Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo nên dấu mốc đáng nhớ khi giành được một set thắng trước đối thủ hạng 3 thế giới là Ba Lan.
Tối 23.8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (xếp hạng 22 thế giới) có trận ra quân gặp Ba Lan (hạng 3) ở giải vô địch thế giới 2025.
Trước giờ bóng lăn, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với đối thủ, đặc biệt khi thiếu vắng mũi tấn công chủ lực Nguyễn Thị Bích Tuyền.
Tuy nhiên, điều tưởng như khó xảy ra đã diễn ra ngay trong set mở màn.
Trước sức ép từ khán giả và dàn sao Ba Lan khi đối thủ tung ra đội hình mạnh nhất, Thanh Thúy cùng đồng đội vẫn thi đấu tự tin, phòng ngự bền bỉ và phản công sắc bén.
Kết quả, Việt Nam bất ngờ vượt lên với chiến thắng 25-23, khép lại set đấu lịch sử đầu tiên ở đấu trường thế giới.
Sau set thắng lịch sử này của Việt Nam, đẳng cấp vượt trội giúp Ba Lan dần lấy lại thế trận, giành thắng lợi ở 3 set tiếp theo để khép lại trận đấu với tỉ số 3-1.
Dù thất bại, tinh thần máu lửa và sự kiên cường của các cô gái Việt Nam đã khiến người hâm mộ nể phục, đồng thời mở ra niềm tin mới cho chặng đường tiếp theo tại giải.
Trong trận đấu này, cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Vi Thị Như Quỳnh. Tay đập 23 tuổi thi đấu chững chạc, di chuyển linh hoạt và liên tục xuyên phá hàng chắn 3 người của đối thủ.
Với khả năng xử lí bóng thông minh, khéo léo, Như Quỳnh trở thành mũi tấn công chủ lực khi đội trưởng Thanh Thúy lùi về sau. Cô khép lại trận ra quân với 20 điểm – thành tích cao nhất trong đội, đạt hiệu suất 40%.
Ngoài Như Quỳnh, những cái tên như Bích Thủy, Kiều Trinh hay Thanh Thúy cũng để lại dấu ấn bằng lối chơi cống hiến. Trong bối cảnh đội tuyển không có sự phục vụ của đối chuyền số 1 là Bích Tuyền, sự gắn kết và bùng nổ của các cá nhân mang đến nguồn động lực tinh thần to lớn.
Sau trận chào sân đấu trường thế giới ấn tượng, người hâm mộ kì vọng thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ tiếp tục giữ lửa trong trận đấu thứ hai gặp tuyển Đức, diễn ra lúc 17h00 ngày 25.8 tới.