Tết đã về rất gần ở nơi đặc biệt

Khác với nhiều nơi, tết ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (Sở LĐ-TB&XH) luôn đến sớm. Điều này giúp những đứa trẻ không còn cha, mẹ hoặc bị bỏ rơi đang sinh sống tại đây ấm lòng hơn.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cho trẻ em ở Trung tâm thử quần áo mới để đón Tết.
Cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cho trẻ em ở Trung tâm thử quần áo mới để đón Tết.

Còn khoảng chục ngày nữa mới là Tết Bính Thân 2016, nhưng khi tôi đến Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, không khí tết nơi đây đã về. 14 đứa trẻ từ 18 tháng đến 5 tuổi đang háo hức thử áo mới. Trong số này có 10 bé là trẻ từng bị buôn bán qua biên giới, được Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH bàn giao về Trung tâm nuôi dưỡng từ giữa năm 2013; 2 trẻ cũng từng bị buôn bán qua biên giới được bàn giao đợt sau; còn lại 2 bé Phạm Văn Hiếu, Phạm Văn Thảo là anh em trong một gia đình ở thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà. Tuy nhiên, bố đi tù, mẹ bỏ đi mất tích nên 2 bé được đưa về Trung tâm. Đây là năm thứ ba, các bé đón tết tại Trung tâm. Chuẩn bị đón tết, các bé đều vui mừng hớn hở. Bé Nguyễn Văn Cộng, 4 tuổi (một trong 12 trẻ từng bị buôn bán qua biên giới) khoe: “Con thích tết vì có nhiều quần áo mới, được ăn nhiều bánh kẹo”.

Không chỉ có những đứa trẻ này mà tất cả trẻ em ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đều được các mẹ nơi đây chăm lo, tổ chức đón tết một cách chu đáo. Hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng 113 cháu, trong đó có 52 trẻ câm, điếc; 6 trẻ nhiễm HIV; 7 trẻ bại não; 30 trẻ không có gia đình, họ hàng, người thân và một số trẻ khác. Những ngày này, tất cả các em đều được các mẹ mua sắm quần áo, giầy, mũ mới để đón tết. Khi bắt đầu nghỉ tết, một số trẻ  được họ hàng, người thân đón về ăn tết cùng gia đình, bởi vậy, Trung tâm thường tổ chức bữa ăn tất niên sớm cho các em với đầy đủ: Bánh chưng, thịt gà, giò, bánh kẹo, hoa quả… Những em về với họ hàng ăn tết đều được Trung tâm chuẩn bị túi quà; hỗ trợ tiền tàu, xe đi lại...

Tuy nhiên, không phải em nào cũng may mắn được họ hàng đưa về xum họp cùng gia đình; dự kiến năm nay trung tâm có hơn 40 cháu ở lại ăn tết. Chị Trần Thị Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: “Nhiều trường hợp dù còn ông bà nội, chú, bác, nhưng họ vẫn chẳng quan tâm đến. Để bù đắp cho các con, chúng tôi luôn dành thương yêu và điều kiện tốt nhất cho các con để sau này, dù các con có trở về với gia đình của mình hay được nhận làm con nuôi ở đâu, các con vẫn có ấn tượng về mái ấm gia đình ở Trung tâm”.

Để tạo không khí ấm cúng trong ngày tết, các mẹ ở trung tâm đều cố gắng trang hoàng lại phòng ở của các con sao cho rực rỡ, ấm cúng. Trung tâm cũng mua sắm cành đào, cành quất, tổ chức cho các cháu đón giao thừa. Ngoài định suất theo quy định của tỉnh, trong những ngày tết, Trung tâm hỗ trợ kinh phí để tăng thức ăn cho các cháu. Đoàn thanh niên của Trung tâm thì tổ chức cho các cháu chơi trò chơi, dạy những trẻ lớn nấu ăn trong những ngày tết. Nếu thời tiết ấm áp, Trung tâm còn tổ chức đoàn cho các cháu đi chơi tết...

Cùng mang không khí  tết đến với các cháu, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cũng hỗ trợ quần áo, bánh kẹo, hỗ trợ kinh phí để giúp trẻ em nơi đây có tết ấm áp, đầy đủ nhất, như: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tặng các cháu 20 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ninh vận động những người trúng thưởng hỗ trợ các cháu 19,2 triệu đồng; Tổng Công ty Đông Bắc hỗ trợ 16 triệu đồng...

Để bù đắp tình thương cho trẻ em nơi đây, không chỉ trong dịp tết mà hàng ngày, hàng giờ, 37 cán bộ, nhân viên của Trung tâm luôn tận tâm chăm sóc, giúp đỡ các em trưởng thành; đón nhận được tình cảm ấm áp như ở gia đình. Mong rằng, các em tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhất là mỗi dịp tết đến, xuân về.

Thu Nguyệt

Cùng chuyên mục