Ngày 23 tháng Chạp (ngày 20-1-2017), chúng tôi cùng các cán bộ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đến thăm một số gia đình thợ mỏ, đúng lúc các gia đình đang chuẩn bị mâm cỗ tiễn ông Táo lên chầu trời. Dù Xuân mới chỉ ngấp nghé bên thềm nhưng sắc xuân đã vô cùng ấm áp trong những ngôi nhà của thợ mỏ...
XUÂN ẤM TRONG “MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN”
Trong căn nhà còn thơm nồng mùi sơn, diện tích 120m2, được chia 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, công trình phụ khép kín, vợ chồng anh Nguyễn Thế Đông, công nhân khai thác hầm lò, Phân xưởng đào lò 3, Công ty Than Hồng Thái đang hào hứng dọn dẹp, trang trí nhà cửa chuẩn bị đón Tết. Anh Đông cho biết: “Dù năm nay ngành Than gặp nhiều khó khăn, nhưng đơn vị vẫn thưởng Tết cho thợ lò mức 6 triệu đồng/người. Tết này là cái Tết đầm ấm nhất của gia đình tôi. Bởi không chỉ có thưởng Tết, gia đình tôi còn được Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ xây Mái ấm Công đoàn vừa kịp khánh thành đúng ngày 23 tháng Chạp. Đây là động lực để tôi vượt qua khó khăn trong cuộc sống, gắn bó với mỏ”. Trước đây, vợ chồng và 2 con nhỏ của anh Đông phải ở nhờ trong căn nhà cấp 4 cũ nát chỉ vỏn vẹn 15m2 do bố mẹ vợ để lại. Vợ anh không việc làm, đứa con lớn bị tật nguyền. Bản thân anh gần chục năm gắn bó với mỏ dù rất chịu khó, mức thu nhập bình quân cũng 15 triệu đồng/tháng, nhưng với hoàn cảnh như vậy khó có thể tiết kiệm tiền xây cất được một căn nhà. Bởi thế, Công đoàn đã hỗ trợ anh xây Mái ấm Công đoàn trên mảnh đất bố mẹ vợ cho ở thôn Thọ Tràng, xã Yên Thọ, TX Đông Triều.
Tiếp tục hành trình, chúng tôi đến thăm nhà anh Trần Văn Chung, công nhân khai thác than hầm lò, Phân xưởng Xây dựng - Môi trường của Công ty Than Hồng Thái. Anh Chung công tác tại Công ty đã được 12 năm, quê Hải Dương. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình anh phải sống nhờ nhà bố mẹ vợ ở thôn Trại Hà, xã Yên Thọ, TX Đông Triều. Nhưng năm nay, nhờ sự giúp đỡ của Công đoàn Than - Khoáng sản và Công ty, gia đình anh đã được đón Tết trong ngôi nhà mới, dù còn chưa kịp quét sơn. Bé Trần Trung Hiếu con lớn của anh chị năm nay 6 tuổi và 2 bé gái sinh đôi 3 tuổi đang tung tăng chạy khắp nhà. Không giấu được niềm vui sướng, chị Nguyễn Thị Thao vợ anh Chung phấn khởi khoe: Có nhà mới, lũ trẻ nhất quyết bảo không ở nhà cũ nữa, bởi ở đó cứ mưa là dột, là ướt...
Ông Bùi Văn Vinh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Hồng Thái, chia sẻ: Dịp Tết năm nay, Công ty có 5 thợ mỏ, gia đình có thân nhân mất do TNLĐ được đón Tết trong những mái ấm do Công ty và Công đoàn hỗ trợ xây mới. Công ty cũng thưởng Tết cho thợ lò mức 6 triệu đồng/người, các thành phần khác 5 triệu đồng/người. Ngày làm việc cuối cùng của năm và ngày khai xuân Công ty cũng thưởng thêm 500 nghìn đồng/người; đồng thời bố trí xe đưa đón công nhân về quê ăn Tết.
NHỮNG CHUYẾN XE ẤM TÌNH THỢ MỎ
Đồng chí Nguyễn Xuân Hán, Phó Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, cho biết: Ngày 24-1 (tức ngày 27-12), nhiều đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đồng loạt tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết.
Cụ thể, Công ty Than Quang Hanh bố trí 19 chuyến xe, Công ty Than Hòn Gai 16 chuyến xe, Công ty Than Hạ Long 8 chuyến xe, Công ty Than Nam Mẫu 5 chuyến xe, Công ty Hoá chất mỏ Quảng Ninh 4 chuyến xe... Một số đơn vị như Công ty Than Búi Béo, Công ty Than Khe Chàm, Công ty Than Dương Huy... phát vé xe cho công nhân về quê đón Tết.
Ông Phạm Văn Thi, Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Hòn Gai, cho biết: Năm nay, Công ty bố trí thưởng Tết cho CNLĐ cao hơn 2 triệu đồng/người so với mặt bằng chung của Tập đoàn. Ở khối hầm lò mức thưởng 8 triệu đồng/người, khối phụ trợ 7 triệu đồng/người, cao hơn mức thưởng Tết năm ngoái 1 triệu đồng/người. Để người lao động về quê đón Tết vui vẻ, thuận lợi, Công ty bố trí 16 chuyến xe miễn phí đưa, đón hàng trăm công nhân về quê ăn Tết.
Được biết, đa số các đơn vị ngành Than đều chi mức thưởng Tết từ 5-6 triệu đồng/người, một số đơn vị chi lương tháng 13 cho CNLĐ với mức 2-3,5 triệu đồng. Ngoài ra, các đơn vị đều có thêm túi quà trị giá từ 500 - 1 triệu đồng với các sản phẩm như: Gà Tiên Yên, miến Bình Liêu, gạo nếp cái hoa vàng Đông Triều, mắm Cái Rồng... Ngày công nhân về quê ăn Tết, ngày khai xuân, công nhân còn được thưởng thêm 500-1 triệu đồng/người. Lãnh đạo Tập đoàn cũng chia nhiều đoàn trực tiếp đi thăm, tặng quà Tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân tiêu biểu xuất sắc, gia đình công nhân bị TNLĐ.
Anh Trần Văn Lực, công nhân Công ty Than Hòn Gai, quê Thái Bình chia sẻ: Khi nhiều công nhân phải lo đặt vé từ sớm, lo ra bến xe cho kịp giờ về quê, lo xe khách chen chúc thì Công ty Than Hòn Gai cũng như nhiều đơn vị của ngành Than năm nào cũng bố trí xe đưa đón công nhân, vợ con thợ mỏ về quê ăn Tết. Và chắc chắn, Tết này, trong những câu chuyện rôm rả với bố mẹ, anh em, bạn bè sẽ có chuyện về Công ty, về đồng nghiệp, sự chăm sóc ân cần, chu đáo mà các lãnh đạo, công đoàn ngành Than đối với gia đình thợ mỏ. Để nhờ đó, mùa xuân này thợ mỏ tiếp tục được đón một cái Tết yên vui, ấm áp, phấn khởi...
Thanh Hằng