“Thật tuyệt vời khi cùng làm những món ăn truyền thống, cùng tìm hiểu về nền văn hoá mới mẻ và lạ lẫm cùng các sinh viên bản địa trong dịp Tết cổ truyền của Việt Nam...” - đó là một trong số nhiều cảm xúc mà chúng tôi ghi được, tại Trường Đại học Hạ Long trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Mùi. Cũng như các bạn sinh viên Việt Nam đang háo hức, mong chờ được trở về bên người thân gia đình sau một học kỳ xa nhà, các bạn sinh viên Lào đang học tập tại đây cũng rất háo hức, chờ đón Tết cổ truyền, nét đẹp văn hoá đặc sắc của Việt Nam.
Háo hức với Tết Việt
Theo lời hướng dẫn của thầy giáo phụ trách công tác học sinh, sinh viên, chúng tôi tới thăm ký túc xá của các lưu học sinh Lào đang theo học tại trường, những ngày giáp Tết Nguyên đán. Thật là trùng hợp khi chúng tôi đến đúng lúc các thầy, cô trong trường đang tổ chức buổi gói bánh chưng đón Tết cùng các bạn sinh viên. Trong tiết trời se lạnh, dường như không khí Tết đã về gần hơn khi các bạn sinh viên cả Lào, cả Việt ai nấy háo hức cùng thầy, cô giáo chuẩn bị nguyên liệu để gói bánh chưng. Mỗi người một việc, người rửa lá, người chuẩn bị nhân, người thái thịt, chẻ lạt tre buộc bánh… Thầy cô tỉ mỉ hướng dẫn các bạn cách lót lá, đặt khuôn, đổ gạo, cho nhân đỗ, nhân thịt, gói bánh, trên khuôn mặt các bạn sinh viên cả hai nước ai nấy tỏ rõ sự thích thú.
Được biết, đây là khoá sinh viên Lào năm thứ nhất học tiếng Việt tại trường với 30 sinh viên, tất cả các bạn đều lần đầu tiên đến Việt Nam. Ai cũng mong chờ để được cảm nhận những nét đặc sắc trong phong tục đón Tết cổ truyền của người Việt. Bạn Vongxay Vanhleevong chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên em học tại Việt Nam, qua tìm hiểu và nghe các bài giảng của thầy, cô trong trường em thấy Tết cổ truyền Việt Nam khác với Tết Bunpimay của Lào. Trong ngày Tết Bunpimay ở Lào, mọi người té nước cầu may mắn cho nhau trong cả năm. Còn ở đây, ngày đầu năm, mọi người đi thăm hỏi, chúc Tết nhau, người lớn mừng tuổi cho trẻ nhỏ, người già, kèm theo những lời chúc ý nghĩa. Trước Tết, mọi người trong gia đình còn cùng nhau dọn dẹp, trang trí nhà cửa… em thấy ngày Tết cổ truyền Việt Nam rất đầm ấm, ý nghĩa”.
Với nhiều bạn sinh viên Lào khác, ngày Tết Nguyên đán là một dịp rất đặc biệt để tìm hiểu về những nét văn hoá truyền thống đặc trưng của người Việt. Khéo léo gói những chiếc bánh vuông vức, đầy đặn, dưới sự hướng dẫn của cô giáo, bạn nữ có tên Southsakhone Khongsavanh, đến từ tỉnh Hủa Phăn chia sẻ: “Hôm nay, em được tự tay gói bánh chưng, món ăn truyền thống trong ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam. Cùng các bạn và thầy, cô làm bánh em cảm thấy rất vui và ấm áp. Không khí chuẩn bị Tết ở đây làm em cảm nhận sâu sắc hơn về tình cảm của mỗi người, ai cũng mong chờ Tết để được sum họp cùng gia đình, người thân, em cũng thấy rất nhớ nhà, được nghỉ Tết về em sẽ làm món bánh này cho cả gia đình thưởng thức. Trong buổi làm bánh này em cũng làm những chiếc bánh gói lá đặc trưng của Lào để giới thiệu ẩm thực nước mình với thầy, cô và các bạn Việt Nam…”.
Thắm tình hữu nghị
Với các bạn sinh viên Lào, ngày Tết Nguyên đán là một cảm nhận mới lạ và hấp dẫn về đất nước và con người Việt Nam. Ai cũng háo hức, mong đến ngày Tết cổ truyền để thấy được hết những nét đẹp truyền thống trong ngày này. Mỗi người cảm nhận cái Tết cổ truyền của Việt Nam theo cách riêng của mình, nhưng nhìn chung các bạn đều cảm thấy rất ấn tượng bởi không khí đón Tết rất rộn ràng và những phong tục truyền thống vẫn còn được lưu giữ trong cách đón Tết của người Việt.
“Tết Việt và Tết Bunpimay của Lào tuy khác nhau về thời điểm, phong tục, song rất giống nhau về không khí nhộn nhịp, hào hứng chờ đón năm mới tràn ngập niềm vui. Mỗi dịp Tết đến, người dân vui mừng, sửa soạn, mua sắm để chào đón năm mới. Nhưng điều khiến em ấn tượng nhất là người Việt Nam dù làm bất cứ nghề gì, ở bất cứ nơi đâu đều mong được trở về sum họp dưới mái ấm gia đình trong những ngày Tết, được quây quần bên gia đình. Được cùng tham gia nhiều hoạt động thú vị, khám phá về ngày Tết truyền thống với thầy cô và các bạn Việt Nam giúp em cảm thấy ấm áp, gần gũi và vơi đi nỗi nhớ nhà…” - bạn Vuethor Xaixionglithor, đến từ tỉnh Xay Nhạ Bu Ly chia sẻ.
Không chỉ các bạn sinh viên Lào, không khí đón Tết cũng tạo điều kiện cho các bạn sinh viên Việt Nam giao lưu, gắn kết và tìm hiểu về văn hoá nước bạn Lào. Bạn Nguyễn Thị Linh, sinh viên năm cuối, Khoa Xã hội tâm sự: Đây đã là năm thứ 3 em cùng tham gia các hoạt động đón Tết với các bạn sinh viên Lào. Cùng học tập và sinh hoạt với các bạn, em hiểu biết được thêm rất nhiều nét đặc trưng văn hoá thú vị của Tết nước bạn như: Tục buộc chỉ cổ tay cầu may ngày đầu năm; té nước năm mới, làm các món ăn truyền thống… Các bạn Lào rất thân thiện, em hy vọng sẽ có một ngày được sang nước bạn đúng vào dịp Tết Bunpimay…
Nguyễn Thanh