Không được quây quần bên gia đình trong những ngày Tết, nhưng những đứa trẻ bị bỏ rơi, các cụ già cô đơn không nơi nương tựa trên địa bàn tỉnh vẫn được đón một cái Tết đầm ấm, tràn đầy yêu thương trong sự quan tâm, sẻ chia. Cái ấm áp của tình người như xua tan giá rét, mùa xuân đang tràn ngập “mái nhà” tình thương.
Tết không cô đơn
Đến Trung tâm bảo trợ xã hội, chúng tôi cảm nhận được không khí Tết ngập tràn ở ngôi nhà chung này. Mặc dù không được quây quần bên gia đình ngày Tết nhưng những người ở đây vẫn cảm thấy ấm lòng. Không khí ấm cúng, vui tươi, cùng nụ cười của những con người có hoàn cảnh đặc biệt đã hòa vào, xua tan đi tiết trời lạnh giá của mùa đông, mang đến sức xuân căng tràn cho ngày đầu năm mới tại nơi đầy ắp nghĩa tình này.
Đã 20 năm đón Tết ở đây, năm nào bà Vũ Thị Hà cũng nhận được sự quan tâm đầy đủ cả về vật chất và tinh thần của Trung tâm. Đối với bà Hà mỗi dịp xuân về, được đón Tết quây quần bên mọi người cùng sống ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh luôn giúp bà vơi bớt nỗi buồn, sự cô đơn và cảm thấy vui hơn khi nhận được sự quan tâm, chăm sóc của cán bộ Trung tâm và những tấm lòng nhân ái trên địa bàn tỉnh. Bà cho biết: "Tết ở Trung tâm như Tết trong gia đình lớn vậy. Đây chính là nguồn động viên lớn đối với những người già cả, cô đơn như tôi nhân dịp Tết đến, xuân về."
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 112 đối tượng, trong đó có 77 đối tượng xã hội, 1 đối tượng bảo vệ khẩn cấp và 34 đối tượng tự nguyện. Những ngày Tết, các thành viên trong gia đình mang tên Trung tâm Bảo trợ xã hội vui với các hoạt động văn nghệ tập thể, trò chơi dân gian... giúp những đối tượng yếu thế quên đi nỗi buồn, hòa vào niềm vui chung.
Khu điều trị nội trú bệnh nhân phong, trực thuộc Trung tâm Y tế TX Quảng Yên (trước đây thường gọi là Trại phong) vẫn còn xa lạ với nhiều người bởi điều tiếng về căn bệnh quái ác và cũng bởi con đường đất khó đi lại nằm tách biệt với khu dân cư. Thế nhưng, trong những ngày xuân này, Trại phong như ấm áp hơn bởi tình người. Bác sĩ Nguyễn Thành Lam, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TX Quảng Yên, cho biết: Trại phong hiện chỉ còn 8 người đa phần là những người già, người ít tuổi nhất cũng hơn 60 tuổi, người nhiều tuổi nhất ngoài 80, hầu hết đều không nơi nương tựa. Có người gắn bó với trại phong ngay từ những ngày đầu, người ít nhất cũng gần 20 năm. Những cụ ông, cụ bà đang điều trị ở đây, chân tay đều đã bị biến dạng, không còn lành lặn do di chứng của bệnh phong để lại. Họ bệnh tật đến vậy mà còn phải chịu cảnh cô đơn thì không còn nỗi đau nào hơn. Tết này ngoài quà của Trung tâm 300.000 đồng/suất, mỗi người ở đây còn nhận được nhiều hơn sự quan tâm từ cộng đồng. Gần Tết, trại đón nhiều đoàn thiện nguyện từ khắp nơi đến thăm. Khi đón khách là lúc vui nhất bởi được cùng nấu cơm, cùng ăn giống như bữa cơm ấm áp của gia đình. Những chiếc bánh chưng xanh, những cành hoa đào là món quà an ủi ngày Tết với số phận bất hạnh của các cụ...
Còn tại Cơ sở Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh, hiện đang chăm sóc và nuôi dạy gần 100 cháu, trong đó chủ yếu là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ câm điếc, nhiễm HIV, tàn tật và bị bỏ rơi, bị buôn bán qua biên giới. Tất cả cán bộ, công nhân viên ở Cơ sở luôn lấy việc chăm sóc, giáo dục các cháu là niềm vui, niềm hạnh phúc và luôn dành cho các cháu sự yêu thương. Trung tâm đã tích cực phối hợp với các đơn vị, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn để tổ chức cho các cháu được vui đón Tết Nguyên đán trong không khí vui vẻ, phấn khởi và đoàn kết. Đối với các cháu được gia đình đón về ăn Tết, Cơ sở hỗ trợ toàn bộ tiền xe đi và về, tặng quà, hỗ trợ tiền ăn trong những ngày ăn Tết tại gia đình.
