Hè này ở xã Bằng Cả (huyện Hoành Bồ) không khí ở các thôn bản trở nên sôi động hơn khi có các bạn trẻ tình nguyện về sinh hoạt tại xã. Ngoài các đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện, tạo được ấn tượng nhất chính là các sinh viên đến từ Trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội...
May mắn có mặt tại buổi lễ ra quân tình nguyện tại xã Bằng Cả của Huyện đoàn Hoành Bồ vào những ngày hè vừa qua, chúng tôi như được hoà mình vào không khí trẻ trung, sôi động và nhiệt huyết của những bạn trẻ có mặt tại đây. Chương trình tình nguyện lần này có sự tham gia của hơn 70 đoàn viên thanh niên đến từ nhiều xã trên địa bàn huyện, như Quảng La, Tân Dân, Dân Chủ, Sơn Dương, Thống Nhất, Lê Lợi, thị trấn Trới… Theo như kế hoạch, các đoàn viên thanh niên sẽ đi thăm, tặng quà cho 11 gia đình chính sách; tặng lợn giống giúp thoát nghèo cho hai hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã; di chuyển và xây mới hai nhà tiêu không hợp vệ sinh; xây 10 bể chứa rác nông nghiệp; đổ bê tông trên trục đường liên xóm… Sau khi tập trung đông đủ tại điểm tập kết, các đoàn viên được chia làm nhiều nhóm nhỏ để thực hiện những nhiệm vụ khác nhau. Anh Nguyễn Hồng Quang, Bí thư Huyện đoàn Hoành Bồ, chia sẻ: “Trong năm 2013, huyện Hoành Bồ xác định xã Bằng Cả sẽ là xã về đích trong Chương trình xây dựng nông thôn mới. Chính vì thế, cả hệ thống chính trị sẽ vào cuộc cùng với xã để thực hiện mục tiêu này. Với vai trò xung kích, Đoàn thanh niên tình nguyện góp thêm nguồn lực giúp xã về đích sớm trong năm nay. Chương trình tình nguyện tập trung lần này cũng là một trong những phần việc thiết thực đó. Bên cạnh việc thăm hỏi, động viên những gia đình có công với cách mạng, các bạn đoàn viên thanh niên còn tiến hành làm mới một số đoạn đường liên thôn trên địa bàn xã. Đây không những là hoạt động tình nguyện hè thường niên của Huyện đoàn mà còn là dịp để các bạn trẻ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm…”.
Đặc biệt nhất, đợt thanh niên tình nguyện của Huyện đoàn Hoành Bồ tại xã Bằng Cả dịp này còn có sự tham gia của gần 20 bạn trẻ là thành viên Đội tình nguyện của Trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội. Được biết, ngay từ đầu chiến dịch tình nguyện hè 2013, các bạn sinh viên tình nguyện đã cùng chính quyền địa phương và người dân Bằng Cả làm đường giao thông, xây dựng kênh mương nội đồng và triển khai hoạt động học tập, vui chơi trong kì nghỉ hè cho các em thiếu nhi tại địa phương. Mặc dù phải lao động dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng của mùa hè, nhưng các bạn trẻ trong Đội tình nguyện đều tỏ ra rất vui vẻ và phấn khích khi được trải nghiệm một mùa hè ở miền rừng núi như thế này. Bạn Bạch Kim Trang (sinh viên năm thứ 3, Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường) tâm sự: “Ban đầu, bọn mình chưa thích nghi được với môi trường và cường độ làm việc dưới trời nắng nóng, nên mọi người đều cảm thấy hơi mệt. Tuy nhiên, chỉ sau một vài ngày thì mọi chuyện đã khác hẳn. Các thành viên trong đội đều cảm thấy thích thú khi được tiếp xúc với môi trường hoàn toàn mới và những con người rất thân thiện ở đây. Thời gian tình nguyện này không chỉ giúp mình rèn luyện được bản thân, giúp đỡ người nghèo, mà còn tạo cho bọn mình cơ hội giao lưu, học hỏi với những người bạn mới...”.
Khác với sự sôi nổi của Bạch Kim Trang, bạn Trần Thị Hồng Mai (sinh viên năm thứ 4, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh) lại tỏ ra tiếc nuối… Mai nói: “Mặc dù đã tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện trong suốt 4 năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên mình được đi tình nguyện thực tế trong thời gian dài tại vùng sâu, vùng xa như thế này. Dù trước khi đi đã tưởng tượng trước về những gì sẽ xảy ra nhưng khi đến đây, mình vẫn thực sự bất ngờ bởi cuộc sống và con người nơi đây. Mới đến được mấy hôm thì mấy đứa trẻ trong thôn đã biết hết tên các anh, các chị rồi. Dù là thời gian ngắn được sinh hoạt và lao động cùng bà con nơi này, nhưng đây là mùa hè ý nghĩa và đáng nhớ nhất của bọn mình khi được góp một phần sức trẻ để xây dựng quê hương”.
Hoàng Anh