá trị vô tận nếu biết khai thác, nó nằm ngoài giá trị mà bản thân sân golf nộp ngân sách hàng năm. Chẳng thế mà các quốc gia giàu có trên thế giới đều dành những vị trí đẹp để làm sân golf. Chật hẹp như Singapore, quốc đảo có diện tích khoảng 700km2, chưa bằng diện tích huyện Hoành Bồ, với trên 5 triệu người sinh sống mà có đến hơn 20 sân chơi golf và sân tập golf. Trong khi họ phải mua từng m3 cát từ tận Campuchia về để lấn biển. Chẳng lẽ họ “dốt” hơn chúng ta!
Có những câu chuyện, những hợp đồng, hợp tác làm ăn lớn trên thế giới bắt đầu từ sân golf. Đơn cử như sân golf Chí Linh, các chính khách, các doanh nhân trên thế giới đến đây còn nhiều hơn đến với một số điểm du lịch nổi tiếng khác. Có vị vừa xuống máy bay là đến Chí Linh chơi golf, chiều mới về Hà Nội làm việc với các nhà lãnh đạo Việt Nam.
Ở Hạ Long, cũng theo ông An, ít nhất cũng nên có 2 sân golf ở hai bên cầu Bãi Cháy. Ở bên Trung tâm, theo ông An, vị trí đẹp nhất là khu đồi ở các phường Hồng Hải, Hồng Hà, Hà Trung, Hà Lầm (khu vực Cột 5 sau UBND tỉnh). Đây là khu rừng trồng có giá trị kinh tế rất thấp, cảnh quan cũng chẳng mấy hấp dẫn sau khi bị các dự án, đào than lem nhem từ nhiều năm trước. Ông An khẳng định rằng, nếu đầu tư ở đây, ông có thể tạo ra một sân golf đẹp nhất Đông Nam Á và tạo thêm cho Hạ Long một kỳ quan. Ngoài ra cũng còn khá nhiều vị trí thuận lợi khác để chúng ta lựa chọn. Ông cũng bật mí rằng, người ta cứ lo rằng làm sân golf thì phải dùng hoá chất diệt cỏ dại, ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh, nhưng ở sân golf Ngôi sao Chí Linh, chúng tôi không dùng hoá chất mà nhổ cỏ dại bằng tay. Các hồ chứa nước ở đây, cá phát triển bình thường như ở các ao hồ khác. Thậm chí, người dân xung quanh còn sung sướng vì hơi nước cực mát của hệ thống tưới tự động.
Cũng nhân chuyến tham quan sân golf Chí Linh chúng tôi có gặp một số thương nhân người Nhật. Họ “bật mí”, ở khách sạn, dù có sang đến mấy, cũng chỉ một lần là chán, còn chơi golf không bao giờ biết chán. Khi chơi golf con người tự giải phóng mình ra khỏi những lo toan, công việc hàng ngày. Mỗi gậy, mỗi lỗ golf được chinh phục lúc nào cũng là đam mê bất tận, chẳng khác gì người leo núi, lúc nào cũng khát khao chinh phục những đỉnh cao mới. Đi qua sân golf, nhìn thảm cỏ mướt xanh đã thèm, nghe tiếng “riu, riu” của một gậy đánh chuẩn là muốn nhào xuống ngay để cầm gậy. Đam mê lạ lắm và họ ví nó như một thứ “ma lực xanh” vậy. Dân golf chuyên nghiệp thường đùa nhau rằng, 12 giờ trưa, trời nắng chang chang, trừ những người vì công việc bắt buộc, chỉ còn lại hai đối tượng tự đày mình, đó là người chơi golf và thằng điên!
Họ khẳng định, nếu Hạ Long có sân golf đẹp, thật tiện cho một chuyến đi, vừa là đến với kỳ quan, vừa nghỉ ngơi, vừa chơi golf kết hợp làm việc. Theo đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Minh Chính thì nôm na “Có khách sạn 5 sao đạt chuẩn để tổ chức sự kiện lớn, có cái sân golf để khách đến sớm hơn một ngày chơi golf và ở lại thêm một ngày chơi golf, vậy là anh nào cũng thu được tiền”.
Đừng để xấu hổ với chính mình
| Khi biết Hạ Long chưa có sân golf, nhiều khách du lịch khá bất ngờ. Trong tư duy của họ, một điểm du lịch nổi tiếng như Hạ Long, một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới, nơi có tiềm năng du lịch vào hàng đầu Việt Nam và thế giới lại không có sân golf! |
Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh” của tỉnh Quảng Ninh đang hướng tới việc nâng dần giá trị ngành dịch vụ, du lịch. Đầu tư sân golf ở Hạ Long cũng chính là cụ thể hoá hướng đi đó. Để Hạ Long có đẳng cấp, tất nhiên còn nhiều việc phải làm, nhưng nếu không bắt tay vào từng việc cụ thể thì chẳng bao giờ chúng ta làm được gì cả. Viết tới đây, tôi lại nhớ đến Giáo sư Yeo Ninghong, cựu Bộ trưởng Giao thông Singapore khi ông kết luận bài giảng của mình trong đợt chúng tôi học tập tại Trường Đại học Công nghệ Namyang: “Mọi việc đều có thể làm được, nhưng vấn đề là phải bắt tay ngay vào từng việc một, miễn là việc đó có lợi cho người dân và đất nước. Đừng bao giờ trông chờ vào thứ trên trời rơi xuống. Không làm thì sẽ chẳng có gì cả”.
Tôi có anh bạn ở TP Hồ Chí Minh, trước đây, cứ mỗi lần ra Hà Nội thường ghé Hạ Long, lâu nay anh ta không xuống nữa, hỏi ra thì anh ta bảo “Ông lại mời tôi xuống Hạ Long đi thăm Vịnh à”. Chắc nhiều người Hạ Long cũng bị “kháy” như tôi. Ngẫm thấy xấu hổ và tưng tức: Vịnh Hạ Long đúng là một “siêu mỹ nhân”, nhưng nếu chỉ biết đứng “ưỡn” ra đấy thôi, ngắm mãi rồi cũng chán!
Chia tay tại sân golf Ngôi sao Chí Linh, ông An thân mật bắt tay từng người, ông cứ nhắc đi nhắc lại: “Không phải tôi nói để vơ vào mình, ai làm cũng được, nhưng Hạ Long nhất định phải có sân golf. Đó là đẳng cấp của Hạ Long và những lợi ích nó mang lại không thể một lúc có thể tính hết được”. Nhắc lại điều ấy, ánh mắt biết cười và thân thiện của ông lại ánh lên niềm đam mê kỳ lạ. Sâu thẳm trong ánh mắt ấy tôi nhận thấy ngọn lửa âm ỉ nhưng mãnh liệt của một trái tim đầy khát vọng được thử sức vươn tới những tầm cao mới. Như bị lây niềm đam mê ấy, có cái gì đó thật khó tả, cứ cay cay, mằn mặn, gai gai, chộn rộn trong tôi, “Quảng Ninh thân yêu ơi, trong tình yêu quê hương có một tấm lòng”…
Tiến Mạnh