Để các em nhỏ ở Cơ sở bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh có được một cái Tết đầy đủ, ấm cúng có lẽ phải kể đến sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động làm việc tại đây. Ngày thường, công việc của họ đã bận rộn, nhưng đến ngày Tết lại càng trở nên bận rộn hơn. Họ không chỉ lo chuẩn bị Tết cho gia đình mà còn tất bật chuẩn bị tết ở Cơ sở, họ luôn cố gắng để tạo không khí gần gũi, đầm ấm để các đối tượng ở đây thấy như được sống ở gia đình vậy. Chị Trần Thu Hương, giáo viên phòng giáo dục phục hồi chức năng cho biết: Ở đây, mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều thiếu thốn tình cảm của gia đình và hơi ấm của cha mẹ. Nhiều em bị khuyết tật, sức khỏe yếu. Quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng cho các em cũng gặp nhiều khó khăn do sức đề kháng thấp nên dễ bị nhiễm bệnh, khiến các em thường xuyên phải đi viện điều trị và không có cơ hội học tập, vui chơi như các bạn khác. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, chúng tôi luôn yêu thương, chăm sóc các em như con ruột của mình. Bên cạnh chăm sóc sức khỏe hàng ngày, chúng tôi dạy văn hóa, kỹ năng sống và luôn là người bạn thân thiết nhất của các em. Đến nay, các em đều có sức khỏe ổn định, nhanh nhẹn, lễ phép, biết đọc, biết viết.
Xuân yêu thương tại Cơ sở cai nghiện ma túy
Không khí mùa Xuân đã ngập tràn trên mọi nẽo đường, góc phố, ai nấy đều được sum vầy bên gia đình, người thân để đón chào năm mới với mọi điều tốt lành. Với học viên ở Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, dù không được đón Tết cùng gia đình, người thân nhưng cũng có một cái tết đầy đủ, vui tươi, ấm cúng. Để chuẩn bị tổ chức Tết vui tươi, ý nghĩa, trước Tết một tuần, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đã tổ chức tổng vệ sinh cảnh quan, môi trường trong khu vực, tổ chức dọn dẹp, bày trí phòng ở của học viên; tăng cường các hoạt động văn hóa - thể thao… Bên cạnh đó, để động viên tinh thần của học viên, từ ngày ngày 23 đến ngày 27 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, đơn vị còn làm tốt công tác tổ chức cho người nhà của học viên vào thăm.
Về vật chất chăm lo Tết cho học viên, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đã tổ chức mổ lợn (do cán bộ và học viên nuôi), gói bánh chưng… vừa để làm thực phẩm cho cán bộ và học viên cùng vui Tết, đón xuân, vừa tạo không khí ấm cúng, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Trong những ngày Tết, chất lượng khẩu phần ăn của học viên sẽ được tăng lên 2-3 lần so với ngày bình thường, bảo đảm có đủ bánh chưng, giò chả, thịt lợn, thịt bò… và nhiều món khác vốn chỉ xuất hiện trên mâm cơm của các gia đình dịp Tết.
Học viên Lê Anh, phường Yên Giang, TX Quảng Yên, chia sẻ: Không chỉ dịp Tết mà ngay trong sinh hoạt hằng ngày bên cạnh sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của cán bộ, nhân viên Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh thì học viên cũ đã luôn động viên, giúp đỡ học viên mới nên ai nấy đều vơi bớt nỗi nhớ nhà, chấp hành tốt các quy định. Trong quá trình điều trị cai nghiện tại đây, chế độ sinh hoạt, ăn uống hằng ngày của học viên cơ bản đều hơn ở nhà. Dịp Tết, chất lượng bữa ăn của học viên tăng hơn ngày thường rất nhiều; bên cạnh đó, học viên còn được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… nên ai nấy đều rất hào hứng. Hiện mối bận tâm lớn nhất là cố gắng điều trị để sớm dứt khỏi ma túy.
Trong những ngày nghỉ Tết, các học viên cai nghiện ma túy vẫn điều trị bình thường. Vì thế, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, nhân viên trực bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao vui xuân và hỗ trợ điều trị cho học viên rất cụ thể.
Chung tay góp sức giúp đỡ các đối tượng bảo trợ xã hội... khi Tết đến, Xuân về là việc làm thiết thực thể hiện và phát huy nét đẹp truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Đó cũng là trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành và toàn xã hội để Tết đến ai cũng có được niềm vui, hạnh phúc trọn vẹn hơn.
Thu Trang