Sau 20-10...

Một năm chị em phụ nữ có đến 2 ngày (8-3 và 20-10), sướng thật, còn anh em chúng tôi chẳng có ngày nào - một mày râu thẳng thắn phát biểu thế. Và, mình đã động viên “Adam” ấy thế này: Vậy, số còn lại trong 365 ngày xin dành của các anh hết. Tất nhiên là “Adam” ấy cười sảng khoái theo kiểu khi đàn ông thắng thế.

Trước 20-10, từ trong nhà ra đến ngoài đường không khí vô cùng rộn rực, thực ra là bởi khắp hè phố tràn ngập hoa, còn chị em giờ cũng không giấu mong ước của mình với “một nửa”. Vào cái ngày chính lễ thì thôi rồi, mình có cảm giác hoa còn nhiều hơn dịp tết, và tất nhiên, cơ hội kinh doanh không chỉ dành cho những cửa hàng hoa buôn bán lâu năm. Thế mới nói, cơ man nào là hoa, với đủ các loại giá tiền, nhưng thú thật, để tìm được một giỏ hoa dưới tiền trăm là không thể và hình như không có. Mà năm nay, một loại hoa mới xuất hiện trên thị trường đã tạo được “cơn sốt” thực sự. Đó là hoa hồng sáp. Cũng chưa được ngắm trực tiếp, chỉ nhìn ảnh đám bạn được nhận hồng sáp rồi sung sướng, tự hào chụp ảnh tung lên facebook mà thèm.

Vậy mà, sau 20-10, cái sự mong ước về một hộp hoa hồng sáp vẫn còn nguyên thì khi mở máy tính đọc báo đầu giờ sáng đã phải dụi mắt mấy lần khi được mọi người chia sẻ thông tin: Hồng sáp gây độc hại nếu là hoa kém chất lượng. Chất lượng thế nào có khi người bán còn chả biết ấy chứ. Ví như hoa tươi, hoa thật nhìn nó là đánh giá, cảm nhận được ngay thế nào là đẹp; đằng này, hoa sáp…

Lại nữa, một cô bạn bỗng thốt lên rằng, lạ quá, 20-10, phần lớn toàn thấy chị em chúc nhau. Mà toàn chúc nhau kiểu “kể từ giờ em hãy sống vì em” - đây là câu đầu trong bài thơ “Kể từ giờ” của tác giả Du Phong có vẻ như đang được giới nữ hâm mộ lắm lắm. Điều này làm cho mình nhớ đến một dạo, chị em hay chúc nhau vùng lên… Hồi ấy mình còn non trẻ lắm, cứ vẩn vơ nghĩ, vùng lên làm gì nhỉ, nghe nó cứ to tát, nghiêm trọng thế nào ấy? Nhưng, cho đến bây giờ, khi có ai đó nhắc đang ở cái tuổi trung niên, mình vẫn chưa thay đổi suy nghĩ đó. Các cụ vốn vẫn ví người phụ nữ như chiếc lạt mềm mà.

Sau 20-10, có nhiều người hài hước cho rằng, là ngày hoa đường phố. Mà đúng thật, từ các điểm tập kết rác công cộng ở khu dân cư đến các xe thu gom rác bỗng nhiên sinh động chỉ bởi các lẵng hoa, giỏ hoa, bó hoa… Mình lại nhớ cái hôm đi mua hoa 20-10, em bán hàng bảo, hoa tươi thì cũng chỉ lên giá chút đỉnh thôi, nhưng đắt còn ở cái giỏ cắm. Mà cái giỏ cắm giờ họ làm nghệ thuật lắm, đẹp thật. Mình cũng đùa vui rằng, giảm giá đi, chị cam kết khi hoa tàn, mang trả lại cho em cái giỏ mà cắm tiếp. Em ấy tưởng mình nói thật, lập tức từ chối luôn bằng một câu: Chỗ em không nhận lại giỏ cũ đâu.

Bắc Cung

Cùng chuyên mục