Thành công từ vùng đất cằn

Rời quân ngũ trở về địa phương với nhiều thương tật trên người, thương binh Đỗ Huy Giao (thôn 3, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên) thấm nhuần lời dạy của Bác “Thương binh tàn nhưng không phế”, đã quyết tâm, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Với việc xây dựng thành công mô hình kinh tế trang trại vườn đồi từ vùng đất cằn, ông đã trở thành một điển hình tiên tiến trong phong trào vượt khó, phát triển sản xuất.

Sau chặng đường gập ghềnh đồi núi khá vất vả, chúng tôi cũng đến được trang trại của thương binh Đỗ Huy Giao. Dáng người mảnh dẻ, đôi mắt sáng và nụ cười thân thiện là những ấn tượng đẹp ban đầu trong buổi gặp gỡ của chúng tôi với ông. Những tấm bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành trao tặng đã được người thương binh này treo trang trọng tại phòng khách của gia đình, nơi chúng tôi bắt đầu câu chuyện.

Ông Đỗ Huy Giao chăm sóc vườn cây của gia đình.
Ông Đỗ Huy Giao chăm sóc vườn cây của gia đình.

Tháng 10-1974, tròn 18 tuổi, người thanh niên Đỗ Huy Giao hăng hái lên đường nhập ngũ, đến năm 1983, hơn 4 năm sau khi bị thương tại chiến trường Tây Nam, ông Giao phục viên trở về địa phương. Đầu những năm 1980, cuộc sống của nhân dân trên địa bàn huyện Yên Hưng xưa (nay là TX Quảng Yên) hết sức khó khăn. Với thương tật 4/4, mất 27% sức khoẻ, chỉ có 2 bàn tay trắng nhưng ông Giao cùng vợ con mạnh dạn rời quê xã Liên Vị đi khai hoang mở đất tại vùng kinh tế mới ở xã Sông Khoai.

Những năm đầu khởi nghiệp, ông và gia đình phải đối diện với không ít khó khăn, thử thách. Vùng đất Sông Khoai chỉ có sỏi, đá, ruộng đồng thì chua mặn. Làm thế nào để cải thiện cuộc sống là điều ông luôn trăn trở. Với bản chất kiên cường của người lính, tính cần cù lao động, ông Giao đã cùng vợ bắt đầu từ việc phá hoang, đắp bờ, phục hoá, lấy nước ngọt vào ruộng, dần dần mở rộng diện tích cấy lúa từ 4 sào lên 1,2ha. Cùng với đó, ông tiến hành khai hoang, mở đất, làm vườn, kết hợp chăn nuôi với trồng cây ăn quả. Để bù đắp sự thiếu hụt về kiến thức cũng như kinh nghiệm sản xuất, ông Giao đã chủ động tìm tòi, học hỏi kỹ thuật ở nhiều nơi để về áp dụng vào thực tế một cách phù hợp tại đồng đất Sông Khoai. Từ thành công nhỏ ban đầu khi nuôi đàn gà hơn 100 con, dần dà, tích luỹ vốn liếng, ông vay thêm họ hàng, đầu tư xây chuồng nuôi lợn. Trong vườn, ông trồng rau màu và gần 100 gốc cây ăn quả các loại như vải, mít, na, hồng… trên diện tích 800m2. Nghiêm túc thực hiện kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, dày công chăm sóc từ đào giếng tưới nước cho cây, đến vệ sinh chuồng trại chăn nuôi sạch sẽ… vườn cây, đàn vật nuôi của gia đình ông Giao sinh trưởng và phát triển tốt, cho thu nhập ngay từ những lứa đầu. Tính đến nay, mỗi năm ông xuất 4 lứa lợn, mỗi lứa 60 con, xuất 3 lứa gà, trung bình từ 200-300 con/lứa…

Không dừng lại ở đó, thương binh Đỗ Huy Giao còn tích cực khai phá và trồng trên 2ha rừng cây công nghiệp với hơn 2.000 cây keo, 1.000 cây bạch đàn và trên 500 cây thông. Hàng năm, việc bán cây rừng luân chuyển cũng giúp gia đình ông tăng thêm thu nhập. Đi trong đồi keo, thông trầm gió mát hôm nay, ít ai nghĩ rằng nơi đây không lâu lắm từng là vùng đất khô cằn chỉ toàn cỏ hoang dại dưới nắng cháy bỏng rát. Tất cả nhờ bàn tay lao động cần cù, chịu khó của người thương binh này đã biến đồi hoang thành rừng xanh. Nhờ mô hình kinh tế tổng hợp này, hiện nay gia đình ông Giao có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Chia sẻ cùng chúng tôi, ông Giao tâm sự: “Mình còn may mắn hơn các đồng đội đã ngã xuống, nên dù khó khăn bao nhiêu cũng phải vượt qua đau đớn của cơ thể những ngày trái nắng, trở trời để lao động. Còn đôi tay và đôi chân lành lặn thì mình phải làm việc, lao động góp sức xây dựng quê hương…”.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, thương binh Đỗ Huy Giao còn là người cha, người ông gương mẫu. Hiện, 4 người con của ông đều có việc làm ổn định, các cháu nội, ngoại đều học giỏi, ngoan ngoãn… Ông cũng luôn tích cực tham gia các hoạt động của Hội Cựu chiến binh, giúp đỡ hội viên và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên trong cuộc sống.

Nói về ông, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TX Quảng Yên khen ngợi: Đồng chí Đỗ Huy Giao là một cán bộ Hội CCB xã nhiệt tình, năng nổ. Đồng chí cũng là một tấm gương thương binh tiêu biểu trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo mà chúng tôi lấy làm gương cho các đồng đội cùng học tập, góp phần thúc đẩy phong trào của Hội ngày càng phát triển hơn.

Thuỳ Dương (Đài Quảng Yên)

Cùng chuyên mục