Giữa cái buốt giá của miền sơn cước ngày cuối năm, con đường từ cửa khẩu Hoành Mô lên khu Trình Tường bản Pắc Cương, xã Hoành Mô (Bình Liêu) dài hơn 10km đã được bê tông hoá gần một nửa, nửa còn lại đang được gấp rút triển khai thi công. Đến lưng chừng dốc mà người dân địa phương gọi là “cổng trời” chúng tôi dừng xe, đi xuống khu dân cư. Tới nơi thấy bà con đang vận chuyển cát, xi măng giúp 4 hộ dân xây nhà mới, tiếng nói tiếng cười vang vọng núi rừng.
Đồng chí La Tiến Hoa, Phó Chủ tịch xã Hoành Mô đi cùng với chúng tôi bảo: Đây là 4 hộ dân bị hỏng nhà trong cơn bão số 5 và 6 vừa qua, đến nay, được Nhà nước cùng một số đơn vị hỗ trợ mỗi hộ 40 triệu đồng xây lại nhà mới theo tiêu chuẩn nông thôn mới gồm một ngôi nhà rộng 36m2, bếp và nhà vệ sinh. Bà con giúp nhau hoàn thiện để kịp đón Tết. Thấy chúng tôi vào thăm, anh Gioòng Chống Quay - chủ nhà đang lúi húi láng sân dừng tay mời vào nhà mới uống nước. Bên chén trà nóng, anh Quay bảo: Trận mưa bão vừa qua làm hỏng nhà, tưởng rằng Tết này phải đón trong ngôi nhà tạm bợ, nhưng được Đảng, Nhà nước hỗ trợ cho 40 triệu đồng, bà con trong bản giúp đỡ xây lại nhà mới khang trang đẹp đẽ. Tết này gia đình mình có căn nhà ấm cúng để đón xuân.
Đang thời điểm giáp hạt, lại gặp thiên tai do ảnh hưởng của cơn bão số 5 vừa qua nên nhiều hộ dân thôn Pắc Cương, xã Hoành Mô bị thiếu đói. Sau khi tổ chức các đoàn cán bộ về cơ sở kiểm tra, đầu tháng 11-2011 UBND huyện Bình Liêu đã quyết định phân bổ 2.820kg gạo hỗ trợ, để giúp dân vượt qua khó khăn, mức hỗ trợ là 20kg gạo/người/tháng.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Bình Liêu đã trực tiếp đến từng thôn, bản thực hiện việc cứu đói tới từng hộ dân, kiên quyết không để một người dân nào bị đói.
Khu Trình Tường có 9 hộ dân đều là dân kinh tế mới. Điều chúng tôi không khỏi ngạc nhiên là mặc dù Trình Tường là một trong những bản nghèo khó, xa xôi nhất của huyện nhưng lại có điện lưới, có nước sạch sinh hoạt, xe ô tô có thể vào đến tận nơi, bà con được sinh sống trong những căn nhà mái ngói khang trang, khu vực chuồng trại chăn nuôi cách xa hẳn nơi người ăn ở, sinh hoạt. Dù bản chỉ có 47 nhân khẩu, số cháu trong độ tuổi đi học gần 20 cháu nhưng cũng được đầu tư xây dựng 1 điểm trường, cạnh bản có Trạm y tế của Lâm trường 156 (Đoàn kinh tế Quốc phòng 327) sẵn sàng khám chữa bệnh cho bà con.
Anh Chìu Dảu Vằn, Phó Trưởng bản Pắc Cương cho biết: Năm 2006, chúng tôi được di giãn lên sinh sống ở khu vực này, ban đầu cuộc sống khá khó khăn nhưng giờ thì tốt hơn rất nhiều, hàng năm được các cơ quan, đơn vị nhất là được cán bộ Lâm trường 156 hỗ trợ cây, con giống, hướng dẫn kỹ thuật canh tác. Hàng năm lại được hỗ trợ trâu, bò, gà để chăn nuôi nên đời sống người dân bớt khổ. Nhiều hộ sắm được xe máy, ti vi...
Tuy nhiên, đời sống người dân nơi đây còn không ít khó khăn bởi lẽ đất canh tác ít mỗi hộ được khoảng 1 lao (1.200m2), phần lớn nước tưới phụ thuộc vào thiên nhiên nên hàng năm đa số chỉ cấy được một vụ. Để bà con yên tâm sinh sống gắn bó và hướng tới làm giàu trên mảnh đất biên cương, xã Hoành Mô phối hợp với Lâm trường 156 đang tiến hành rà soát lại 240ha đất rừng, để trong tương lai gần giao lại cho các hộ dân trồng và chăm sóc rừng.
Chia tay Trình Tường, dọc đường về những cây sở đã nở bung, cánh hoa trắng muốt, nhìn khói lan toả trên những mái ngói của ngôi nhà vừa mới xây nằm ẩn hiện trong ánh chiều chạng vạng, tôi bỗng thấy tâm hồn mình thật thư thái và cảm nhận rõ không khí thanh bình của bản người Dao nơi giáp biên. Mùa xuân như đến sớm hơn và không khí xuân không những tràn ngập trên khắp núi rừng nơi biên cương mà như nó còn tràn ngập trong lòng bà con nơi đây.
Trung Thành